Đây là một bi kịch nhan nhản ngoài xã hội mà chính bạn hoặc người quen của bạn từng trải qua: Một người đàn ông “Beta” chuẩn mực, chung thủy, cày cuốc nuôi nấng, đầu tư tiền bạc và tình cảm cho cô ta suốt bao nhiêu năm trời; vậy mà cô ta sẵn sàng rũ bỏ tất cả chỉ để chạy theo một gã “Alpha” lăng nhăng vừa mới quẹt được trong quán bar chưa đầy một tuần. Sự thật đỏ (Red Pill) rất lạnh lùng và tàn nhẫn: Một số loại đàn bà có thể bỏ rơi bạn trong chớp mắt mà không cần suy nghĩ đến lần thứ hai.
Dĩ nhiên tôi không nói tất cả phụ nữ ngoài kia đều khốn nạn như thế. Với tư cách là một chuyên gia tán gái thực chiến, tôi đi nhiều và gặp không ít người phụ nữ có đạo đức, có đức tin. Dù biết mình có quyền lựa chọn tốt hơn, ngon ăn hơn, họ vẫn chọn ở lại vì lòng chung thủy và sự biết ơn. Nhưng lũ đàn bà đổ đốn, cái loại “hàng lỗi” bị tiêm nhiễm cái tư duy ích kỷ “chỉ sống một lần trên đời” (YOLO) thì khác. Với loại này, dù bạn có cưới hỏi, sinh con, mua nhà với chúng, chúng vẫn sẵn sàng cắm sừng bạn ngay khi gặp được gã nào đó làm chúng “vã” hơn. Và lý do số một cho sự biến chất này là gì? Chính là: Sự kích thích trí não và trò giải trí cảm xúc.
CƠN NGHIỆN CẢM XÚC CỦA NHỮNGẢ CON NGHÈO TÂM HỒN
Lũ đàn bà lỗi này không thể tồn tại trong một mối quan hệ lành mạnh. Chúng sống bằng sự kích thích trí não và những trò giải trí cảm xúc rẻ tiền. Khi người đàn ông ở nhà quá ngoan, quá an toàn, anh ta vô tình ngừng cung cấp thứ “con nghiện” này cần. Và thế là việc giữ cho cô ta không chán, không điên cuồng phá hoại gia đình trở thành một gánh nặng, một công việc mệt mỏi cho người đàn ông.
Tôi đã thấy ngoài kia biết bao gã đàn ông tội nghiệp, sống như những con chó bị đánh đập, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Họ từ bỏ mục tiêu, hoài bão, ước mơ của đời mình chỉ để cung phụng một con đàn bà sẵn sàng cắm sừng họ bất cứ lúc nào. Bản chất của loại đàn bà này là thích đánh cược, thích xem “cỏ nhà hàng xóm có xanh hơn không”. Nếu bạn trung thực nhìn lại, bạn sẽ thấy cô ta luôn tìm cách thay thế bạn trong suốt thời gian yêu nhau. Thậm chí, đi ngoài đường với bạn nhưng mắt cô ta vẫn láo liên nhìn gã khác. Loại đàn bà coi việc ngoại tình, lăng nhăng sau lưng chồng là niềm vui thì tốt nhất bạn nên né gấp.
KHI SỰ TỬ TẾ BỊ COI LÀ YẾU ĐUỐI VÀ THỨ MA LỰC ĐỘC HẠI CỦA TRAI HƯ
Nếu đem thang điểm ra chấm cho cách đối xử của những gã trai ngoan, họ xứng đáng nhận điểm A. Họ làm mọi thứ, mua mọi thứ cô ta đòi, đối xử tốt không chỗ nào chê. Nhưng lũ đàn bà biến chất không thể tiếp nhận và trân trọng điều đó. Thay vào đó, chúng nhìn sự tử tế của bạn như một biểu hiện của sự yếu đuối nhu nhược: “Hắn ta luôn tìm cách làm mình vui, hắn thật yếu ớt”.
Chúng thèm khát những gã Alpha tồi tệ vì gã đó mạnh mẽ, gã đó coi chúng như rác rưởi, chà đạp và lừa dối chúng. Gã trai hư mang lại sự kích thích bằng cách bắt chúng phải khóc, phải đau khổ, khiến cảm xúc của chúng đảo lộn từ hạnh phúc đến suy sụp trong một nốt nhạc. Thứ xúc cảm điên rồ, độc hại đó lại là thứ kích thích lũ đàn bà này, điều mà một người chồng chung thủy, tử tế không bao giờ làm. Có một thống kê cay đắng từ các trung tâm bảo trợ phụ nữ bị bạo hành: Rất nhiều cô gái sau khi được giải cứu và phục hồi, khi ra ngoài hẹn hò trở lại, họ lại tiếp tục đâm đầu vào những gã vũ phu khác. Họ bị hấp dẫn bởi sự bạo lực cảm xúc đó, họ từ chối trai tốt để lao vào trai tồi.
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ VÀ LỜI CẢNH TỈNH CHO NHỮNG GÃ TRAI NGOAN
Lao theo những gã tồi để tìm kiếm sự giải trí cảm xúc, dù đó là thứ cảm xúc tiêu cực và nguy hiểm, cái giá phải trả của lũ đàn bà này thường là chứng rối loạn hậu chấn tâm lý (PTSD). Khi bị những gã Alpha rác rưởi phá nát đời hoa, chúng mới chợt nhận ra mình từng có một người đàn ông tuyệt vời, chung thủy, chăm lo cho mình từng chút một nhưng bản thân lại đem vứt bỏ, chà đạp lên nó. Đáng đời lắm, đó là cái kết không thể tránh khỏi cho những kẻ bị tiêm nhiễm thứ nữ quyền độc hại và lối sống buông thả.
Bài học cho bạn ở đây là gì? Đừng bao giờ biến mình thành một gã Beta cung phụng mù quáng để rồi nhận lấy sự phản bội. Sự tử tế của người đàn ông phải đi kèm với cái uy và ranh giới rõ ràng. Đừng cố gắng làm hài lòng một kẻ không biết đủ, và đừng bao giờ tiếc nuối một con đàn bà đã chọn cách rời bỏ bạn để chạy theo thứ ảo vọng cảm xúc rẻ tiền ngoài kia.
