Tôi sẽ nói cho bạn nghe một sự thật, và sự thật này chắc chắn sẽ không giúp tôi có thêm bạn bè. Những gì tôi sắp viết ở đây sẽ đánh thẳng vào cái tôi và những định kiến mà bạn bấy lâu nay vẫn dùng để tự huyễn hoặc bản thân về khái niệm “Alpha”. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, những cộng đồng về giới tính hay “manosphere” đã đẻ ra đủ thứ thuật ngữ mơ hồ như “Beta”, “kẻ cung phụng” hay “Alpha” để minh họa cho các khái niệm trừu tượng. Nguy hiểm ở chỗ, chúng ta thiếu một định nghĩa phổ quát và thực tế. Trước khi đọc tiếp, hãy gạt bỏ sạch sành sanh những gì bạn đang nghĩ trong đầu về một người đàn ông Alpha. Hãy xóa sổ nó và tiếp cận vấn đề này như một kẻ chẳng biết gì, bởi vì những gì bạn tin bấy lâu nay có lẽ chỉ là một sự tự an ủi nực cười.
Hãy nhìn vào Corey Worthington – một ví dụ mà tôi gọi là “Alpha Buddah” (Alpha đắc đạo). Tôi gọi cậu ta như vậy không phải để bạn ngưỡng mộ hay học theo cái lối sống của cậu ta, mà để bạn thấy một ví dụ thuần khiết nhất về bản chất Alpha. Corey có thể là một tấm gương tệ hại về tư cách đạo đức, một kẻ ích kỷ, một “thằng nhóc khốn khiếp” trong mắt xã hội, nhưng về mặt bản năng, cậu ta là một Alpha theo sách giáo khoa. Trong khi hàng triệu đàn ông ngoài kia đang đổ tiền vào các hội thảo, học đủ mọi chiêu trò để mong có được chút thần thái, thì Corey sở hữu nó một cách tự nhiên. Cậu ta chẳng cần biết đến kỹ thuật tán tỉnh hay làm màu, cậu ta đơn giản là “là chính mình” một cách ngạo nghễ, không mảy may suy tính hay tự vấn.
Tôi biết bạn đang phẫn nộ. Bạn đang gào thét trong đầu rằng: “Làm sao một thằng nhóc hống hách, hư hỏng như thế lại có thể là hình mẫu của Alpha?”. Tôi hiểu sự tức giận đó vì bạn đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một “người đàn ông chất hơn”, bạn tự phân tích, bạn trả giá để rèn luyện bản thân và đạt được những thành công nhất định. Nhưng hãy tỉnh táo lại đi: Corey có thể không phải là một người đàn ông tốt hơn bạn, nhưng cậu ta hiểu về Alpha rõ hơn bạn. Alpha là một trạng thái tâm trí, không phải là một nhóm nhân khẩu học. Nó không nằm ở việc bạn là ai, mà nằm ở việc bạn hành xử như thế nào.
Sự nhầm lẫn lớn nhất của đàn ông là luôn cố gắng gắn khái niệm Alpha vào những gì họ cho là đức hạnh. Bạn nghĩ rằng vì mình chơi đúng luật, vì mình thành đạt, vì mình có đạo đức nên phụ nữ phải kính trọng mình và coi mình là Alpha. Sai lầm! Sự thật nghiệt ngã là các nhà tù đang đầy rẫy những kẻ Alpha – những người dùng bản năng đó vào mục đích phá hoại và chống đối xã hội. Có những gã tồi tệ, những kẻ bất lương mà bạn khinh rẻ, nhưng phụ nữ vẫn sẵn sàng lao vào họ như thiêu thân vì họ toát ra bản năng Alpha thuần túy. Alpha có thể là một thủ lĩnh băng đảng, cũng có thể là một người chồng, người cha mẫu mực hoặc một lãnh đạo tập đoàn. Nó chỉ là một công cụ, và việc sử dụng nó để kiến tạo hay hủy hoại là tùy vào mỗi người.
Những gã như Corey khiến những người đàn ông tự coi mình là “có giá trị” phải điên tiết vì họ thấy một kẻ chẳng tuân theo quy tắc nào lại nhận được những phần thưởng mà họ thèm khát. Khi đối diện với sự bất công đó, đàn ông thường có xu hướng định nghĩa lại từ “Alpha” sao cho phù hợp với thành tựu của chính mình để loại trừ những kẻ “xấu xa”. Nhưng hãy nhớ rằng: Sự tôn trọng của bạn hay của bất kỳ ai chẳng liên quan gì đến việc một người có sở hữu tâm thế Alpha hay không. Số lần kết hôn thất bại hay số phụ nữ một gã từng ngủ cùng không định nghĩa tâm thế của gã đó. Có đầy rẫy những kẻ “Beta” được kính trọng, và cũng có những gã ngủ với hàng trăm cô gái chỉ vì họ nổi tiếng hoặc đẹp trai chứ không phải vì họ có bản lĩnh.
Thông điệp cốt lõi mà bạn cần khắc cốt ghi tâm: Bạn không trở thành Alpha nhờ những thành tựu bạn đạt được; bạn có được những thành tựu đó vì bạn mang tâm thế của một Alpha. Đó là một tư duy mà bạn phải phát triển hoặc nó đã có sẵn trong máu. Rất nhiều người trẻ hỏi tôi rằng hành động này, cử chỉ kia có “đủ Alpha” hay không. Câu trả lời thực sự là: Nếu bạn còn phải tự hỏi và phân tích xem mình có đang Alpha hay không, thì tức là bạn chưa đạt đến trình độ đó. Những kẻ như Corey chẳng bao giờ dành lấy một giây để tự vấn về điều đó.
Trẻ con thực ra hiểu về Alpha tốt hơn người lớn. Ngay cả một đứa trẻ bị bắt nạt cũng cảm nhận được sự áp chế của bản năng Alpha vì chúng chưa bị những suy nghĩ trừu tượng và các quy chuẩn xã hội làm lu mờ nhận thức. Hầu hết đàn ông, qua quá trình giáo dục và thích nghi với xã hội, đã đánh mất đi cái tâm thế Alpha bẩm sinh này. Những kẻ “thuần chủng” như Corey biết cách giữ lại và sử dụng nó, dù là để tiến thân hay để tự hủy hoại cuộc đời mình. Đừng để những giáo điều đạo đức giả che mắt bạn khỏi sự thật về bản năng đàn ông. Hãy ngừng định nghĩa Alpha theo cách bạn muốn, và bắt đầu nhìn nhận nó theo đúng bản chất trần trụi của nó.
