Đừng bao giờ để sự cô độc nhất thời làm mờ mắt. Tôi nói thẳng với bạn: Thà chấp nhận sống độc thân hoặc chết một mình còn hơn là rước những kiểu phụ nữ này về nhà. Là đàn ông, bạn phải có bản lĩnh để chọn lọc người đồng hành, nếu không cái giá phải trả chính là sự hủy hoại cả cuộc đời và lòng tự trọng của chính mình. Hãy tỉnh táo nhìn vào thực tế nghiệt ngã này trước khi quá muộn.
1. Đầu tiên, hãy cảnh giác với những người đàn bà có học vị quá cao. Thực tế chứng minh rằng bằng cấp càng nhiều trên tường, tâm trí họ càng dễ bị hỏng hóc và biến chất. Họ biến kiến thức thành công cụ để kiểm soát, quản lý vi mô và suy diễn mọi thứ theo hướng phức tạp hóa. Phụ nữ thường rất kém trong việc chế ngự quyền lực; khi có chút chữ nghĩa, họ nghĩ mình là “bậc thầy” rồi dùng nó như một thứ vũ khí để tạo ra sự hỗn loạn trong gia đình thay vì sự thấu hiểu.
2. Thứ hai, tuyệt đối tránh xa những kẻ cổ súy LGBT. Đa số họ chẳng hiểu gì về sự độc hại hay sức tàn phá của nó đối với cấu trúc xã hội và giới nữ, họ chỉ đơn giản là những kẻ mộng du đi theo đám đông. Đây là biểu hiện của một tư duy nhược tiểu, luôn chạy theo tâm lý bầy đàn để tìm cảm giác thuộc về mà không có chính kiến riêng. Một phụ nữ không có khả năng phân định đúng sai và dễ bị dắt mũi bởi xu hướng xã hội sẽ không bao giờ là hậu phương vững chắc cho bạn.
3. Sự tinh tế và bí ẩn là trang sức quý giá nhất của phụ nữ, vì vậy đừng bao giờ chấp nhận một người thô lỗ ngay trước mặt bạn. Nếu cô ta thoải mái làm những việc riêng tư mất vệ sinh như xì hơi trước mặt bạn, cô ta đã bước qua ranh giới của sự tôn trọng. Phụ nữ phải giữ được phong thái tao nhã, chứ không phải hành xử như mấy gã đàn ông bặm trợn bên bàn nhậu. Hãy nhớ, đặc quyền được suồng sã là của bạn, còn cô ta phải là hiện thân của sự duyên dáng nếu muốn được tôn trọng như một người vợ.
4. Về vấn đề quá khứ, hãy gạch tên ngay những người có lịch sử tình trường dày đặc. Khi một phụ nữ đã đi qua quá nhiều “chương” của cuộc đời như một cuốn sách thư viện, cô ta sẽ luôn có sự so sánh ngầm dù muốn hay không. Bạn không có nghĩa vụ phải đi dọn dẹp hay cố gắng lấp đầy khoảng trống của một kẻ đã “thử hết thực đơn” trong thiên hạ. Đừng phí sức với một bảng thành tích tình trường như vận động viên Olympic, hãy dành sự trân trọng đó cho người xứng đáng và có cùng hệ giá trị với bạn.
5. Một loại phụ nữ khác cần đề phòng là những kẻ cuồng thú cưng quá mức, hay tự xưng là “mẹ” của chó mèo. Trong khi bạn nỗ lực xây dựng một tổ ấm và những kế hoạch lãng mạn, cô ta lại bận rộn lo lắng cho “cảm xúc” của con vật. Sự quan tâm, vuốt ve và ưu tiên lẽ ra thuộc về bạn sẽ bị chia sẻ, thậm chí xếp sau những con thú bốn chân đó. Bạn cần một người vợ biết ưu tiên gia đình và chồng con, chứ không phải một người đặt lông thú và đồ chơi của chó mèo lên trên hết.
6. Thứ sáu, hãy chạy ngay lập tức nếu ẻm không kiểm soát được cơn giận. Những hành động như ném đồ đạc, đập cửa hay gào thét như diễn viên kịch rẻ tiền là dấu hiệu của sự bất ổn tâm thần nghiêm trọng. Bạn cưới vợ để tìm sự bình yên, chứ không phải để mỗi ngày đều phải né đĩa bay hay đối phó với một “cuộc diễn tập phá dỡ” trong chính căn nhà mình. Một người phụ nữ không biết quản lý cảm xúc sẽ sớm biến cuộc đời bạn thành một địa ngục trần gian.
7. Cuối cùng, hãy đặc biệt cảnh giác với kiểu phụ nữ tự hào khoe rằng: “Đến bố em còn chưa bao giờ mắng em”. Câu nói này chính là lời cảnh báo về một đứa trẻ to xác, được nuông chiều thái quá và luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. Cô ta mặc định thế giới phải xoay quanh mình và sẽ là kẻ đầu tiên tháo chạy khi cuộc sống chung gặp biến cố hay khó khăn. Đừng dại dột rước về một kẻ coi thường kỷ luật và nghĩ rằng thực tại luôn có nghĩa vụ phải phục tùng mọi mong muốn của cô ta.
