Tỉnh lại đi, hỡi những gã trai đang mơ mộng rằng cứ dịu dàng, tặng hoa và phục tùng là sẽ có được trái tim phụ nữ. Thực tế tàn nhẫn hơn nhiều so với mấy bộ phim lãng mạn của Hollywood. Phụ nữ không được lập trình để phản ứng về mặt tình dục với những kẻ yếu đuối hay quá an toàn. Họ khao khát những gã “trai hư”, những gã phản diện, hay gọi là đàn ông Alpha cũng được. Tôi sẽ chỉ cho bạn 5 lý do tại sao họ lại có sức hút mãnh liệt đến thế, để bạn hiểu rằng mình đang thiếu sót ở đâu mà sửa đổi trước khi quá muộn.
Lý do đầu tiên: Sự nguy hiểm. Đừng hiểu lầm rằng bạn phải đi đánh lộn hay làm chuyện phạm pháp. Sự nguy hiểm ở đây là bản năng dám chấp nhận rủi ro, là sự không sợ hãi trước những thử thách của cuộc đời. Một người đàn ông dám nhảy dù, dám dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm luôn hấp dẫn hơn một kẻ chỉ biết rú rú trong vỏ ốc an toàn. Khi bạn thể hiện rằng mình là kẻ không thể đoán trước, bạn tạo ra một sức hút nguyên thủy khiến phụ nữ không thể rời mắt. Họ yêu cái cảm giác hồi hộp, cái sự “ngông” mà những gã đàn ông tầm thường không bao giờ có được.
Thứ hai, đó là sự bí ẩn. Sai lầm lớn nhất của các bạn là phơi bày hết ruột gan ngay từ buổi hẹn đầu tiên. Bạn kể về tuổi thơ, về công việc, về gia đình như thể đang đi xưng tội. Bạn biến mình thành một cuốn sách đọc xong trang đầu là biết hết kết cục. Đàn ông Alpha thì khác, họ không bao giờ kể hết sự thật. Họ để phụ nữ phải đặt câu hỏi, phải tò mò và suy đoán. Sự bí ẩn giống như một chất gây nghiện, khiến cô ta phải khao khát lột từng lớp vỏ bọc của bạn như lột một củ hành. Đừng để mình trở nên quá minh bạch, vì sự minh bạch thường đi đôi với sự nhàm chán.
Tiếp theo là cảm giác bất định và nỗi sợ về những điều chưa biết. Phụ nữ thích cảm giác được theo đuổi và chinh phục hơn đàn ông tưởng nhiều. Nếu cô ta biết chắc chắn 10 năm sau bạn vẫn ở đó, vẫn làm những việc cũ kỹ đó, cô ta sẽ mất đi hứng thú ngay lập tức. Bạn phải giống như một bộ phim hành động kịch tính, đầy rẫy những nút thắt khiến cô ta không dám rời mắt dù chỉ một giây để đi mua bắp rang. Trong một mối quan hệ, bạn phải là người được quan sát, chứ không phải kẻ đi quan sát. Hãy giữ cho cô ta luôn ở trạng thái phải tự hỏi liệu ngày mai bạn có còn ở đó hay không.
Lý do thứ tư là sự phấn khích và tinh thần phiêu lưu mà bạn mang lại. Giữa một biển những gã đàn ông “ngoan” luôn xuất hiện đúng giờ, nói những lời xu nịnh rẻ tiền, một gã đàn ông có lối sống khác biệt sẽ là một luồng gió mới. Bạn phải thể hiện được uy quyền và vị thế của mình, khiến cô ta cảm thấy bạn là một “phần thưởng” khó lòng đạt được. Khi bạn chiếm trọn tâm trí và cảm xúc của một người phụ nữ, khiến cô ta đặt bạn lên bệ thờ, lúc đó bạn đã thắng. Hãy là con sói đầu đàn giữa bầy cừu ngơ ngác, đó mới là bản lĩnh thực sự.
Cuối cùng, đơn giản vì những gã “trai hư” thường thú vị và biết tận hưởng cuộc sống hơn. Họ không quá nghiêm trọng hóa bản thân, không sống trong sự sợ hãi về việc người khác nghĩ gì về mình. Họ tích cực, tràn đầy năng lượng và sự tự tin, trái ngược hoàn toàn với những kẻ suốt ngày ủ rũ, than thân trách phận hay tự ti về ngoại hình. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không ai muốn ở bên một kẻ chỉ biết hút cạn năng lượng của người khác. Hãy ngừng hành hạ bản thân, hãy mỉm cười và học cách tận hưởng cuộc chơi trước khi mọi thứ tan biến thành tro bụi.
