Nhớ cho kỹ cái sự thật đen tối nhất trong một mối quan hệ mà không ai dám nói cho bạn biết: cô bồ của bạn đang liên tục tìm cách để thay thế bạn. Đừng có ngây thơ nghĩ rằng khi đã có được bạn rồi thì cô ta sẽ dừng lại. Thực tế, những người đàn bà dễ tán tỉnh nhất trên đời này không phải là single mom hay mấy cô nàng ăn chơi, mà chính là những người đàn bà đang ở trong một mối quan hệ, đặc biệt là giai đoạn cuối của sự rạn nứt. Họ chỉ chờ một gã đàn ông có chút game, biết nói chuyện để bấu víu và tìm kiếm sự công nhận tức thời. Bạn không cần phải quá xuất sắc, chỉ cần kích thích được cảm xúc của họ, rót vào tai vài lời khen ngợi là họ đã sẵn sàng ngã vào lòng, điều mà những cô nàng độc thân, tự chủ chả hề bận tâm.
Khi bạn ra sức cam kết, khẳng định mình sẽ không đi đâu và trong đời chỉ có mỗi cô ta, não bộ của người đàn bà không hề coi đó là sự cao thượng hay tử tế.
Tất nhiên, sự phản bội này không xảy ra ở giai đoạn mặn nồng – hai tuần đến hai tháng đầu, nơi mà sự mới mẻ và bí ẩn của bạn vẫn còn giữ chân được cô ta. Bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi mối quan hệ bước vào giai đoạn thực tế, khi sự bí ẩn biến mất và cô ta bắt đầu cân nhắc xem mình đã chọn đúng hay sai. Đau đớn thay, phần lớn đàn ông bị cắm sừng hay bị bỏ rơi không phải vì họ tồi tệ, mà vì họ quá ổn định, quá tốt bụng, có công ăn việc làm và cung phụng cô ta hết mình. Các bạn đã bị tiêm nhiễm bởi phim ảnh và truyền hình rằng phải nhạy cảm, phải thấu hiểu, phải bộc lộ cảm xúc, để rồi cuối cùng biến mình thành một kẻ nhu nhược, đánh mất hoàn toàn tính nam và sự tương phản (phân cực nam tính) trong tình yêu.
Khi bạn ra sức cam kết, khẳng định mình sẽ không đi đâu và trong đời chỉ có mỗi cô ta, não bộ của người đàn bà không hề coi đó là sự cao thượng hay tử tế. Trong mắt họ, đó là biểu hiện của sự yếu nhược và kém cỏi. Đó là lý do tại sao nhiều gã đàn ông sẵn sàng bảo vệ, chu cấp, xây dựng tổ ấm suốt 20-30 năm trời bỗng chốc bị vợ bỏ rơi để chạy theo một gã ăn chơi vừa gặp ở hộp đêm, dâng hiến cho hắn mọi thứ mà cô ta từng từ chối với chồng mình. Thời trẻ, lúc chưa biết gì, nhưng tôi chẳng cần tốn một giọt mồ hôi, chẳng cần đầu tư tiền bạc, thậm chí thẳng thừng tuyên bố đang hẹn hò với nhiều người khác, thì những người đàn bà vừa thoát khỏi mối quan hệ bền vững lại điên cuồng săn đuổi tôi, tặng quà và dâng hiến mọi sự chú ý mà họ đã nhẫn tâm cắt bỏ với người cũ.
Bản chất của đàn bà là chỉ tôn sùng những gã đàn ông không thèm đầu tư tình cảm, biết giữ khoảng cách và tạo ra sự bất định. Họ không phản hồi với một gã đàn ông an phận, suốt ngày ở nhà trả hóa đơn. Đa số các bạn khi bước vào yêu đương là đầu tư quá mức, giải thích dông dài, cuống cuồng block em người yêu cũ chỉ vì sợ cô ta ghen. Bạn tưởng làm vậy là bảo vệ tình yêu? Không, bạn đang tự tay bóp chết sự thu hút và tự hủy lập trường (frame) của chính mình. Sự nhàm chán và thiếu mới mẻ là bản án tử cho tình yêu, bởi vì đàn bà giống như những đứa trẻ, nỗi sợ lớn nhất của họ là sự tẻ nhạt buồn chán. Khi mọi thứ quá dễ đoán, cô ta sẽ bắt đầu bật chế độ dò sóng để tìm kẻ thay thế.
Nguy hiểm nhất là khi bạn bắt đầu lụy tình, không thể rời bỏ, cô ta sẽ cảm nhận được ngay lập tức và bắt đầu lấn lướt, dẫm đạp lên các giới hạn của bạn. Cô ta không còn cần sự công nhận từ bạn nữa mà đi tìm kiếm nó từ những gã đàn ông xa lạ ngoài xã hội. Có thể cô ta chưa phản bội về thể xác, nhưng việc cô ta thèm khát sự chú ý từ những kẻ khác chính là ngoại tình tư tưởng – thứ còn tàn phá mối quan hệ khủng khiếp hơn cả việc lên giường với người khác. Cô ta bắt đầu ngắt kết nối cảm xúc và âm thầm rút lui khỏi mối quan hệ trước đó cả năm trời, khiến bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi cô ta nói lời chia tay. Đó chính là sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong bản năng của họ.
Nhưng nhớ cho kỹ, hypergamy luôn sống mãi trong đầu đàn bà, họ luôn hoang tưởng rằng mình có thể tìm được người tốt hơn vì họ không bao giờ biết ơn những gì mình đang có. Họ sẵn sàng bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu ở một gã đàn ông tốt chỉ vì những lý do ngớ ngẩn để lao vào những ảo tưởng điên rồ. Cái kết cay đắng chỉ đến khi mối quan hệ đổ vỡ, những người đàn bà ở độ tuổi 30, 40, 50 nhận ra thị trường hẹn hò ngoài kia tàn nhẫn ra sao. Họ rơi vào tay những gã tồi chỉ xem họ là công cụ thỏa mãn củ khặc, hoặc kẻ đào mỏ, và rồi vài tháng sau, họ lại quay lại khóc lóc, van xin bạn tha thứ. Cuối cùng thì, đàn ông bản lĩnh luôn là người chiến thắng, còn những kẻ phản bội sẽ phải trả giá đắt cho sự ảo tưởng của mình.
