CHO GÁI THẤY BẠN CÓ NHIỀU LỰA CHỌN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nhiều anh em cứ bám lấy tôi mà hỏi làm sao để duy trì một mối quan hệ, làm sao để con ghệ luôn khao khát mình và làm thế nào để đảm bảo một ngày đẹp trời, cô ta không ngủ với thằng khác. Các bạn sợ bản thân cày cuốc, hy sinh cả đời để rồi cuối cùng bị cô ta dắt một gã nhân tình về, thuê luật sư và đẩy bạn vào cảnh tán gia bại sản sau ly hôn. Câu trả lời thực ra dễ đến nực cười: Bạn chỉ cần cho người đàn bà của mình thấy rằng bạn luôn có những lựa chọn khác tốt hơn, bất cứ lúc nào. Cô ta buộc phải biết giá trị của bạn và hiểu rằng bạn có thể rời đi, nhưng nhớ cho kỹ, việc này phải làm thật tinh tế chứ không phải là hành động thô lỗ để khiến cô ta cảm thấy bất an vô cớ. Nếu bạn biến thành gã tồi sẵn sàng cắm sừng cô ta mọi lúc, cô ta sẽ sợ hãi, xa lánh và đi tìm một vòng tay khác ngay lập tức.

Hãy tưởng tượng bạn và vợ hoặc người yêu đang ở một bữa tiệc và có một cô gái lạ hoắc nào đó chủ động đến tiếp cận bạn khi thấy bạn cuốn hút. Theo bản năng cạnh tranh của giống cái, đàn ông đã có chủ luôn có một sức hút kỳ lạ vì phụ nữ luôn muốn chứng minh họ có thể cướp được người đàn ông tốt từ tay kẻ khác. Đáng buồn là hầu hết đàn ông các bạn lại quá đần độn để nhận ra mình đang được thả thính bởi chính bạn bè của vợ hay người yêu mình. Trong tình huống ở bữa tiệc đó, khi một cô gái tiến lại gần, việc của bạn là cứ thoải mái mỉm cười, trò chuyện, pha trò và thể hiện sự quyến rũ của mình một cách chừng mực, không cần phải làm quá lên. Người đàn bà của bạn ở phía bên kia căn phòng sẽ nhìn thấy hết, cô ta sẽ biết và chính điều đó sẽ khiến cô ta phát điên một chút vì ghen.

Khi hai người lên xe về nhà và cô ta bắt đầu xụ mặt, giận dỗi rồi hạch hỏi về cô gái kia, bạn chỉ cần thản nhiên bảo rằng đó chỉ là xã giao bình thường và đóng vai vô tội. Bạn không cần phải dí vào mũi cô ta để khoe mẽ rằng mình đang tán tỉnh người khác, phụ nữ nhạy bén về các mối quan hệ xã hội hơn đàn ông rất nhiều, cô ta sẽ tự chắp vá các dữ kiện lại còn nhanh hơn bạn tưởng. Tiến hóa đã định hình như vậy rồi: Đàn ông chúng ta giỏi giải quyết các vấn đề kỹ thuật, săn bắn, còn phụ nữ là bậc thầy về thao túng và đọc vị các mối quan hệ vì sự sinh tồn của họ phụ thuộc vào điều đó. Cho nên, việc bạn thừa nhận mình kém cạnh họ ở khoản này chẳng có gì phải xấu hổ cả, cái chính là bạn phải biết cách tận dụng nó.

Mục đích của việc này là gieo vào đầu cô ta một ý niệm rõ ràng rằng bạn có thừa những lựa chọn thay thế chất lượng cao ngoài kia. Cô ta phải hiểu rằng nếu cô ta dám ho he, dám ly hôn hay giở trò, bạn sẽ lập tức tìm được một người khác dễ dàng, thậm chí còn trẻ đẹp và ngon lành hơn cô ta. Chính cái nhận thức đó, chứ không phải sự nghi ngờ mơ hồ, sẽ xích cô ta lại gần bạn chặt hơn cả xích sắt. Phụ nữ thích chiến thắng và họ chỉ cảm thấy mình thắng cuộc khi chinh phục được một người đàn ông mà những người đàn bà khác đều thèm khát.

Bạn có biết kiểu đàn ông nào dễ bị cắm sừng, dễ bị ra tòa ly hôn rồi mất quyền nuôi con, phải còng lưng nộp ba phần tư tiền lương mỗi tháng cho vợ cũ không? Chính là thể loại “trai đụt” điển hình – những gã đàn ông ngoan ngoãn, chung thủy một cách nhu nhược, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới phụ nữ bên ngoài như một thái giám. Dù bạn có chiều chuộng hay phục vụ cô ta nồng nhiệt trên giường cỡ nào đi nữa thì điều đó cũng vô ích nếu cô ta biết bạn chẳng còn giá trị gì trên thị trường. Những gã trai đụt luôn sợ làm người yêu bất an, khi vợ bảo “em ghét anh nói chuyện với đứa khác”, gã liền ngoan ngoãn vâng lời và cắt đứt liên lạc với toàn bộ phụ nữ trên đời. Để rồi cuối cùng thì sao? Cô ta sẽ đi ngủ với gã đưa thư và đá gã ra tòa không thương tiếc. Nhớ cho kỹ, đừng bao giờ biến mình thành gã simp đáng thương đó.

Cơ chế tâm lý này nghe có vẻ rất ngược đời đối với đàn ông, bởi vì đàn ông chúng ta nếu thấy người phụ nữ của mình lả lơi với kẻ khác, chúng ta sẽ đau đớn như bị đá vào bộ hạ. Bản năng tiến hóa buộc đàn ông phải bài trừ sự lăng nhăng của bạn đời để đảm bảo đứa con sinh ra chắc chắn mang dòng máu của mình. Khi thấy cô ta tán tỉnh kẻ khác, đàn ông sẽ tự động rút lui về mặt tình cảm vì cảm thấy mối quan hệ bị đe dọa. Nhưng phụ nữ thì hoàn toàn ngược lại. Khi nhìn thấy người đàn ông của mình được những cô gái trẻ trung, quyến rũ khác vây quanh và khao khát, bản năng của cô ta sẽ bị kích thích mạnh mẽ và cô ta lại càng muốn giữ chặt lấy bạn hơn bao giờ hết. Đó là quy luật của thế giới này, và cố gắng chống lại nó thì cũng ngu xuẩn như việc bạn muốn ngăn thủy triều lên vậy.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết