Beta orbiters, White Knights, Cuck. Bạn là loại nào ?!
Bước ra đời đi rồi bạn sẽ thấy, có ba loại đực rựa mà bạn phải luôn dè chừng và mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đó là Beta Orbiter (simp lỏ bu quanh gái), White Knight (hiệp sĩ trắng, bênh vực đàn bà vô điều kiện) và Cuck (những gã chủ động mọc sừng). Nhớ cho kỹ, việc hiểu rõ lũ khốn này là tối quan trọng vì cuộc đời bạn sẽ va phải chúng rất nhiều. Thậm chí, tôi dám cá là ít nhất một lần trong đời, chính bạn cũng đã từng hành xử thảm hại y như một trong ba loại đó. Điều đó cũng bình thường thôi, ai mới lớn mà chẳng có lúc ngu xuẩn. Nhưng để tôi định nghĩa lại cho cái đầu non nớt của bạn sáng ra: Beta Orbiter là những gã suốt ngày lởn vởn quanh người phụ nữ chúng thèm khát, ôm mộng tưởng hão huyền rằng một ngày đẹp trời cô ta sẽ nhận ra tình cảm chân thành rồi nhào vào lòng chúng. Đó là cái giấc mơ ướt át mà chúng đem vào cả những lúc thủ râm hằng đêm.
Lũ Beta Orbiter này luôn tôn sùng người phụ nữ của chúng như một vị thần, tự ti nghĩ rằng mình thấp kém và cô ta hoàn toàn vượt quá tầm với. Nhớ cho kỹ, trên đời này chẳng có người đàn bà nào là “quá tầm” với bạn cả, tất cả chỉ là sự hèn nhát do cái não của bạn tự vẽ ra mà thôi. Nếu bạn nghĩ cô ta ở đẳng cấp khác, bạn thua; còn nếu bạn tin mình chạm tới được (entitled), bạn sẽ có cơ hội sở hữu cô ta. Nhưng lũ đần đụt này đâu có hiểu, chúng cứ bám đuôi năm này qua tháng nọ, chờ đợi một phút giây yếu lòng của người đẹp để được ban phát lòng thương hại. Còn loại White Knight thì lại mang một sắc thái ngu xuẩn khác. Chúng đóng vai những hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng, chực chờ lao vào giải cứu các “nàng thơ” đang gặp nạn. Ngay cả khi người đàn bà đó thốt ra những điều điên rồ, ngu ngốc nhất kiểu hai cộng hai bằng năm hay bầu trời màu xanh lá, thì gã hiệp sĩ này vẫn bất chấp tất cả để bênh vực, chỉ vì muốn lấy lòng và cấu xé chút ân huệ từ cô ta.
Nhưng suy cho cùng, cặn bã và nhục nhã nhất trong ba loại chính là lũ Cuck. Bạn cần phân biệt rõ, một gã bị cắm sừng mà không biết thì gọi là đáng thương, còn một kẻ biết rõ người đàn bà của mình đã và đang lên giường với thằng khác mà vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt, ôm chân cô ta cầu xin ở lại, thì đó chính là Cuck. Thay vì làm một việc xứng đáng tư cách của một người đàn ông là quay lưng bước thẳng, gã Cuck lại chọn cách “hàn gắn mối quan hệ”. Nghe thật cao thượng làm sao, nhưng dịch ra ngôn ngữ của thế giới thực tế thì có nghĩa là: “Ừ, con ghẹ của tôi vừa đi bú khu thằng khác về, nhưng cô ta đã dắt mũi được tôi, khiến tôi phải nhẫn nhục chấp nhận cái sừng ấy và rước cô ta về lại”. Thật sự không còn từ ngữ nào để bào chữa cho sự hèn hạ tột cùng ấy nữa.
CĂN BỆNH CHUNG CỦA LŨ ĐỰC RỰA THẤP KÉM
Điểm chung của ba loại sinh vật thảm hại này là gì? Chúng đều khát khao một người đàn bà, nhưng trong đầu lại bị giam cầm bởi hai tư tưởng lệch lạc. Thứ nhất, chúng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ tìm được ai tốt hơn cô ta. Thứ hai, sự thèm khát nhục dục và mù quáng đã che mờ lý trí, khiến chúng sẵn sàng tự lừa dối bản thân, tìm mọi lý do bao biện cho hành vi nhu nhược của mình chỉ để tiếp tục được quỳ lụy dưới chân người đẹp. Đây là một cái bẫy tâm lý cực kỳ tinh vi và nguy hiểm mà bạn phải tỉnh táo để phòng vệ suốt đời.
Để tôi kể cho bạn nghe, cái thời tôi 42 tuổi, tôi từng hẹn hò với một cô nàng 19 tuổi. Phải nói là cô ta nóng bỏng đến mức nghẹt thở, cơ thể thon gọn, săn chắc dù hơi thấp một chút. Đã có lúc nằm trên giường nhìn cô ta, tôi tự nghĩ: “Thôi chết, có lẽ đây là đỉnh cao tình trường của mình rồi, đời mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai ngon hơn thế này nữa đâu”. Bạn thấy chưa, ngay cả một người như tôi cũng từng có suy nghĩ yếu lòng đó. Nhưng đoán xem, ngay năm sau tôi tìm được một người khác còn nóng bỏng hơn, cơ thể săn chắc hơn, cao ráo hơn và tôi đã cưới cô ấy. Sau đó, tôi lại tiếp tục gặp những người phụ nữ tuyệt vời hơn nữa. Bài học xương máu ở đây là: Luôn luôn có người tốt hơn ở phía trước, bất kể người đàn bà hiện tại của bạn có hoàn hảo, thông minh hay quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần bạn có đủ lập trường và sự tự tin của một người đàn ông, bạn sẽ có được họ.
Lũ Beta Orbiter, White Knight hay Cuck khi nghe tôi nói điều này chắc chắn sẽ lồng lộn lên, bảo tôi là kẻ bốc phét. Chấp cả dòng họ chúng nó, sự thật thì vẫn là sự thật. Chúng sập bẫy vì chúng quá yếu hèn, nghĩ rằng người đàn bà đó là báu vật duy nhất mình có thể chạm tới trong đời nên mới hành xử như những con chó trung thành. Cuộc đời này ai cũng có một “gót chân Achilles”, một người đàn bà khiến ta mờ mắt làm những điều ngu xuẩn. Nhưng việc biết mình đang làm trò hề mà vẫn đâm đầu vào vì nhục dục, chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng và linh hồn như gã Cuck thì quả là một bi kịch đau đớn.
SỰ THỐI RỮA CỦA LINH HỒN KHI ĐÁNH MẤT TỰ TRỌNG
Tôi từng chứng kiến một gã trong hội quen biết, vợ gã đi ngoại tình rành rành ra đó, cả thiên hạ đều biết và cười vào mặt gã. Vậy mà gã vẫn tự lừa mình dối người, đứng ra bao biện rồi dắt tay vợ vượt qua “khủng hoảng”. Một thời gian sau, khi xem lại những thước phim cũ lúc cả hội đi ăn nướng, tôi nhìn lại gã của hiện tại và giật mình nhận ra: Gã đã bị hủy hoại. Đó không phải là nhận xét cảm tính, gã thực sự đã bị thu nhỏ, bị bào mòn đi. Khi bạn bán đứng linh hồn và lòng tự trọng của mình, sâu thẳm bên trong bạn sẽ tự thấu cái giá phải trả. Gọi nó là lòng tự tôn hay năng lượng đàn ông cũng được, cái ngọn lửa tạo nên khí chất của một thằng đàn ông trong bạn sẽ bốc hơi sạch sẽ khi bạn chấp nhận làm một gã Cuck.
Sự suy giảm này không diễn ra ngay lập tức từ 100 về 0, mà nó bị gặm nhấm dần dần từ 100 xuống 95. Chỉ một phần rất nhỏ thôi, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để định đoạt số phận của một con người. Hãy nhìn những vận động viên chạy nước rút hay trượt tuyết, chiến thắng hay thất bại chỉ cách nhau vài phần nghìn giây, một lằn ranh mỏng như một sợi tóc. Lũ Cuck cũng vậy, chúng mất đi một mẩu linh hồn nhỏ nhoi nhưng chính mẩu nhỏ đó đã biến chúng thành một sinh vật hoàn toàn khác: yếu ớt và thảm hại. Người đàn ông tôi kể trên dù ngoài đời có là một chuyên gia giỏi giang, kiếm nhiều tiền đến thế nào, thì cái khí chất đàn ông trong gã đã bị khuyết một góc không bao giờ bù đắp nổi.
Cái sự thối rữa từ bên trong đó tuy khó gọi tên nhưng người ngoài nhìn vào là thấy ngay, giống như việc đàn ông chúng ta luôn ngửi thấy cái mùi hay cảm nhận được cái rung động của một người đàn bà đang trong thời kỳ rụng trứng vậy. Giống như một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng những vũ nữ thoát y đang rụng trứng tự nhiên luôn kiếm được nhiều tiền tip hơn hẳn những cô nàng dùng thuốc tránh thai. Sự khác biệt diện mạo là bằng không, nhưng cái bản năng bên trong đã thay đổi mọi thứ. Kẻ chấp nhận bị cắm sừng cũng vậy, cái sự thảm hại của gã tỏa ra như một thứ mùi hôi thối mà bất kỳ người đàn ông thực thụ nào cũng phát hiện ra được.
BÀI HỌC TỈNH NGỘ CHO NHỮNG KẺ LẦM ĐƯỜNG
Trong đời bạn, việc làm Beta Orbiter một vài lần khi còn là một thằng nhóc 18, 20 tuổi chưa biết sự đời là chuyện khó tránh. Ngày xưa tôi cũng thế, cứ lẩn quẩn một chút rồi khi thấy không xơ múi được gì là tôi biến thẳng, vì tôi không có kiên nhẫn làm trò hề. Khi bạn còn trẻ, người đàn bà bạn thèm muốn sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến bạn đâu. Sau này, khi tuổi xuân của cô ta qua đi, cơ hội chọn lựa trai ngon hẹp lại, cô ta mới sực nhớ đến gã Beta Orbiter tội nghiệp hòng tìm một nơi đổ vỏ. Còn khi cô ta đang ở tuổi đôi mươi rực rỡ nhất á? Quên mẹ đi. Cô ta giữ bạn bên mình chỉ để giải khuây, để làm cái khăn giấy lau nước mắt mỗi khi bị những thằng tra nam (trapboy) khác chịch chán chê rồi đá ra đường. Và bạn thì sao? Lại giả vờ cao thượng: “Không sao đâu, có tôi ở đây làm bạn với em rồi”. Thật là một lũ ngu xuẩn và đáng thương hại!
Cuối cùng thì, hãy khắc cốt ghi tâm bài học này vào xương tủy: Nếu bạn không có được người đàn bà mình muốn ngay lập tức, hãy nhấc mông lên và bước tiếp đi. Thế giới này có hàng tỷ đàn bà, bạn không chết đói được đâu. Chính sự thiếu tự tin và nỗi sợ hãi không tìm được ai tốt hơn đã nhào nặn ra lũ Beta Orbiter và lũ Cuck đớn hèn. Bạn có thể sai lầm khi còn là một đứa trẻ, nhưng khi đã trưởng thành và bước chân vào thế giới của những người đàn ông, tuyệt đối không được phép biến mình thành một gã Beta Orbiter, và càng không bao giờ được trở thành một thằng Cuck nhục nhã.
Chẳng có một người đàn ông chân chính nào trên đời này có thể tôn trọng một gã Cuck, vì chúng tôi biết rõ bản chất của hắn là một kẻ yếu đuối tận cùng. Sự mạnh mẽ không phải do bẩm sinh, nó đến từ sự rèn luyện, chịu đựng và bản lĩnh dám vứt bỏ một người đàn bà tồi tệ ở lại phía sau. Tiếp tục ở lại với một con ghẹ rác rưởi chỉ khiến bạn thêm suy nhược, còn can đảm bước đi sẽ tôi luyện linh hồn bạn thành sắt đá. Nhớ lấy lời tôi, cuộc đời bạn tự bạn định đoạt.
