ĐỪNG NÓI XẤU EM GHỆ BẠN ĐÃ TỪNG CHƠI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nghe cho kỹ đây, đây là quy tắc sống còn mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng không được phép quên: Tuyệt đối không bao giờ nói xấu người đàn bà mà bạn đã hoặc đang lên giường cùng. Không quan trọng cô ta tệ hại đến mức nào, nhan sắc xúc phạm người nhìn, nhân cách rẻ rách, hay kỹ năng giường chiếu tệ như một khúc gỗ chết trôi. Dù cô ta có là thực thể tồi tệ nhất hành tinh này, việc của bạn là ngậm miệng lại. Lý do cực kỳ đơn giản: Mọi lời bạn thốt ra chắc chắn sẽ đến tai cô ta. Phụ nữ có một mạng lưới thông tin liên lạc xuyên lục địa mà bạn không thể tưởng tượng nổi; chỉ cần 5 phút sau khi bạn bêu rếu, cả thế giới của cô ta đã biết chuyện.

Bạn có thể là một gã khốn chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai, nhưng hãy nhìn vào thực tế phũ phàng này: Một khi cô ta biết bạn xúc phạm cô ta, hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc. Tôi không chỉ nói về việc bạn bị bạn bè tẩy chay hay mất mặt trong nhóm chơi. Trong thời đại “#MeToo” này, một người phụ nữ bị tổn thương có đủ vũ khí để tống bạn vào tù hoặc hủy hoại sự nghiệp của bạn chỉ bằng một lời cáo buộc. Tôi đã từng nếm trái đắng vào năm 1991, chỉ vì không khéo léo sau một lần từ chối quan hệ mà tôi bị vu khống tấn công tình dục và bị đình chỉ học một năm trời, dù tôi hoàn toàn trong sạch.

Xã hội hiện đại đang tồn tại một sự nực cười: Một mặt chúng ta nói về bình đẳng nam nữ, nhưng mặt khác, luật pháp và định kiến xã hội luôn ưu tiên phụ nữ. Trong các vụ ly hôn hay tố tụng, đàn ông luôn là kẻ chịu thiệt. Nếu bạn chọc giận nhầm người, cô ta có đủ công cụ để cắm một nhát dao chí mạng vào mạng sườn bạn. Đừng có dại dột mà thử thách lòng tự trọng của phụ nữ bằng những lời chê bai ngoại hình hay khả năng của họ. Họ có thể không giỏi bằng bạn ở điểm này điểm kia, nhưng về khoản “trả thù” và sử dụng đặc quyền giới tính để hạ gục bạn, họ là bậc thầy.

Tôi biết, cái cảm giác muốn khoe khoang hoặc phàn nàn với đám chiến hữu về “con mồi” vừa qua tay là rất lớn. Nhưng hãy nuốt nó vào trong. Ngay cả với thằng bạn thân nhất từ thời mẫu giáo, cũng đừng bao giờ nói thật nếu đó là những lời tiêu cực. Nếu có ai hỏi, cứ nói: “Cô ấy là một người tuyệt vời”. Đừng bao giờ để lại bất kỳ bằng chứng nào, dù là lời nói hay ghi âm, về việc bạn hạ thấp một người phụ nữ. Trong thế giới này, lòng trung thành của đàn ông thường bị đánh bại bởi “mùi đàn bà”; thằng bạn thân của bạn hoàn toàn có thể bán đứng bạn để làm hài lòng cô bồ của nó nếu cô ta cảm thấy bạn là kẻ “coi thường phụ nữ”.

Còn nếu cô ta nói xấu bạn thì sao? Câu trả lời là: Không làm gì cả. Nghe có vẻ bất công và hèn nhát, nhưng đó là sự thực dụng cần thiết. Trong một cuộc chiến lời nói, thế giới sẽ tin cô ta thay vì tin bạn. Nếu cô ta rêu rao bạn, hãy cứ giữ thái độ hòa nhã, nói rằng có lẽ có chút hiểu lầm và bạn vẫn tôn trọng cô ấy. Tôi chẳng vui vẻ gì khi khuyên bạn phải diễn vai một gã trai “ngoan hiền” nhu nhược như vậy, nhưng trong một xã hội mà cán cân quyền lực đang lệch hẳn về phía phụ nữ, bạn phải biết cách bảo vệ bản thân trước khi muốn làm anh hùng.

Nếu bạn muốn kết thúc với một người phụ nữ sau một đêm không như ý, hãy học cách “tiễn khách” một cách tinh tế. Đừng biến mất đột ngột hay tỏ thái độ khinh khỉnh. Hãy gửi một vài tin nhắn lịch sự, tạo ra một chút phản hồi tích cực từ cô ấy để làm bằng chứng về sự tự nguyện quan hệ tình dục và vui vẻ. Sau đó, hãy dùng một lý do bất khả kháng như công việc ngập đầu để rút lui dần dần. Hãy để cô ấy quên bạn đi với một nụ cười, thay vì ghi hận bạn trong lòng. Bạn không cần phải là một người đàn ông tử tế thực sự, nhưng bạn bắt buộc phải đóng vai một kẻ lịch sự để giữ an toàn cho chính mình.

Tôi không nói về lòng trắc ẩn hay đạo đức ở đây, vì trong cái xã hội loạn lạc này, sự tử tế là một thứ xa xỉ phẩm mà đàn ông đôi khi không gánh nổi. Phụ nữ ngày nay có quá nhiều quyền hạn và sự hỗ trợ để có thể dìm chết một người đàn ông chỉ bằng một cái bĩu môi. Đừng hy vọng tương lai sẽ khá hơn, nó sẽ chỉ càng tệ đi thôi. Vì vậy, đừng bao giờ để mặc những thứ bạn có thể kiểm soát cho định mệnh. Hãy kiểm soát cái miệng của mình, giữ vững khung (frame) của mình, và hãy để những mối quan hệ tồi tệ trôi đi một cách êm đềm như một chiếc thuyền nhựa trên mặt hồ phẳng lặng. Đừng đẩy mạnh, vì nó sẽ lật và nhấn chìm bạn theo.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết