Rất nhiều phụ nữ ngoài 30 tuổi liên tục than vãn và hỏi tôi một câu ngớ ngẩn: “Tại sao tôi là một phụ nữ độc lập, có sự nghiệp ngoài 30 mà không thể tìm nổi một người đàn ông cùng lứa tuổi để hẹn hò?”. Câu trả lời rất đơn giản và tàn nhẫn, nhớ cho kỹ: Đàn ông ngoài 30 tuổi có đủ khả năng để từ chối phụ nữ ngoài 30, còn phụ nữ ngoài 30 thì không có cái đặc quyền đó với đàn ông cùng tuổi. Thật nực cười và mỉa mai khi hai người ở cùng một độ tuổi sinh học, nhưng khi bước sang tuổi 30, 40, thậm chí 50, đàn ông chúng tôi thừa sức hẹn hò với những cô gái trẻ hơn mình ít nhất 10 tuổi hoặc hơn thế nữa. Tôi hiện đang hẹn hò với một cô bé 19 tuổi, nghĩa là tôi lớn hơn cô ấy gấp đôi tuổi đời, và khi lũ đạo đức giả ngoài kia nhảy vào chỉ trích, tôi chỉ thẳng mặt tụi nó mà bảo: “Vì tôi có tài chính, có địa vị, tôi đủ khả năng chọn những cô gái trẻ đẹp hơn, mắc cái lòn gì phải chọn một người già nua bằng tuổi?”.
Giá trị tình trường của đàn ông hoàn toàn khác phụ nữ; đỉnh cao phong độ của một người đàn ông rơi vào khoảng từ 35 đến 45 tuổi, và đối với những người biết tự kỷ luật, nó còn kéo dài đến tận năm 55 tuổi. Khi bước vào giai đoạn này, tiền bạc, sự nghiệp, trải nghiệm sống và sự tự tin của đàn ông đạt đến độ chín muồi, biến họ thành thỏi nam châm thu hút phái đẹp, đặc biệt là gái trẻ. Trong khi đó, những năm tháng tuổi 20 của đàn ông thường rất chật vật với những công việc lương thấp, tài khoản trống rỗng, tâm lý chưa vững vàng và luôn bị phụ nữ cùng tuổi coi thường để chạy theo những gã đàn ông lớn tuổi, giàu có hơn. Bản thân tôi năm 24 tuổi cũng từng bị bạn gái đá để theo một gã 35 tuổi có nhà lầu, xe hơi, lúc đó tôi cay cú chửi bới gã đó là “già dịch”, nhưng giờ đây, chính tôi đang ở vị thế của gã đàn ông đó và tận hưởng thành quả của sự trưởng thành.
Đây là sự thật tàn nhẫn mà những người phụ nữ hiện đại ngày nay ghét cay ghét đắng nhưng buộc phải nuốt trôi: họ không còn cửa để lọt vào mắt xanh của đàn ông cùng tuổi có giá trị cao nữa. Trên các ứng dụng hẹn hò rác rưởi – thứ mà tôi khuyên bạn nên vứt sọt rác để thay bằng cold approach (tiếp cận trực tiếp) ngoài đời thực – lũ phụ nữ quá lứa lỡ thì này suốt ngày lên mạng gào khóc vì chỉ có hai kiểu người tìm đến họ. Một là mấy ông già khú đế tuổi 70 muốn tìm bạn dưỡng già, hai là mấy thằng nhóc tuổi 20 muốn tìm một chỗ giải quyết sinh luý dễ dàng và miễn phí. Mấy mái già này lại còn ảo tưởng, tự hào đem việc ngủ với trai trẻ ra làm chiến tích mà không biết rằng thằng nhóc đó cũng sẽ sớm vắt chanh bỏ vỏ để tìm những cô gái trẻ trung bằng tuổi nó. Cuối cùng thì khi nhan sắc tàn phai, giá trị tình trường của phụ nữ chạm đáy, họ chẳng còn gì để mặc cả trên thị trường này.
Sự thật là ngay cả một gã đàn ông 45 tuổi, làm những công việc chân tay, sống chật vật qua ngày bằng lương tháng, nhưng nếu gã biết giữ gìn phong độ, và có game tán gái, gã vẫn thừa sức tìm được một cô gái tuổi 20 sẵn sàng trao thân gửi phận và tôn trọng gã chỉ vì gã có sự trải đời và trưởng thành. Đàn ông có giá trị cao như tôi, có sự nghiệp, có địa vị xã hội thì quyền lựa chọn trải dài qua ba thế hệ, từ Gen X, Millennials cho đến Gen Z sinh sau năm 2000. Tôi thường đùa với những cô bồ trẻ của mình rằng cái áo thun tôi đang mặc còn nhiều tuổi hơn cả ẻm. Vậy tại sao tôi phải chọn một phụ nữ cùng lứa tuổi Gen X với mình? Giống như việc bạn có cả một đoàn xe Lamborghini đậu trước cửa nhà, chẳng có lý do điên rồ nào khiến bạn phải đi mua một con Toyota Corolla cũ kỹ, nát bươm về dùng cả.
Truyền thông đại chúng luôn nhồi sọ đàn ông bằng những tư tưởng độc hại, bắt đàn ông phải tự hạ thấp giá trị bản thân, chấp nhận cam chịu và thỏa hiệp khi bước sang tuổi trung niên. Đừng tin vào đống rác rưởi đó. Tôi khuyên những cô gái thông minh nếu còn ở độ tuổi 20 thì hãy khôn hồn mà “chốt đơn” sớm, tìm một người đàn ông tử tế mà yên bề gia thất. Nếu không, một khi đã bước qua tuổi 30, cuộc đời các cô sẽ chỉ là những chuỗi ngày tăm tối, lang thang cô độc trên sa mạc tình trường giống như phiên bản nữ của Mad Max, bám víu vào những mục tiêu sự nghiệp vô nghĩa ở công sở, đêm đêm đi cưỡi kuu dạo với những mối tình một đêm rẻ tiền, để rồi cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay kết hôn với một gã đàn ông kém cỏi, giá trị thấp. Còn đối với đàn ông, hãy nhớ cho kỹ, bạn luôn nắm đằng chuôi, hãy tiếp tục mài giũa lập trường và game của mình, thế giới ngoài kia là của bạn.
