TAYLOR SWIFT LÀ HÀNG HỎNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hôm nay tôi sẽ mổ xẻ một chủ đề mà rất nhiều kẻ ngoài kia đang tôn thờ một cách mù quáng: Taylor Swift. Liệu cô ta có phải là “hàng lỗi” (damaged goods) không? Hãy nhìn vào sự thật, bỏ qua cái màng lọc hào nhoáng của truyền thông đi.

Ở tuổi 34, Taylor Swift đã chính thức bước qua phía bên kia của “bức tường” nhan sắc. Đừng cãi tôi, cứ lấy ảnh cô ta tuổi 21 so với bây giờ thì biết. Nhưng vấn đề không chỉ là tuổi tác. Trong thế giới Red Pill, một người phụ nữ có trên 10 bạn tình đã bắt đầu mất đi khả năng gắn kết bền vững (pair-bonding). Taylor thì sao? Chỉ tính riêng danh sách bạn trai công khai thôi đã hơn một tá rồi. Bạn nghĩ mấy gã đó chỉ nắm tay cô ta thôi sao? Đừng ngây thơ thế.

Nhìn vào cái danh sách “nạn nhân” của cô ta mà xem: từ Joe Jonas, John Mayer, Jake Gyllenhaal cho đến Travis Kelce bây giờ. Cứ mỗi lần chia tay, cô ta lại lôi chuyện cũ ra để viết nhạc, kiếm tiền trên xác chết của các mối quan hệ. Những gã “trai hư” (Bad Boys) đã đá cô ta bằng một cuộc điện thoại 27 giây thì được cô ta ưu ái viết tận 3 bài hát đầy oán hận. Còn những gã “trai ngoan” (Beta) như Taylor Lautner thì chẳng được dòng nào. Phụ nữ không bao giờ khao khát kẻ phục tùng họ, họ chỉ ám ảnh bởi kẻ đã quăng quật họ.

Một điều nực cười nữa là cô ta luôn tự xưng là người có đức tin, nhưng lại cổ xúy cực đoan cho chủ nghĩa nữ quyền và những giá trị băng hoại đạo đức. Cô ta biểu diễn những thứ trông chẳng khác gì nghi lễ tà thuật trên sân khấu rồi vẫn tự nhận mình là chuẩn mực. Đó là sự giả tạo trơ trẽn của những kẻ được nhào nặn bởi cỗ máy marketing khổng lồ tại Hollywood.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một người phụ nữ giàu có nhất, nổi tiếng nhất, được cho là đẹp nhất thế giới lại không thể giữ chân nổi một người đàn ông? Với hơn 3,5 tỷ đàn ông trên hành tinh này, cô ta vẫn cứ nhảy từ gã này sang gã khác như một chiếc xe Toyota đời cũ được mông má lại bằng tiền.

Sự thật là: Phụ nữ khi đã tích lũy quá nhiều “số lượng”, dù có dát vàng lên người thì bản chất vẫn là món hàng lỗi. Cô ta không tìm kiếm một gia đình, cô ta tìm kiếm sự chú ý. Những người phụ nữ như vậy chỉ thuộc về “đường phố”, không bao giờ thuộc về một mái ấm thực thụ. Đừng để cái mác siêu sao đánh lừa thị giác của bạn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết