TÌM KIẾM SỰ CÔNG NHẬN, LÀ TỰ HÀNH HẠ TÂM HỒN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG: ĐỪNG SỐNG ĐỂ VỪA LÒNG THIÊN HẠ

Nghe này, việc bạn suốt ngày đi săn tìm sự công nhận, lo sợ người khác đánh giá, lo sợ bị đuổi khỏi “bầy đàn” đang giết chết linh hồn bạn từng ngày. Khi bạn sống chỉ để thỏa mãn cái nhìn của thiên hạ, linh hồn bạn sẽ quay lại thù ghét chính bạn. Có một câu nói thế này: “Mọi sự trầm cảm đều bắt nguồn từ sự kìm nén”. Mỗi khi bạn lọc bỏ cá tính thật, kìm nén bản chất để tạo ra một hình ảnh giả tạo nhằm làm hài lòng người khác, bạn đang tự tạo ra một cuộc chiến nội tâm. Bạn cảm thấy không thoải mái trong chính cơ thể mình vì bạn không sống cho mình, bạn sống cho dư luận của họ.

Hầu hết chúng ta trong vài thập kỷ qua đã bị nhồi nhét quá nhiều tư tưởng nhu nhược, khiến đàn ông bắt đầu suy nghĩ giống như phụ nữ. Phụ nữ, theo bản năng tự nhiên, thường có xu hướng bầy đàn, họ tìm kiếm sự đồng thuận của nhóm trước khi hành động. Nhưng đàn ông thì khác, hoặc ít nhất là phải khác. Đàn ông được tạo hóa thiết kế để làm cá thể độc lập, tự quyết định và dẫn dắt. Nếu bạn cứ lo sợ bộ tộc sẽ nghĩ gì về mình, bạn đang đi ngược lại bản chất sinh học của một người đàn ông đích thực.

Hãy nhìn vào thực tế của việc chinh phục: phụ nữ bị thu hút bởi “bằng chứng xã hội”. Khi thấy một gã đàn ông được vây quanh bởi những cô nàng nóng bỏng, họ sẽ phát điên vì tò mò và muốn có được gã đó, dù ban đầu gã có thể chẳng phải gu của họ. Nhưng đàn ông chúng ta thì không cần điều đó, chúng ta thấy một cô gái đẹp là chúng ta biết mình muốn gì, không cần ai xác nhận hộ. Điều đó cho thấy đàn ông phải là người làm chủ thực tại của mình, không cần xin phép bất kỳ ai để được là chính mình.

Sở dĩ bạn không dám là chính mình vì xã hội đã tẩy não bạn, bắt bạn phải “hòa nhập”. Nhưng linh hồn bạn lại gào thét: “Tại sao phải xin lỗi vì mình là chính mình?”. Tôi không bao giờ xin lỗi về những gì tôi đã làm hay những gì tôi nói trên kênh này. Khi những người phụ nữ tôi hẹn hò cố dùng quá khứ hay quan điểm của tôi để làm tôi thấy hổ thẹn, tôi không bao giờ lùi bước. Tôi nói thẳng: “Đó là con người tôi, là hành trình dẫn tôi đến gặp cô hôm nay. Tôi không đi theo lối mòn của thiên hạ, và tôi chẳng có gì phải hối lỗi cả”.

Khi bạn không nhượng bộ, người ta có thể không thích bạn, nhưng họ buộc phải tôn trọng bạn vì sự chân thật và bản lĩnh. Việc liên tục đi lấy lòng người khác là một hành động “giá trị thấp” (low value). Người ta sẽ đánh hơi thấy sự giả tạo và nhu nhược đó ngay lập tức. Đừng để những tiêu chuẩn kép của xã hội hiện đại hạ thấp giá trị của bạn. Phụ nữ phương Tây ngày nay có cái tôi cao ngất ngưởng vì cả xã hội được cấu trúc để tâng bốc họ và hạ bệ đàn ông. Bạn phải tỉnh táo lại, nạp những kiến thức thực tế để lấy lại vị thế của mình.

Đừng tiếp cận phụ nữ hay bước ra đời với một “mục đích ngầm” là mong họ thích mình. Đó là cách nhanh nhất để thất bại. Không ai muốn ở gần một kẻ không dám là chính mình, một kẻ luôn đeo mặt nạ để dò xét thái độ người khác. Tôi dạy về “game”, về chinh phục, và tôi sống đúng như những gì tôi dạy. Tôi muốn mình luôn ở trên chiến trường, trong trung tâm của sân vận động, nơi có cả tiếng reo hò lẫn tiếng la ó. Tôi thà bị ghét vì là chính mình còn hơn được yêu vì một hình ảnh giả tạo.

Bạn có biết sự hối tiếc lớn nhất của những người sắp lìa đời là gì không? Đó là họ đã không sống cho chính mình, mà sống theo kỳ vọng của gia đình, bạn bè và xã hội. Đừng đợi đến khi già yếu, không còn sức để lái chiếc xe mình thích, mới bắt đầu hối hận. Hãy là “người được quan sát”, đừng là “kẻ quan sát”. Hãy sống trong bộ phim của chính bạn, làm ngôi sao trong đó, và mặc kệ đám khán giả ngoài kia muốn cười nhạo hay chỉ trích gì thì tùy.

Kẻ mạnh là kẻ khiến người khác phải xao nhãng khỏi cuộc đời tẻ nhạt của họ để tập trung vào mình, dù là để ghét bỏ. Những kẻ ghét bạn (haters) thực chất đang lãng phí thời gian quý báu của họ để ám ảnh về bạn, trong khi bạn chẳng tốn một giây để nghĩ về họ. Đó mới là tư duy của một gã Alpha. Tôi mua chiếc Delorean vì tôi thích, dù người khác bảo tôi nên mua Lambo hay Ferrari. Tôi sống trong thực tại của tôi, không sống trong khung hình của kẻ khác.

Tóm lại, hãy ngừng tìm kiếm sự phê duyệt từ bên ngoài. Điều đó chỉ làm tăng sự lo âu và hủy hoại bản lĩnh đàn ông của bạn. Hãy sống thật, sống quyết liệt và đừng bao giờ xin lỗi vì cá tính của mình. Đừng ngồi trong bóng tối xem bộ phim của người khác, hãy bước ra ánh sáng và tự viết nên kịch bản cho cuộc đời mình. Đừng để đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra mình đã bỏ lỡ chuyến tàu của chính cuộc đời mình chỉ vì mải đứng nhìn theo cái gật đầu của thiên hạ.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết