ĐỪNG XIN LỖI VÌ NÓI LÊN SỰ THẬT

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Vừa rồi tôi có làm một video nói về những bất công mà cánh đàn ông trẻ đang phải gánh chịu và ngay lập tức nhận về một rổ “gạch đá”. Người ta chửi bới tôi vì tôi dám khẳng định rằng phụ nữ chẳng đóng góp được gì đáng kể cho cái nền văn minh mà chúng ta đang thừa hưởng này. Thậm chí, có những kẻ còn đòi tôi phải xin lỗi. Nực cười, không bao giờ có chuyện đó. Tôi không bao giờ xin lỗi vì hai lý do: thứ nhất, đó là niềm tin sắt đá của tôi; thứ hai, quan trọng hơn cả, đó là sự thật. Bạn cứ nhìn vào các cuốn sách lịch sử mà xem, ai là người phát minh ra ô tô, máy bay, thuốc penicillin hay vaccine bại liệt? Đàn ông cả đấy. Ngoại trừ Marie Curie với những lý thuyết về tia X, bạn hãy kể tên một người phụ nữ nào khác làm thay đổi bộ mặt thế giới này xem? Không có đâu. Vậy nên, đừng hòng tôi phải xin lỗi vì đã nói thẳng vào sự thật.

Bạn cần hiểu rằng trong các cuộc tranh luận chính trị hay xã hội, đối phương luôn tìm cách ép bạn phải xin lỗi để hạ thấp vị thế và kiểm soát bạn. Tôi ở đây để răn đe bạn một điều: đừng bao giờ xin lỗi, nhất là khi bạn đang nói đúng. Những kẻ ngoài kia muốn bạn nhận lỗi để che đậy đi sự thật hiển nhiên mà bạn vừa nêu ra. Chúng muốn xoay chuyển vấn đề từ một chân lý khách quan sang việc tấn công nhân phẩm của bạn, biến bạn thành “kẻ xấu” cần phải hối lỗi. Hãy nhớ, người ta chỉ xin lỗi khi họ làm sai – giống như khi tôi vô tình dẫm vào chân bạn. Nhưng khi bạn nói đúng mà lại đi xin lỗi, bạn đang tự tay bóp nghẹt sự thật và thừa nhận rằng lời nói của mình là sai trái. Đó là một cái bẫy tâm lý cực kỳ nguy hiểm.

Lũ người cánh tả và những kẻ tự xưng là tiến bộ đang sai lầm về mọi thứ, từ kinh tế, chính trị cho đến những tư tưởng độc hại mà chúng dùng để tiêm nhiễm vào đầu óc giới trẻ suốt hai thế hệ qua. Chúng căm ghét sự thật vì sự thật luôn chống lại chúng. Khi bạn nói đúng, chúng điên tiết và đòi hỏi một lời xin lỗi để xoa dịu cái tôi yếu ớt. Nếu bạn nhượng bộ, bạn chẳng khác nào một kẻ hèn nhát, một con “ngựa thiến” mất đi bản lĩnh, chỉ biết quỳ lụy van xin sự yêu thích từ những kẻ chẳng ra gì. Bạn định sống sao với chính mình khi biết rõ bầu trời màu xanh, nhưng vì sợ bị kẻ khác ghét, sợ bị gắn mác “phân biệt chủng tộc” mà phải cúi đầu nói rằng mình đã sai?

Sự thèm khát được người khác yêu thích là liều thuốc độc giết chết tư cách của một người đàn ông. Những kẻ đang đòi bạn xin lỗi sẽ không bao giờ yêu quý bạn đâu, vì bạn không cùng hội cùng thuyền với chúng. Chúng tôn sùng một ý thức hệ như khối u ung thư, phủ nhận thực tế và bản chất con người. Mục tiêu cuối cùng của chúng không phải là đối thoại, mà là hủy diệt bạn. Ngay khi có cơ hội, chúng sẽ chôn vùi sự nghiệp và danh dự của bạn không thương tiếc. Đừng bao giờ quên điều đó. Mỗi sự thật bạn thốt ra là một cái tát vào mặt những kẻ sống trong ảo tưởng, và chúng sẽ làm tất cả để dập tắt tiếng nói của bạn.

Thực tế là rất ít người đủ dũng cảm và khiêm tốn để thừa nhận mình sai khi đối mặt với sự thật. Đám đông ngoài kia thì ngược lại, chúng mặc định rằng bất cứ điều gì chúng “cảm thấy” đúng thì phải là đúng, còn ai phản biện thì đều là “phát xít” hay “kẻ ác”. Đừng rơi vào cái bẫy đó. Khi có kẻ ép bạn xin lỗi vì một chân lý, hãy nhìn thẳng vào mắt chúng và nói rằng bạn sẽ còn nói to hơn, rõ ràng hơn. Sự thật không quan tâm đến cảm xúc của chúng, và đó là vấn đề của chúng, không phải của bạn.

Cuối cùng, khi ai đó dùng áp lực để đòi hỏi lời xin lỗi, thông điệp ngầm của chúng là: “Hãy làm vừa lòng tao, nếu không tao sẽ tẩy chay mày”. Lúc đó, bạn chỉ cần giữ vững lập trường và khẳng định hai điều: Một, tôi không xin lỗi; Hai, ý kiến của các người chẳng có chút giá trị nào đối với tôi cả. Đó mới là cách một người đàn ông thực thụ giành chiến thắng và giữ được lòng tự trọng của chính mình trước một thế giới đầy rẫy những sự giả tạo.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết