“Chân Ái”, “Dream Girl” chỉ là thứ bịp bợm !
Không hề tồn tại cái gọi là “cô gái trong mơ” duy nhất. Toàn bộ cái ý niệm đó là sản phẩm của tư duy khan hiếm mà xã hội đã nhồi vào đầu đàn ông từ khi còn trẻ. Và chính thứ tư duy đó đã phá hỏng tâm lý, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe và cả lòng tự trọng của rất nhiều người.
Tôi đã gặp quá nhiều đàn ông, đặc biệt là trai trẻ, tự trói mình vào một người phụ nữ duy nhất, thường là một con ghệ chỉ ở mức 5-6/10 điểm. Họ quen cô ta, rồi ngu ngốc mà yêu, yêu cả những tật xấu vụn vặt mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có. Sau đó họ hoảng loạn, sợ mất cô ta đến mức sẵn sàng hy sinh toàn bộ cuộc đời mình chỉ để giữ lại mối quan hệ đó. Đó không phải là tình yêu cao thượng. Đó là tư duy khan hiếm mà level vũ trụ cũng gọi bằng cụ !
Với tư duy khan hiếm, bạn sẽ không bao giờ thành công, về tinh thần, tài chính hay thể chất. Khi bạn tin rằng chỉ có “một người duy nhất” mà số phận đã an bài cho mình, thì bạn đã tự đặt mình vào thế yếu. Bạn bắt đầu nghĩ rằng nếu mất người này, bạn sẽ không còn gì. Và từ khoảnh khắc đó, bạn đánh mất cmnl quyền kiểm soát.
Sự thật là thế này: ngoài kia có vô số phụ nữ đẹp, hấp dẫn, thú vị !
Nhiều đến mức nếu sống cả trăm kiếp bạn cũng không thể gặp hết. Không chỉ các em tơ, mà còn cả tiền bạc, cơ hội, sức khỏe, thành công… tất cả đều dư thừa. Thế giới này không thiếu cái gì, chỉ có đầu óc con người là nghèo nàn. Muốn có được em ghẹ chất lượng, và kéo theo đó là một cuộc sống tốt hơn về mọi mặt, bạn bắt buộc phải xây dựng “tư duy dư thừa” !
Gần như người đàn ông nào tôi từng gặp cũng có một câu chuyện về “cô gái trong mơ” thời trẻ ,người đã mỉm cười với họ, người “đã vuột mất”. Tôi nói cho bạn nghe: hãy dừng ngay cái trò ăn mày quá khứ đó lại. Ngoài kia có hàng vạn người giống hệt cô ta. Cô ta chỉ là “trong mơ” với bạn, chứ không phải với thế giới. Và tin tôi đi, nếu hôm nay bạn đi tìm và gặp lại cô ta, rất có thể bạn sẽ vỡ mộng hoàn toàn. Đừng lý tưởng hóa quá khứ để tự làm khổ hiện tại của mình.
Không có “dream girl” số ít. Chỉ có dream girls số nhiều thôi mai feng ! Khi bạn nghĩ theo cách đó, không một phụ nữ nào nắm quyền sinh sát cảm xúc của bạn. Không ai phải gánh trên vai toàn bộ kỳ vọng phi thực tế mà bạn tự dựng lên. Ngược lại, khi bạn tin rằng chỉ có một người duy nhất, bạn đang biến cô ta thành một tờ vé số : vừa hiếm, vừa gần như không thể trúng. Và rồi khi cô ta không đáp ứng nổi những ảo tưởng đó, bạn sẽ thất vọng, cay đắng, thậm chí sụp đổ.
Với tư duy dư thừa, bạn hiểu rằng : đa số phụ nữ sẽ không phù hợp với bạn ! Nhiều người sẽ làm bạn thất vọng. Nhiều người là lựa chọn tồi. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Công việc của bạn không phải là bám víu, mà là sàng lọc ra : người nào đạt, người nào bị loại. Không cảm xúc thừa thãi. Không tự lừa dối mình.
Khi bạn thực sự thấm nhuần tư duy dư thừa, thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn. Bạn không còn chạy theo, không còn sợ mất, không còn sống trong trạng thái khát khao và thiếu thốn. Bạn đứng vững, và mọi thứ : phụ nữ, cơ hội, thành công… sẽ tự nhiên bị hút về phía bạn. Đó là vị thế bạn cần đạt tới. Và đó là con đường duy nhất để làm chủ cuộc đời mình.
