TRÒ CỰC KỲ BẨN BỰA CỦA PHỤ NỮ.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Phụ nữ thích thú khi bạn cạnh tranh với thằng khác vì cô ta.

Nghe này, tôi sẽ nói cho bạn một sự thật trần trụi về cái bẫy cổ điển mà đàn ông các anh thường xuyên đâm đầu vào. Đó là trò chơi “để anh và hắn đánh nhau” mà phụ nữ bày ra.

Từ thời Helen thành Troy đến tận bây giờ, kịch bản vẫn thế: Một người đàn bà đẩy bạn vào cuộc đối đầu với một gã đàn ông khác. Đừng lầm tưởng đó là tình yêu. Thực chất, họ làm vậy vì nó khiến họ cảm thấy mình có giá trị. Họ thích cảm giác trở thành trung tâm của một cuộc tranh giành, giống như một con nghiện cần liều thuốc “cái tôi” để thỏa mãn sự hão huyền của bản thân.

Những người phụ nữ này thường phát hiện ra quyền năng này từ sớm, tầm tuổi 14-15. Họ thấy hai gã khờ lao vào đấm nhau vì mình và họ sướng phát điên. Từ đó, họ dành cả đời để lặp lại cảm giác đó. Họ sẽ thầm thì vào tai bạn về “gã kia” – một người bạn, một gã đồng nghiệp, hay đôi khi là một kẻ chẳng hề tồn tại. Mục đích duy nhất là để kích động bản năng cạnh tranh của bạn, khiến bạn phải cuống cuồng lấy lòng họ.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là mắc mưu. Khi bạn càng cố gắng chứng minh mình giỏi hơn gã kia, bạn càng thua thảm hại. Bạn đang tự biến mình thành quân tốt để họ tiêu khiển. Bạn càng quỵ lụy, họ càng coi thường bạn vì họ biết chắc đã nắm thóp được bạn rồi.

Tôi nói cho bạn biết, trong trò chơi này, kẻ thắng không phải là kẻ đấm gục đối phương, mà là kẻ không thèm tham gia.

Người đàn ông mà phụ nữ loại này thực sự khao khát chính là người lạnh lùng, thờ ơ và không sẵn lòng nhảy qua bất cứ cái vòng nào mà họ vẽ ra. Khi bạn tỏ ra không quan tâm, cô ta sẽ tự suy diễn rằng bạn có nhiều lựa chọn tốt hơn, và chính cô ta mới là kẻ phải đuổi theo bạn.

Bản thân tôi thời trẻ cũng từng ngu ngốc như vậy. Phải đến khi ngoài 30, tôi mới hiểu ra rằng: Cách duy nhất để thắng là đừng chơi.

Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp hay những lời khen ngợi “rót mật vào tai” làm chỉ số IQ của bạn tụt dốc. Phụ nữ loại này rất giỏi đóng vai người cổ vũ, bơm phồng cái tôi của bạn lên để bạn thấy mình đặc biệt, rồi ngay sau đó họ sẽ ném tên “thằng bạn thân” vào để thử thách bạn.

Nếu cô ta bắt đầu nhắc quá nhiều về một gã nào đó, đừng chất vấn, đừng ghen tuông. Hãy giữ khoảng cách, trở nên xa cách và lạnh nhạt. Nếu cô ta thuộc loại phụ nữ thích chơi trò chơi, cô ta sẽ tự khắc cuống cuồng tìm cách giữ bạn. Còn nếu không, bạn cũng chẳng mất gì ngoài một kẻ đào mỏ cảm xúc.

Tóm lại: Đừng bao giờ là gã khờ lao vào cuộc chiến mà người khác bày sẵn. Hãy giữ lấy tự trọng của mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết