BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TRÒ ĐÙA KỆCH CỠM

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hôm nay, tôi muốn vạch trần một chủ đề mà truyền thông và lũ chiến binh công lý xã hội đang ra sức dùng để dọa dẫm bạn mỗi ngày: Biến đổi khí hậu. Cụ thể là Báo cáo đánh giá thứ sáu (AR6) của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC). Nhớ cho kỹ, cái báo cáo này chẳng có một mống nghiên cứu gốc nào cả, nó chỉ là một đống tổng hợp từ các tài liệu khoa học hiện có. Ấy thế mà, bất chấp làn sóng truyền thông bẩn bạt mạng ngoài kia cố tình thổi phồng lên như sắp tận thế, nếu bạn thực sự có não và ngồi đọc kỹ từng dòng, bạn sẽ nhận ra những kết luận thực tế của nó vô cùng khiêm tốn và ôn hòa. Dữ liệu thực tế tuyệt đối không hề ủng hộ cho cái viễn cảnh hoang đường về một thảm họa hành tinh cận kề, bờ biển biến mất hay sự sụp đổ của nền văn minh loài người như lũ đạo đức giả vẫn ra rả.

Khi đối diện với vấn đề biến đổi khí hậu, tôi muốn bạn phải tự trả lời bốn câu hỏi cốt lõi này bằng một cái đầu lạnh: Một là, khí hậu có đang thay đổi không? Hai là, sự thay đổi đó hoàn toàn do hoạt động công nghiệp của con người hay còn các yếu tố tự nhiên khác? Ba là, nếu có thay đổi, thì nó có thực sự là thảm họa đến mức chúng ta phải tự trói tay trói chân, bóp nghẹt các hoạt động sống của nhân loại ngay lập tức không? Và bốn là, liệu những thay đổi này có thể mang lại lợi ích cho sinh quyển bằng cách mở rộng đất đai có thể sinh sống và canh tác hay không? Tôi biết câu hỏi thứ tư sẽ làm cho lũ cuồng tín nhảy dựng lên, nhưng câu trả lời chắc chắn là có. Một sự ấm lên vừa phải, băng tan bớt ở những vùng hoang mạc băng giá tại Nga, Alaska và Canada sẽ mở ra những vùng đất canh tác khổng lồ, làm tăng đa dạng sinh học – một sự thật hiển nhiên nhưng luôn bị gạt phắt ra khỏi dòng truyền thông chính thống.

Hãy nhìn vào những con số “biết nói” được trích xuất trực tiếp từ chính tóm tắt của báo cáo AR6 để thấy sự nực cười của lũ báo động cực đoan: Nhiệt độ bề mặt toàn cầu tăng vỏn vẹn khoảng 1.09°C trong vòng hơn một thế kỷ qua (từ giai đoạn 1850-1900 đến 2011-2020). Mực nước biển toàn cầu tăng khoảng 20 cm trong suốt hơn 100 năm (từ 1901 đến 2018); và ngay cả khi tốc độ gần đây có tăng lên 3.7 mm/năm thì tính ra cũng chỉ khoảng 3.7 cm cho mỗi thập kỷ – một con số quá muỗi so với sự trồi sụt của thủy triều tự nhiên ngoài bãi biển. Ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất với lượng khí thải cao nhất, nhiệt độ dự kiến tăng 4.4°C vào năm 2100; đây hoàn toàn không phải là ngày tàn của Trái Đất nếu nhìn vào lịch sử địa chất hàng triệu năm qua. Sự gia tăng lượng mưa đi kèm thực chất lại là nguồn cứu cánh cho các mạch nước ngầm đang cạn kiệt và thúc đẩy thảm thực vật phát triển mạnh mẽ hơn.

Tôi cực kỳ khinh bỉ cái cách người ta vẽ ra những biểu đồ uốn lượn để đánh lừa thị giác của những kẻ thiếu kiến thức, cố tình bôi xóa các thời kỳ ấm áp trong lịch sử như Thời kỳ Ấm Trung cổ hay Thời kỳ Kỷ Băng hà Nhỏ nhằm tạo ra cảm giác khí hậu quá khứ lúc nào cũng phẳng lặng. Nhớ cho kỹ, thế giới phương Tây hiện tại đã cắt giảm lượng khí thải rất nhiều nhờ công nghệ, trong khi phần lớn lượng khí thải hiện nay đến từ Trung Quốc và các nước đang phát triển. Việc lũ cuồng tín chỉ đè đầu cưỡi cổ các nền kinh tế phương Tây để bắt chịu phạt và tự giới hạn bản thân là một hành động vừa ngu xuẩn vừa vô hại đối với cục diện toàn cầu, nhưng lại tiêu tốn những khoản chi phí khổng lồ của người dân.

Bản thân tôi, với kinh nghiệm thực tế từng làm việc trong ngành năng lượng mặt trời, thừa hiểu cái bản chất thối nát của các sáng kiến xanh. Chúng chẳng qua chỉ là một trò chơi hút máu ngân sách dựa vào trợ cấp chính phủ, đầu cơ trục lợi cơ chế và mua bán tín chỉ carbon chứ chẳng có mẹ gì vượt trội về mặt kỹ thuật. Hãy nhìn cách Tesla kiếm lợi nhuận béo bở từ việc bán tín chỉ carbon thì rõ, đó là một cuộc chuyển dịch tiền tệ của những gã tư bản tài phiệt chứ môi trường cái nỗi gì. Trong khi đó, năng lượng hạt nhân – một giải pháp sạch, thực tế và có khả năng mở rộng quy mô nhất – thì lại bị lũ đạo đức giả phản đối kịch liệt chỉ vì định kiến ý thức hệ ngu muội của chúng.

Cuối cùng thì, toàn bộ cái sự hoảng loạn về khí hậu này chỉ là một công cụ chính trị bẩn thỉu được nuôi dưỡng bằng nỗi sợ hãi của bạn. Nó cho phép các thế lực chính trị bành trướng quyền lực, ban hành các nghị trình áp đặt và đốt sạch tiền thuế vào những dự án vô bổ. Biến đổi khí hậu là có thật và con người có tác động, nhưng cái quy mô thảm khốc mà người ta vẽ ra là một sự lừa dối trơ trẽn, đi ngược lại với dữ liệu khoa học của chính IPCC. Thay vì để bản thân bị dắt mũi bởi những bài văn sặc mùi tận thế, giới trẻ các bạn cần phải tỉnh táo nhìn vào sự thật: đây là những thay đổi dần dần và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Đừng tự biến mình thành những con cừu non tự nguyện hiến tế tương lai kinh tế của bản thân cho trò chơi chính trị đầy tham vọng và giả dối của kẻ khác.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết