Trao cho phụ nữ cơ hội được theo đuổi bạn.
Đừng bao giờ tự biến mình thành kẻ bám đuôi. Sai lầm lớn nhất của bạn là không để cho người phụ nữ có lấy một khoảng thở để họ thực sự muốn khao khát bạn. Bạn nhắn tin, gọi điện, săn đón dồn dập đến mức cô ta chỉ lo tìm cách né tránh thay vì muốn tiến lại gần.
Muốn được theo đuổi, trước tiên bạn phải biết lùi lại. Đừng lúc nào cũng có mặt ngay lập tức khi cô ta cần. Sự dư thừa làm giảm giá trị, còn sự khan hiếm mới tạo ra khao khát. Người ta không bao giờ cảm thấy nhớ nhung một thứ luôn bày ra trước mắt 24/7.
Hãy nhớ lấy quy luật này: Càng ít xuất hiện, bạn càng có giá. Điều này đúng trong mọi mối quan hệ, từ yêu đương đến bạn bè. Nếu cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh một cô gái, bạn là kẻ thảm hại. Một người đàn ông có bản lĩnh phải có sự nghiệp, có mạng lưới kết nối xã hội và có những mối quan hệ khác. Đừng dồn tất cả trứng vào một giỏ.
Không có gì kém hấp dẫn hơn một gã đàn ông rảnh rỗi, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo cầu xin sự chú ý từ một người phụ nữ trong khi cô ta chẳng mảy may coi trọng mình. Cô ta đối xử với bạn hời hợt thế nào, hãy đáp lại y như vậy. Đó không phải là nhỏ mọn, đó là sự công bằng và giữ lấy phẩm giá của chính mình.
Tôi gọi đó là nghệ thuật “Tiến một, lùi hai”. Đừng có lao như thiêu thân 10 bước về phía cô ta rồi mong chờ một phép màu. Phụ nữ cần sự bí ẩn, họ sợ nhất là sự nhàm chán và những gì quá dễ đoán. Khi bạn quá sẵn lòng, bạn không còn là một ẩn số để họ khám phá nữa.
Hãy để cô ta hiểu rằng: Bạn mới là nhân vật chính trong bộ phim của đời mình, còn cô ta chỉ là một vai phụ nếu xứng đáng. Đừng biến cô ta thành trung tâm vũ trụ. Khi bạn tập trung vào bản thân, tự khắc bạn sẽ tỏa ra sức hút khiến cô ta phải nỗ lực, phải đầu tư thời gian và tâm trí để có được vị trí bên cạnh bạn.
Hãy tỉnh táo lại đi. Đừng sống trong tư duy thiếu thốn như thể cô ta là người đàn bà duy nhất còn sót lại trên hành tinh này. Hãy cứ bình thản, giao lưu và mở rộng các lựa chọn phụ nữ khác của mình. Khi bạn không còn khao khát một cách mù quáng, bạn mới là người làm chủ cuộc chơi.
Kết cục của những kẻ chỉ biết đuổi theo là sự khinh rẻ. Còn kết cục của người đàn ông biết tạo ra giá trị và khoảng cách là sự trân trọng. Lựa chọn nằm ở bạn.
