CÁCH XỬ LÝ NHỮNG CÔ NÀNG ĐỘC HẠI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Vài năm trước, tôi có hẹn hò với một người đàn bà độc hại và tồi tệ. Tất nhiên lúc đầu tôi không nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Chúng tôi đi ăn trưa vào cuối tuần, uống vài ly và có một bữa steak tuyệt vời. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Khi tiễn cô ta ra xe, tôi đã trả tiền dịch vụ đỗ xe và trao cho cô ta một nụ hôn. Lúc đó, cô ta tỏ ra rất hợp tác, còn tôi thì hoàn toàn chìm đắm trong sự lãng mạn. Tôi đóng cửa xe, nhìn cô ta lái đi và đinh ninh rằng khoảng hai, ba ngày sau sẽ nhận được phản hồi. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua trong im lặng. Đến ngày thứ tư, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô ta là kiểu phụ nữ rất đúng gu của tôi: cao ráo, tóc vàng, xinh đẹp và có một sự cá tính, gai góc khiến đàn ông phải tò mò. Cô ta không thuộc kiểu mềm mỏng, ngọt ngào hay giả tạo. Chính vì buổi hẹn rất thành công nên tôi đã mong đợi một tin nhắn. Nhưng đến ngày thứ tư, thay vì tỉnh táo nhận ra một chân lý rằng: Khi một người phụ nữ thực sự hứng thú với bạn, cô ta sẽ tìm cách liên lạc và bạn chẳng cần phải đoán già đoán non, thì tôi lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn của kẻ yếu đuối. Tôi nhắn tin hỏi thăm trước: “Dạo này thế nào, mọi chuyện ổn chứ?”.

CÚ TÁT VÀO LÒNG TỰ TRỌNG VÀ ĐÒN PHẢN CÔNG

Cô ta nhắn lại gần như ngay lập tức, một gáo nước lạnh buốt: “Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng chúng ta không hợp nhau đâu. Cảm ơn vì bữa trưa và xin lỗi vì đã không liên lạc, nhưng chuyện này sẽ không đi đến đâu cả”. Thông thường, nếu phụ nữ không thích bạn, họ sẽ im lặng để bạn tự hiểu. Nhưng kiểu từ chối thẳng thừng thế này càng chứng tỏ sự gai góc của cô ta. Thay vì dừng lại, cái tôi của một thằng ngu trong tôi lại trỗi dậy, bắt tôi phải cào cấu vào cái vết thương đó. Tôi nhắn lại, cố tỏ ra ngầu nhất có thể bằng cách đợi 10 phút mới phản hồi, nói rằng tôi nghĩ cả hai đã có sự kết nối tốt, rồi phạm thêm một sai lầm chí mạng nữa khi hỏi: “Tôi có làm điều gì sai hay không?”.

Câu trả lời của cô ta là một cú hành hạ tinh thần đúng nghĩa: “Anh không làm gì sai cả, nhưng khi anh hôn tôi ở bãi xe, tôi cảm thấy xấu hổ và sau đó tôi đã hối hận vì nụ hôn đó”. Bạn hiểu cảm giác đó không? Cô ta đang nói rằng cô ta cảm thấy nhục nhã khi có tiếp xúc thể xác với tôi. Đó là một đòn chí mạng hạ bệ lòng tự trọng của một người đàn ông. Lúc đó tôi đã tổn thương sâu sắc. Người ta chỉ có thể thốt ra những lời độc địa như vậy qua tin nhắn, nơi họ có khoảng cách an toàn và không phải đối diện với nạn nhân. Bản thân tôi không giỏi đáp trả nhanh khi mặt đối mặt, nếu gặp trực tiếp chắc tôi đã đứng hình. Nhưng may mắn thay, đây là tin nhắn, và tôi là một thằng đàn ông sống bằng đầu óc. Tôi bình tĩnh suy nghĩ để tung đòn kết liễu.

Tôi nhắn lại: “Chúc cô có một cuộc sống tuyệt vời, và nhớ chữa trị dứt điểm chứng nghiện rượu của mình nhé”. Ngay lập tức, cô ta nhảy dựng lên: “Chứng nghiện rượu nào? Tôi không có vấn đề gì về rượu cả!”. Tôi bồi thêm một đòn nốc ao: “Hahaha, cô nốc hết 6 ly rượu chỉ trong một bữa trưa kéo dài hai tiếng rưỡi. Tôi thậm chí đã phải tự hỏi có nên để cô tự lái xe về không đấy”. Thực tế là chúng tôi đã gọi 5 vòng rượu, vòng thứ 4 tôi còn chưa uống xong thì cô ta đã đòi gọi tiếp. Sau tin nhắn đó, cô ta chặn tôi hoàn toàn. Tôi cá là cô ta đã khóc ròng trong uất ức. Tôi có cảm thấy cắn rứt không? Không hề. Với những kẻ cố tình chà đạp lòng tự trọng của bạn, họ xứng đáng nhận lại kết cục đó.

BẢN CHẤT CỦA NHỮNG CÔ NÀNG “LỖI HỆ THỐNG”

Trên đời này có một kiểu phụ nữ rất độc hại, chiếm khoảng 15-20%. Họ sẵn sàng tìm mọi cách để làm tổn thương bạn, đâm một nhát thật sâu vào cái tôi của bạn một cách tàn nhẫn. Sự độc địa đó không phải tự nhiên mà có, nó là sản phẩm của một tâm hồn đã bị tổn hại, bị “lỗi hệ thống” nghiêm trọng từ quá khứ. Rất ít ai sinh ra đã xấu xa, phần lớn sự tàn nhẫn là cách họ bộc lộ sự bất ổn tâm lý ra bên ngoài. Họ tổn thương và họ muốn bắt người khác phải chịu đau khổ giống họ.

Cô nàng tôi quen mới chỉ 23, 24 tuổi nhưng đã uống rượu như uống nước. Cô ta từng kể bố mẹ ly hôn và cô ta phải sống với bố dượng. Bạn có thể tự đoán được những sự mập mờ, rùng rợn hoặc thậm chí là lạm dụng trong những gia đình như thế. Sự biến dị trong môi trường sống đã biến cô ta thành một kẻ độc hại, và cô ta trút sự tàn nhẫn đó lên tôi – một người hoàn toàn vô tội. Họ muốn bạn nổi điên, muốn bạn chửi bới, xúc phạm lại họ bằng những từ ngữ tục tĩu. Tại sao? Vì khi bạn đánh mất sự bình tĩnh, bạn đã kéo mình xuống ngang hàng với họ. Họ sẽ cảm thấy họ chiến thắng, cảm thấy bản thân họ được hợp thức hóa sự méo mó trong tâm hồn. Lý do cô ta suy sụp trước tin nhắn của tôi là vì tôi đã chỉ thẳng vào sự thật cay đắng rằng cô ta là một kẻ nghiện rượu, với một thái độ hoàn toàn bình thản, không hề tức giận.

BÀI HỌC CHO BẠN: BƯỚC ĐI VÀ ĐỪNG NGOẢI ĐẦU LẠI

Lời khuyên của tôi dành cho bạn rất đơn giản: Khi nhận ra mình đang dây dưa với một người đàn bà độc hại và có máu tàn nhẫn trong người, hãy im lặng, quay lưng và bước đi.

Đừng cố gắng tranh cãi, đừng tốn thời gian đôi co trừ khi bạn có một cơ hội hoàn hảo để phản đòn như tôi đã từng có. Hãy để họ lại phía sau lưng bạn. Sự tàn nhẫn sinh ra từ nỗi đau và tổn thương sẽ không bao giờ tự chữa lành, nó sẽ thối rữa và ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian. Có thể lúc đầu, trong giai đoạn tán tỉnh, mọi thứ rất ngọt ngào, nhưng bản chất độc hại rồi sẽ lộ ra và nhắm thẳng vào bạn.

Bây giờ nhìn lại sau nhiều năm, tôi cảm thấy tội nghiệp và thương hại cho cô ta hơn là căm ghét. Tôi may mắn vì câu chuyện này chỉ dừng lại ở một bữa ăn trưa và một vài tin nhắn, trở thành một bài học kinh nghiệm để đời để kể lại cho bạn nghe ngày hôm nay, chứ không phải là một mối quan hệ kinh hoàng, kéo dài với một người đàn bà lỗi. Hãy tỉnh táo, thấy dấu hiệu độc hại thì tránh xa ra, đừng để bản thân phải trả giá bằng cả cuộc đời.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết