CÓ MỤC TIÊU RÕ RÀNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

MỤC TIÊU RÕ RÀNG: KIM CHỈ NAM CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH

Trong bất kỳ điều gì bạn làm, bạn luôn luôn phải có một mục đích rõ ràng. Từng hành động bạn thực hiện, từng lời bạn nói ra, những người bạn gặp hay những nơi bạn đến, bạn đều phải biết chính xác lý do tại sao mình lại ở đó. Tôi đang nói về những điều tối quan trọng khi bạn tự đặt ra cho mình một mục tiêu lớn. Khi bạn chỉ sống một cuộc đời vật vờ qua ngày, bạn chỉ đang phản ứng lại với những gì diễn ra xung quanh, lúc đó bạn chẳng cần kế hoạch, chẳng cần suy nghĩ hay tỉ mỉ làm gì. Nhưng khi đã lập ra một mục tiêu lớn và quan trọng – giống như việc leo lên đỉnh Everest vậy – đó là một đỉnh núi cao ngất, khắc nghiệt và đòi hỏi một chuỗi các bước đi chuẩn xác.

Hãy nhìn vào thực tế, nếu bạn đang ngồi ở nhà, không có dụng cụ cắm trại, không có đồ leo núi và chưa từng leo núi bao giờ, nhưng bạn lại quyết định mình sẽ chinh phục Everest. Bạn sẽ làm gì? Bạn phải đi nghiên cứu về bộ môn này, bắt đầu lao vào tập luyện thể hình trong phòng gym hai tiếng mỗi ngày vì cơ thể bạn phải đủ khỏe để chịu đựng được sự khắc nghiệt đó. Rồi bạn bắt đầu leo những ngọn đồi nhỏ hơn, mua sắm trang thiết bị dần dần, và sau vài năm, khi đã đủ năng lực, bạn thuê hướng dẫn viên để thực hiện chuyến đi. Đó là một mục tiêu cụ thể, hiển hiện ngay trước mắt. Nhưng trong cuộc sống, có những mục tiêu trừu tượng và khó khăn hơn nhiều, nơi bạn rất dễ mất phương hướng nếu không giữ được cái đầu lạnh.

Khi bạn đã tìm thấy thứ mình muốn theo đuổi, bạn phải khắc sâu nó vào tâm trí. Việc leo núi thì đơn giản vì ngọn núi nằm sờ sờ ra đó, không chạy đi đâu được. Nhưng những mục tiêu cá nhân như đạt được một địa vị, một chỗ đứng trong xã hội, hay muốn trở nên giàu có và quyền lực thì mông lung và thay đổi liên tục. Khi đã quyết định được cái đích của mình, mọi việc bạn làm phải xoay quanh trục mục tiêu đó. Sẽ có hàng tá thứ vụn vặt, không quan trọng xuất hiện, loại đó bạn không cần bận tâm. Nhưng đối với mục tiêu cốt lõi, bạn phải luôn nghĩ về nó và hành động với một mục đích rõ ràng.

Thực tế có quá nhiều gã đàn ông ngoài kia – dù thông minh và có năng lực – nhưng lại sống một cuộc đời trôi dạt như loài sứa. Họ để môi trường xung quanh xô đẩy, đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút nhưng thực chất chẳng làm được trò trống gì. Họ chỉ đang phản ứng thụ động với hoàn cảnh, không có mục đích rõ ràng và không hề ý thức được lời nói, hành động của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả cuối cùng. Họ chưa từng một lần nghiêm túc dừng lại, nhìn thẳng vào bản thân và tuyên bố: “Đây là cái tao muốn, tao sẽ đạt được nó và tao sẽ đứng trên đỉnh ngọn núi đó”. Đó là sai lầm chết người của giới trẻ. Bạn phải biết mình đang nhắm vào cái gì, và khi đã chốt được mục tiêu, toàn bộ nguồn lực của bạn chỉ được phép phục vụ cho điều đó.

Một khi đã nói những lời cần nói, làm những việc cần làm để đạt được mục đích, bạn phải dứt khoát chuyển sang bước tiếp theo, tuyệt đối không được nán lại dây dưa. Nếu bạn cần thuyết phục ai đó để phục vụ cho kế hoạch của mình, hãy nói thẳng, thuyết phục họ xong là bước đi ngay. Đừng ở lại để rồi tự tay phá hỏng thành quả của chính mình bằng những lời thừa thãi. Bản thân tôi đã từng nếm trái đắng này nhiều lần trong quá khứ: đạt được mục đích với một người rồi lại nán lại, nói nhăng nói cuội rồi tự làm hỏng việc. Giữ được sự kỷ luật và đi đúng hướng mọi lúc là điều cực kỳ khó. Khi bạn già đi, trải nghiệm nhiều hơn, bạn mới đủ bản lĩnh để luôn tập trung vào cái mình tìm kiếm.

Hãy nhìn vào câu chuyện của chính tôi. Tôi bắt đầu kênh YouTube này ban đầu chỉ để cho vui. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, và chính các bạn là người thúc đẩy điều đó. Khi kênh vượt mốc vài ngàn người đăng ký, tôi nhận ra mình đang có cơ hội để đạt được một mục tiêu lớn lao hơn rất nhiều, thay vì chỉ giữ không gian riêng cho bản thân như trước. Tôi đã tự đặt ra cho mình một đỉnh Everest mới để chinh phục. Việc tôi tham gia vào những cuộc tranh luận, những trận khẩu chiến trên mạng xã hội, hay thậm chí tung ra những lời sỉ nhục, hạ bệ đối phương, tất cả đều không phải là hành động vô tri hay bộc phát. Đó là một phần của chiến lược lớn hơn, một cuộc đột kích có tính toán để phục vụ cho mục đích tối thượng của tôi.

Bạn không thể hành động mà không có mục đích rõ ràng, vì làm vậy là tự hủy hoại bản thân, chơi ngu hoàn toàn. Hãy tưởng tượng bạn đang đi qua một cây cầu dây văng mục nát bắc qua một hẻm núi sâu hoắm, bên dưới là dòng sông chảy xiết, sẩy chân là chết. Trên cây cầu đó, có những thanh ván chắc chắn, có những thanh đã gãy, có những thanh trông thì kiên cố nhưng thực chất đã mục rỗng, và có những khoảng trống không có ván. Bạn sẽ qua cầu bằng cách nào? Bạn phải dán chặt mắt vào từng bước chân, nhìn rõ nơi mình sẽ đặt chân đến vì bạn có một mục đích sống còn là phải sang được bờ bên kia. Bạn phải biết rõ thanh ván nào nên bước lên và thanh nào phải tránh xa. Hãy nhớ lấy lời tôi: luôn luôn làm việc có mục đích, nếu không bạn sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết