Khi gái bảo “em đã có người yêu rồi”. 99% đàn ông không biết cách xử lý !
Câu từ chối phổ biến nhất khi bạn tiếp cận phụ nữ ngoài đời là “emcó bạn trai rồi.” Đa số đàn ông nghe xong là rút lui ngay. Họ coi đó là dấu chấm hết. Nhưng trong thực tế, 50% trường hợp chỉ là cái cớ để cô ấy thử xem bạn phản ứng thế nào. Nửa còn lại thì đúng là cô ấy đang quen ai đó – nhưng “đang quen” không có nghĩa là mối quan hệ đó vững chắc hay 1:1 tuyệt đối. 80% trường hợp, cô ta chỉ đang quen gã bồ một cách tạm bợ vì sự thoải mái hoặc chu cấp. Vì vậy, khi bạn nghe câu đó, đừng vội quay lưng bỏ đi. Đó mới chỉ là điểm bắt đầu của cuộc chơi.
Tôi luôn dạy bạn phải đặt lại câu hỏi ngay lập tức: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”. Nếu cô ấy trả lời trơn tru, nhanh gọn, có khả năng là thật. Nếu cô ấy ngập ngừng, ấp úng, rất có thể chỉ đang dựng lên một bức tường phòng thủ. Nhưng dù thật hay giả, điều quan trọng không phải là xác minh tình trạng của cô ấy, mà là giữ cuộc tương tác tiếp tục. Khi bạn còn ở lại và tiếp tục nói chuyện, thì bạn đã khác hẳn số đông đàn ông vốn bỏ cuộc quá sớm.
Bước tiếp theo, tôi sẽ hỏi: “Anh ta có cho em có bạn nam không?” Câu hỏi này đặt cô ấy vào thế phải tự khẳng định mình là người trưởng thành, có quyền tự quyết. Phần lớn phụ nữ sẽ nói “có,” chỉ vì họ không muốn bị nhìn nhận là đang ở trong một mối quan hệ bị bồ kiểm soát hoặc trẻ con. Khi đó, bạn đã mở ra một cánh cửa: bạn không còn là kẻ đang tán tỉnh lộ liễu, mà là một người có thể bước vào đời sống của cô ấy với danh nghĩa “bạn bè.” Đó là cách bạn tạo không gian để tiếp tục đưa đẩy, đẩy đưa.
Phải hiểu một nguyên tắc: bạn không thể gây ảnh hưởng đến một người mà bạn không có mặt trong cuộc sống của họ. Khi cô ấy đã chấp nhận bạn tồn tại trong vòng tròn xã hội của mình, bạn có thời gian và cơ hội để phát triển tương tác. Đồng thời, bạn cũng vô thức giúp cô ấy “gỡ bỏ tội lỗi”. Cô ấy có thể tự nhủ rằng mình đã nói rõ là có bạn trai rồi, còn việc bạn tiếp tục theo đuổi là lựa chọn của bạn. Tâm lý đó khiến nhiều phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi duy trì liên hệ với bạn.
Tôi cũng nói thật với bạn một điều mà nhiều người không thích nghe: rất nhiều mối quan hệ chỉ là tạm thời. Nếu cô ấy chưa đính hôn, chưa kết hôn, chưa ràng buộc bằng con cái hay trách nhiệm lớn, thì trên thực tế đó chỉ là một mối quan hệ hẹn hò. Con người thay đổi lựa chọn liên tục. Nếu cô ấy rời người kia để đến với bạn, đó là quyền của cô ấy. Nhưng bạn cũng phải đủ tỉnh táo để hiểu rằng cách một mối quan hệ bắt đầu thường báo trước cách nó kết thúc. Nếu hôm nay cô ấy có thể rời bỏ người khác vì bạn, ngày mai cô ấy cũng có thể làm điều tương tự với bạn.
Tuy nhiên, tôi đặt ra một ranh giới rõ ràng: phụ nữ đã kết hôn là vùng đất rắc rối mà bạn không cần bước vào. Những câu chuyện dính líu đến chồng, con cái, tài sản, cảm xúc phức tạp – tất cả đều có thể kéo bạn vào vòng xoáy drama không đáng. Kinh nghiệm dạy tôi rằng sự dồi dào lựa chọn giúp bạn nói “không” với những tình huống nguy hiểm. Bạn không cần chứng minh bản thân bằng cách chinh phục những ca khó và hỗn loạn. Ngoài kia luôn có rất nhiều người tự do, sẵn sàng cho những kết nối mới.
Điểm mấu chốt tôi muốn bạn nhớ là: đừng bỏ cuộc chỉ vì một câu từ chối theo quán tính hoặc được dùng để shjt test bạn. Khi bạn bình tĩnh, tiếp tục dẫn dắt cuộc trò chuyện và tạo không gian tâm lý phù hợp, rất nhiều cánh cửa mà người khác tưởng đã đóng sẽ mở ra. Thành công trong tương tác xã hội không nằm ở việc tránh bị từ chối, mà nằm ở cách bạn xử lý nó.
