ĐỪNG ĐUỔI THEO CON RỒNG: BẢN LĨNH CỦA KẺ DẪN DẮT HAY CƠN NGHIỆN CỦA KẺ TẦM THƯỜNG
Trong giới nghiện ngập, có cụm từ “đuổi theo con rồng” (chasing the dragon). Những kẻ nghiện heroin nói rằng lần phê thuốc đầu tiên luôn là tuyệt vời nhất, và chúng dành cả phần đời còn lại để cố tìm lại cảm giác đó nhưng không bao giờ tới được. Cơ thể bạn sẽ quen với thuốc, và cái đỉnh cao đó cứ xa dần, xa dần. Câu chuyện này không chỉ dành cho bọn nghiện, nó dành cho chính bạn – những kẻ đang khao khát thành công nhưng dễ dàng bị biến chất chỉ vì vài lần “thắng đậm” tình cờ.
Tôi vừa trải qua một trải nghiệm tương tự trên YouTube. Một video của tôi bỗng dưng vụt sáng, lượt xem tăng vọt gấp mười lần bình thường. Ngay lập tức, cái gã “trợ lý” nhỏ bé và tham lam trong đầu tôi nhảy dựng lên. Hắn gào thét rằng tôi phải làm thêm một cái tương tự, phải đặt tiêu đề như thế, phải nói về chủ đề đó để duy trì cái cảm giác chiến thắng ấy. Đó chính là lúc bạn bắt đầu “đuổi theo con rồng”. Bạn muốn cái “đỉnh” đó một lần nữa, và bạn sẵn sàng làm bất cứ trò điên rồ nào để có được nó.
Rất nhiều gã ngoài kia đã bị chệch hướng vì thói quen này. Hãy nhìn những kênh YouTube ban đầu làm hài kịch, rồi tình cờ họ làm một clip chửi bới đám “đạo đức giả” (SJWs) và nhận được cả triệu view. Thế là họ bỏ mặc bản sắc ban đầu, bỏ mặc cái gốc rễ của mình để trở thành những kẻ chuyên đi “săn” thị hiếu. Họ không còn là nghệ sĩ hay nhà sáng tạo nữa; họ chỉ là những con nghiện lượt xem, không có nền tảng tri thức, chỉ biết nhai đi nhai lại những thứ mà đám đông muốn nghe.
Nếu bạn muốn đạt được thành công thực sự, một thành tựu có giá trị chứ không phải chỉ là sự nổi tiếng nhất thời, bạn phải có một tầm nhìn. Trên con đường đó, thỉnh thoảng bạn sẽ chạm vào những nấc thang thành công bất ngờ. Hãy tận hưởng nó, nhưng đừng bao giờ lệch khỏi quỹ đạo của mình để đuổi theo nó. Hãy nhớ lấy điều này: Nếu bạn kiên trì đi trên con đường của chính mình, con rồng sẽ tự vòng lại tìm bạn. Bạn không cần phải đi săn nó.
Làm việc theo thị hiếu là cách nhanh nhất để giết chết bản sắc. Tôi biết tuần sau, hoặc tháng sau, một video khác của tôi sẽ lại “nổ” lượt xem. Đó là kết quả tất yếu của việc làm việc bền bỉ. Cái cảm giác được hàng ngàn người tung hô, phản hồi là một thứ ma túy cực mạnh, nó khiến bạn thấy mình quyền lực. Nhưng nếu bạn vì cái cảm giác đó mà thay đổi bản thân, bạn chẳng khác gì một thằng nghiện vứt bỏ cả cuộc đời chỉ để đổi lấy một liều thuốc mê mụ.
Nhiều người sẽ cãi: “Thế nếu khách hàng muốn thứ khác thì tôi không được đổi à?”. Hãy phân biệt cho rõ. Nếu bạn là một nhà sản xuất, bạn làm ra sản phẩm A, nhưng khách hàng lại khao khát sản phẩm B và bạn có khả năng đáp ứng, thì đó là sự nhạy bén kinh doanh. Bạn vẫn là một nhà sản xuất. Nhưng nếu bạn thay đổi cả nguyên tắc, cả linh hồn của mình chỉ để nịnh bợ thị trường, thì bạn đã thua ngay từ đầu rồi.
Steve Jobs đã dạy chúng ta một bài học lớn: Đám đông không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ cho họ thấy. Đừng phản ứng lại thị trường một cách bị động. Đừng đuổi theo con rồng vì nó cực kỳ lẩn khuất. Thị trường cũng vậy, hễ bạn càng đuổi theo, nó càng chạy xa. Hãy học cách đứng vững, làm những gì bạn giỏi nhất, thích nhất và làm nó tốt đến mức thiên hạ phải tự tìm đến bạn.
Tôi sẽ tiếp tục con đường của mình, bất kể video ngày mai có mười hay mười ngàn lượt xem. Tôi không để cái cảm giác hưng phấn nhất thời đó dắt mũi. Bạn cũng vậy, trong sự nghiệp hay cuộc sống, hãy tỉnh táo trước những thành công tình cờ. Đừng để mình trở thành nô lệ cho những con số hay những lời tán dương ảo huyền. Bạn là một người đàn ông có bản lĩnh, có mục tiêu, hay chỉ là một gã nghiện đang mải miết đuổi theo một ảo ảnh không có thật? Cuộc đời này chỉ dành cho những kẻ dám dẫn dắt, không phải cho những kẻ chạy theo sau.
