RA QUYẾT ĐỊNH BẠN THỰC SỰ CẦN GÌ LÀ RẤT KHÓ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Rất nhiều kẻ ngoài kia đang chỉ trích tôi vì trong các video, tôi luôn ra rả khuyên người xem phải né loại người nào khi hẹn hò. Tôi bảo đừng bao giờ dính vào gái một con, đừng đâm đầu vào mấy cô nàng tổn thương tâm lý, cũng đừng dây dưa với những ả điên rồ, bất ổn. Tôi tập trung vạch trần những đối tượng bạn tuyệt đối không được chạm vào. Tại sao? Vì trong cuộc đời này, việc gọi tên chính xác thứ mình muốn là một điều khó khăn, không chỉ trong yêu đương mà ở bất cứ khía cạnh nào của sự sống. Giữa một rừng lựa chọn bủa vây, bạn sẽ hoàn toàn mù mịt không biết bản thân thực sự khao khát cái gì.

Những người đang sống trong các xã hội phương Tây – dù các quốc gia đó rõ ràng đang suy thoái và đối mặt với muôn vàn khủng hoảng – vẫn đang có quá nhiều cơ hội. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, khi đứng trước quá nhiều ngã rẽ, bạn sẽ chẳng biết phải dồn tâm sức vào đâu. Quá nhiều sự lựa chọn chỉ làm tê liệt khả năng ra quyết định. Thử bước vào siêu thị chỉ để mua một gói thức ăn cho chó hay một lát phô mai, bạn sẽ thấy mình đực ra trước hàng chục thương hiệu khác nhau. Đời người cũng y hệt như vậy.

Chính vì thế, quy tắc cốt lõi là phải xác định xem mình CẦN TRÁNH cái gì trước tiên. Khi biết rõ những thứ không thuộc về mình, bạn mới có thể nhìn thấu con đường mình phải đi. Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ với phụ nữ. Nếu bạn nhận diện được những kiểu đàn bà không phù hợp – như gái một con, những cô mang nặng bất ổn tâm lý hay những đối tượng chẳng mang lại giá trị gì – hãy tàn nhẫn gạch tên họ ra khỏi cuộc đời. Quá trình loại trừ này sẽ thu hẹp danh sách, chỉ để lại những đối tượng xứng đáng. Càng già đời, bạn sẽ càng nhận ra phương pháp loại trừ này là thứ vũ khí tối tân nhất để làm rõ vạn vật.

Cuộc sống suy cho cùng là một chuỗi những lựa chọn liên tiếp. Thừa mứa lựa chọn chỉ dẫn đến sự tê liệt và hèn nhát không dám hành động. Mà trong cuộc đời, không dám lựa chọn chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất. Tôi đã thấy quá nhiều thằng đàn ông ở tuổi băm, thậm chí đầu bốn, vẫn long đong từ mối bận tâm này sang mục tiêu khác. Thử cái này một chút, đổi cái kia một tẹo, chẳng bao giờ dám cam kết hay tập trung vào cái gì. Chúng trôi dạt vô định như lũ sứa biển bị sóng đánh đi đâu thì đi, nhìn vô cùng thảm hại. Có thể vài người trong các bạn đang thấy hình bóng của chính mình trong đó – tưởng là mình đang thuận theo tự nhiên, nhưng thực chất bạn chỉ là một kẻ thụ động, bạc nhược. Năm tháng vùn vụt trôi qua và bạn chẳng có gì trong tay. Đó là một sự thất bại thảm hại bắt nguồn từ việc không biết mình muốn gì.

Vì vậy, việc xác định bản thân muốn gì càng sớm càng tốt là điều tối quan trọng. Khi còn trẻ, bạn có năng lượng, có khát vọng và sức sống mãnh liệt để đạt được thành tựu. Thời gian trôi đi, sức lực và trí tuệ của bạn chắc chắn sẽ hao mòn. Càng chần chừ, cái giá phải trả càng đắt và cơ hội chạm tay vào đích đến sẽ càng xa vời.

Tìm ra lối đi cho cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng, không ai cãi được điều đó. Nhiều gã đàn ông cực kỳ thông minh và tài năng đã tự tay chôn vùi tiềm năng của mình chỉ vì không chọn nổi một hướng đi. Đó là một bi kịch thực sự. Bản thân tôi cũng từng phạm phải sai lầm này không dưới một lần. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi sống vật vờ suốt nhiều năm, làm giáo viên dạy tiếng Anh, đi du lịch vài nơi nhưng chẳng tích lũy được giá trị cốt lõi nào và cũng chẳng rút ra được kết luận gì cho tương lai. Ngay cả những năm tháng đại học, dù tôi cầm trên tay tấm bằng danh giá loại ưu từ Dartmouth – một trường thuộc Ivy League, tôi vẫn coi đó là khoảng thời gian vứt đi. Từ năm 17 đến 27 tuổi, tôi chẳng có gì đáng tự hào để trưng ra cả. Tôi đã sống trôi dạt, để cuộc đời xô đẩy và hoàn toàn thất bại trong việc chủ động quyết định số phận của mình.

Đừng dẫm vào vết xe đổ đó của tôi. Hãy tỉnh táo và xác định thứ bạn muốn càng sớm càng tốt. Như tôi đã nói, việc này rất khó, nhưng cách hiệu quả nhất là chủ động vứt bỏ những thứ bạn chắc chắn không cần. Giống như trong chuyện tình cảm, hãy tàn nhẫn gạt bỏ những lựa chọn rác rưởi, thu hẹp phạm vi một cách có hệ thống, tự khắc sự rõ ràng sẽ hiển hiện.

Có một hiện tượng kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn ráo riết lọc bỏ các lựa chọn: khi những thứ không phù hợp bị loại bỏ hoàn toàn, mục tiêu thực sự của bạn sẽ lộ diện một cách rõ ràng nhất. Nó sẽ tự phát sáng và thu hút toàn bộ tâm trí của bạn. Lúc đó, sự do dự sẽ biến mất, nhường chỗ cho một sự kiên định tuyệt đối. Bạn sẽ lao vào nó với sự tập trung cao độ và lòng quyết tâm sắt đá, giống như một con chó săn điên cuồng đuổi theo con thỏ vậy. Cuối cùng thì, chỉ có sự tàn nhẫn với những lựa chọn sai lầm mới giúp bạn tìm thấy con đường đúng đắn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết