Tôi nói cho bạn nghe, tình một đêm về cơ bản là một trải nghiệm thảm hại và đầy tính tạm bợ. Ở cái tuổi trẻ trâu, khi hóc-môn sục sôi, bạn có thể thấy nó thú vị, thậm chí là một chiến tích để khoe khoang. Nhưng tin tôi đi, khi đã đi qua đủ thăng trầm, bạn sẽ nhìn lại những khoảnh khắc đó bằng một sự ngán ngẩm tột cùng. Hãy hiểu cho đúng bản chất: đó là việc bạn ngủ với một người lạ vừa gặp trong ngày, rồi sau đó đường ai nấy đi như chưa từng tồn tại. Hiếm khi nào từ đống tro tàn đó mọc lên được một mối quan hệ tử tế, phần lớn chỉ là những cuộc gặp gỡ rồi biến mất mãi mãi.
Đừng tự lừa dối mình về ý nghĩa của nó, thực chất tình một đêm chỉ là một hình thức “thủ dâm có người hỗ trợ”. Bạn đang hừng hực lửa trong người, tuyến tiền liệt thì căng cứng và bạn chỉ muốn giải tỏa vào một cơ thể nào đó. Chẳng có kết nối tâm hồn, chẳng có sự thấu hiểu, cũng chẳng có chút tình cảm nào được trao đổi ở đây cả. Bạn đang làm chuyện đó với một người lạ hoàn toàn, người mà bạn chẳng biết tính cách ra sao và chắc chắn cũng chẳng định gặp lại. Vậy thì mục đích cuối cùng của nó là gì, ngoài việc thỏa mãn cái bản năng tầm thường?
Khi bạn còn trẻ, độc thân và lúc nào cũng khao khát tình dục, tôi có thể hiểu tại sao bạn lại lao vào những cuộc chơi đó. Cơ thể bạn đòi hỏi, và bạn nghĩ rằng một vài lần “đổi gió” cũng chẳng sao. Nhưng khi bạn già đi như tôi, bạn sẽ thấy nó cực kỳ nhàm chán. Tôi đã trải qua đủ kiểu ân ái trong nhiều thập kỷ để hiểu rằng tình dục không còn là ưu tiên hàng đầu nếu nó thiếu đi sự gắn kết. Giữa một cuộc làm tình vô hồn và một bộ phim hay, đôi khi tôi còn phải cân nhắc xem cái nào đáng thời gian hơn.
Càng có kinh nghiệm, việc đưa một cô gái lạ lên giường lại càng trở nên dễ dàng đến mức nực cười. Bạn sẽ biết rõ ai vào quán bar chỉ để uống nước với bạn bè và ai đang khát khao tìm kiếm một gã đàn ông. Khi sự bí ẩn và thử thách không còn, tình một đêm chỉ là một trò chơi cũ kỹ. Nếu thực sự muốn, tôi có thể có nó bất cứ lúc nào, nhưng vấn đề là tôi không còn thấy nó xứng đáng nữa. Nó thiếu đi sự ấm áp của một người đồng hành – người mà bạn thực sự thích thú khi ở bên cạnh, dù có là “bạn tình” đi chăng nữa.
Nếu bạn vẫn quyết định dấn thân vào trò chơi này, hãy nghe kỹ những kinh nghiệm xương máu của tôi để không phải trả giá đắt. Thứ nhất: đừng bao giờ đưa một người lạ về nhà mình. Hãy làm chuyện đó ở nhà cô ta hoặc khách sạn. Bạn không biết đối phương là ai, cô ta có thể là kẻ trộm, kẻ lừa đảo hoặc tệ hơn thế. Đưa một người không rõ lai lịch vào không gian riêng tư, nơi chứa đựng cả cuộc sống của bạn, là một sự ngu xuẩn tột độ. Tôi đã từng nếm trái đắng, nên đừng để mình lặp lại sai lầm đó.
Lý do thứ hai để không làm chuyện đó ở nhà mình là quyền được rời đi. Trong một cuộc tình một đêm, khi xong việc, thường thì bạn sẽ muốn biến mất ngay lập tức. Nếu ở nhà cô ta, bạn có thể viện cớ có cuộc họp, có lớp học hay bất cứ lý do gì để chuồn thẳng về giường mình ngủ. Nhưng nếu cô ta ở nhà bạn và bắt đầu “diễn” cảnh yêu đương thắm thiết hay lì lợm không chịu về, bạn sẽ xử lý thế nào? Đừng tự đẩy mình vào thế kẹt trong chính ngôi nhà của mình chỉ vì một phút ham vui.
Và điều quan trọng nhất: luôn luôn dùng bao cao su, không bao giờ có ngoại lệ. Tôi từng suýt chút nữa là hủy hoại cả đời mình chỉ vì một phút bốc đồng muốn “đánh trần”. May mắn thay, người phụ nữ đó còn chút lương tâm để thú nhận rằng cô ta bị mụn rộp sinh dục (herpes) ngay trước khi mọi chuyện bắt đầu. Cảm giác ham muốn của tôi biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự ghê tởm và sợ hãi. Nếu hôm đó cô ta im lặng, có lẽ giờ này tôi đang phải sống chung với căn bệnh nan y và có thể đã lây cho cả vợ con mình sau này.
Hãy tự hỏi bản thân: bạn bỏ ra bao nhiêu công sức để tán tỉnh, đưa một cô gái vào giường, rồi sau đó bạn nhận lại được gì? Sau khi rời khỏi căn phòng đó, bạn hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì trong tay, chẳng có gì được xây dựng, không một giá trị nào được tạo ra. Nó giống như việc bạn đổ mồ hôi công sức chỉ để xây một lâu đài cát rồi đợi sóng đánh tan trong chốc lát. Một mối quan hệ không có sự xây dựng, không có sự đóng góp là một mối quan hệ vô nghĩa và tốn thời gian.
Tôi không cấm đoán bạn, vì tôi hiểu bản năng đàn ông đôi khi cần sự mới mẻ, cần chút “gia vị” cho cuộc sống. Ngay cả ở tuổi 51, tôi vẫn hiểu cái cảm giác thèm muốn sự khác lạ đó. Tuy nhiên, hãy giữ cho đôi mắt mình tỉnh táo và đừng làm điều gì ngu xuẩn. Nếu bạn đã có người phụ nữ của đời mình, hãy đảm bảo rằng những phút yếu lòng này không bao giờ được lộ ra. Chỉ có những kẻ muốn bị bắt mới bị bắt, đừng là gã ngốc đó. Hãy chơi sao cho sạch, và sống sao cho không phải hối tiếc về sau.
