CHỌN BẠN MÀ CHƠI ĐỂ THÀNH NGƯỜI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Chọn bạn mà chơi là một trong những quyết định sinh tử nhất đời người, đặc biệt là khi bạn đã trưởng thành. Lúc còn là đứa trẻ lên năm lên mười, bạn chơi với ai cũng được vì mục đích duy nhất chỉ là vui vẻ. Nhưng từ khi bước vào tuổi dậy thì cho đến những năm 20, 30 tuổi và hơn thế nữa, bạn bè chính là tấm gương phản chiếu chính xác con người bạn sẽ trở thành. Nếu bạn không tỉnh táo, bạn sẽ rơi vào cái bẫy tự mãn của những kẻ tầm thường xung quanh mình.

Hãy nhìn kỹ nhóm bạn thân nhất của mình, những kẻ mà bạn vẫn hay trút bầu tâm sự. Nếu họ là những người tài năng, bản lĩnh và đầy tham vọng, họ sẽ kích hoạt bản năng cạnh tranh trong bạn, buộc bạn phải tiến lên để không bị tụt hậu. Ngược lại, nếu bạn chỉ vây quanh mình bằng những kẻ thất bại, sớm muộn gì bạn cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại y hệt họ. Con người có xu hướng thích nghi và đồng hóa với môi trường xung quanh, đó là một thực tế tàn khốc mà bạn phải chấp nhận.

Tôi cũng cần làm rõ một điều: tôi đang nói về tình bạn giữa những người đàn ông. Đừng có ảo tưởng về cái gọi là tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, bởi vì đó là chuyện không tưởng. Giữa đàn ông và phụ nữ luôn tồn tại một sự căng thẳng về tình dục, luôn có một người muốn tiến xa hơn trong khi người kia vờ như không biết. Tình bạn thực sự chỉ tồn tại khi những người đàn ông có chung nhãn quan về thế giới, cùng tranh luận về một sở thích và hiểu nhau qua những khác biệt nhỏ nhặt.

Sai lầm lớn nhất của những gã đàn ông trẻ tuổi là thích kết giao với những kẻ “ham vui” nhưng vô dụng. Bạn có thể yêu quý họ, thấy họ thú vị, nhưng nếu họ là những kẻ lười biếng, họ sẽ kéo tụt bạn xuống bùn đen. Sự đồng hóa này diễn ra một cách âm thầm ở mức độ vô thức. Bạn sẽ bắt đầu thỏa hiệp với sự lười nhác, chấp nhận những tiêu chuẩn thấp kém chỉ để được hòa nhập với nhóm. Đừng bao giờ để bản năng “sợ bị bỏ rơi” biến bạn thành một kẻ mạt hạng.

Về mặt tiến hóa, tổ tiên chúng ta buộc phải hòa nhập với bầy đàn để sinh tồn, để cùng săn bắn và chống lại thú dữ. Thời đó, bị đào thải khỏi nhóm nghĩa là chết đói. Nhưng hãy tỉnh lại đi, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Bạn không cần bạn bè để đi săn voi ma mút nữa; bạn kiếm tiền và tự mua thức ăn ở siêu thị. Những người xung quanh hiện nay chỉ là những “nhân vật phụ” trong cuộc đời bạn, họ không còn là yếu tố sống còn cho sự tồn tại vật lý của bạn.

Vì vậy, nếu nhóm bạn hiện tại đang kéo chân bạn bằng những thói hư tật xấu, ma thúy hay những trò phạm pháp ngu xuẩn, hãy can đảm mà cắt đứt. Đó là một quyết định đau đớn và khó khăn, nhưng nếu không làm được, bạn đang tự hủy hoại đời mình. Đừng vì một chút sĩ diện hay tình cảm ủy mị mà để bản thân bị dìm xuống vực thẳm cùng với họ. Thà cô độc còn hơn phải đi chung đường với những kẻ không có tương lai.

Hãy chọn chơi với những gã “mọt sách” chăm chỉ hoặc những người giỏi giang hơn bạn. Có thể họ không giỏi giao tiếp, nhưng họ có kỷ luật và thành tựu. Khi ở cạnh họ, bạn sẽ tự khắc phải tăng tốc để theo kịp trình độ của họ. Đây không phải là thực dụng hay hám danh, mà là chiến lược để sinh tồn và thành công. Bạn muốn làm một kẻ đứng đầu hay một gã ăn mày dĩ vãng? Câu trả lời nằm ở danh sách những người bạn giao du mỗi ngày.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết