Nhớ cho kỹ, bất kỳ người con gái nào bạn có ý định tiếp cận hay muốn gắn bó lâu dài, câu hỏi đầu tiên bạn phải tìm cách đào sâu chính là: Mối quan hệ giữa cô ta và bố mình như thế nào? Tôi không bảo bạn lao đến như một gã trai đụt khờ khạo rồi hỏi thẳng vào mặt cô ta, hãy tỉnh táo và khôn khéo lồng ghép nó vào buổi trò chuyện đầu tiên một cách tự nhiên nhất. Phải tìm ra sự thật đó càng sớm càng tốt, bởi vì trong thế giới này, 99/100 trường hợp con gái có mối quan hệ tồi tệ với cha ruột đều là những kẻ có tâm thần vặn vẹo và lệch lạc. Con gái có thể căm ghét khi nghe sự thật phũ phàng này, nhưng đó là một chân lý nghiệt ngã giống như việc một người bị tổn thương tủy sống thì vĩnh viễn không thể đi lại – cơ hội để họ bình thường trở lại chỉ là một phần trăm hi hữu.
Sự thật là một đứa con gái mang vết thương lòng từ người cha, hoặc lớn lên không có cha, hoặc phải sống với cha dượng tồi tệ, sẽ mất đi hoàn toàn khả năng gắn kết tình cảm (pair bond) lành mạnh với bạn. Ngược lại, một cô gái có sự giáo dục và yêu thương vững chãi từ người cha sẽ cho bạn một mối quan hệ bình yên, không có những trò điên loạn vị kỷ. Khi bạn dính vào một đứa con gái có khiếm khuyết về tình cảm gia đình, cô ta sẽ biến bạn thành một kẻ thế thân cho người cha tội lỗi kia để trút giận. Bạn sẽ phải gánh chịu mọi sự trừng phạt, mọi uất ức mà đáng ra cha cô ta phải nhận vì đã bỏ rơi, ngược đãi hay không che chở cho cô ta trong quá khứ.
Đừng dại dột tự mãn khi thấy cô ta bỗng dưng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ra sức cung phụng, nấu nướng và chiều chuộng bạn. Tỉnh lại đi, cô ta chẳng hề yêu thương gì bản chất con người bạn đâu, cô ta chỉ đang cố van nài, cầu xin sự công nhận từ ảo ảnh của người cha khuất bóng thông qua bạn mà thôi. Sự giả tạo và dồn nén đó lâu dần sẽ tạo nên một áp lực khủng khiếp trong tâm trí cô ta; để rồi đến một ngày, sự ức chế bùng nổ, cô ta sẽ quay sang cào xé, lăng mạ và hủy hoại bạn bằng những lời cay độc nhất. Những trận lôi đình, những màn đập phá đồ đạc, những cơn ghen tuông điên loạn đó vốn dĩ không liên quan gì đến lỗi lầm của bạn, mà tất cả là do sự trống rỗng, thối rữa trong tâm hồn cô ta từ một gia đình tan vỡ.
Bạn có thực sự muốn đâm đầu vào một vũng bùn lầy của sự điên loạn, nơi mà ban ngày cô ta ngọt ngào như sales bất động sản, nhưng đêm đến thì sẵn sàng ziếc chết bạn không? Chính tôi đã từng nếm trải cảm giác kinh hoàng khi bị một ả người yêu điên khùm dí chạy khắp nhà, chỉ vì những uất hận trút ngược từ người cha của cô ta, dù tôi chẳng làm gì sai trái. Hãy nhớ cho kỹ bài học xương máu này nếu không muốn một ngày mở mắt ra và thấy cuộc đời mình bị hủy hoại hoàn toàn bởi một kẻ tâm thần vị kỷ. Hãy hỏi về người cha của cô ta trước khi quá muộn, hoặc bạn sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống và danh dự của một người đàn ông
