Sự thật về những anh bạn thân của con gái.
Một sự thật trần trụi mà ít ai dám thừa nhận: Giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ có cái gọi là tình bạn thuần khiết.
Đừng tự lừa dối mình bằng mấy thứ ngôn tình hão huyền nữa !
Trong bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào gắn mác “bạn bè”, luôn tồn tại một sự căng thẳng về tình dụp. Luôn có ít nhất một bên khao khát bên kia. Đa số trường hợp là gã đàn ông đang “giả vờ” làm bạn để chờ cơ hội leo lên giường, hoặc hiếm hoi hơn là cô nàng đang thầm thương trộm nhớ nhưng không được đáp lại.
Nếu người yêu hay vợ của bạn mở miệng nói: “Anh ấy chỉ là bạn thân của em”, thì đó là một cái red flag to đùng. Khi hai bạn cãi nhau, khi cô ta cảm thấy bị bỏ rơi, đoán xem cô ta sẽ tìm đến bờ vai của ai để khóc? Chính là gã “bạn thân” đó. Hắn không phải bạn đâu, hắn là “kẻ dự phòng” đang chực chờ lúc bạn sơ hở để nhảy vào thay thế.
Sự thật còn cay đắng hơn: Nếu cô ta có một gã bạn thân từ trước khi gặp bạn, khả năng cao là họ đã từng ngủ với nhau. Có thể gã đó không đủ tiêu chuẩn làm bạn trai, hoặc hắn quá lụy tình khiến cô ta chán, nhưng cô ta vẫn giữ hắn lại như một lốp dự phòng khẩn cấp. Khi “đội hình chính” gặp trục trặc, gã dự phòng sẽ được tung vào sân ngay lập tức.
Phụ nữ thường rất ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ. Họ thích cái cảm giác được đàn ông vây quanh, tán tụng mà không cần phải đáp lại bằng tình dụp. Đó là sự vuốt ve lòng tự trọng. Họ gọi đó là tình bạn, nhưng thực chất đó là sự lợi dụng cảm xúc. Gã đàn ông kia thì cứ hi vọng một ngày nào đó sự kiên trì sẽ giúp mình “thoát xác” khỏi kiếp anh trai, nhưng kết cục thường là một màn tỏ tình thảm hại và bị từ chối phũ phàng.
Bạn muốn biết thế nào là tình bạn thật sự không? Hãy nhìn vào tình bằng hữu giữa những người đàn ông với nhau. Tôi không muốn ngủ với hắn, và hắn cũng vậy =)). Chúng ta không đòi hỏi gì ở nhau ngoài sự sòng phẳng. Còn khi một người muốn thứ gì đó từ người kia – đặc biệt là tình dụp – thì cái mác “bạn bè” chỉ là một sự dối trá rẻ tiền.
Đừng bao giờ tin vào những bộ phim lãng mạn kiểu Disney, nơi gã khờ si tình cuối cùng cũng có được trái tim mỹ nhân. Đời thực không vận hành như vậy. Nếu bạn đang ở trong cái “vùng bạn bè” (friendzone) đó, bạn đang tự hạ thấp giá trị của chính mình.
Bài học xương máu cho bạn đây: Đừng bao giờ là kẻ đi sau đuôi phụ nữ để xin xỏ tình cảm. Nếu cô ấy coi bạn là bạn, hãy chấp nhận sự thật là cô ấy không thấy bạn có sức hút. Đừng đứng đó làm “thùng rác cảm xúc” cho cô ta nữa. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ không bao giờ chấp nhận vị trí dự bị.
Nhớ cho kỹ để mà tỉnh ngộ. Đàn ông và phụ nữ không thể là bạn. Điểm dừng của mọi sự quan tâm thân mật giữa hai giới, cuối cùng đều dẫn về một nơi duy nhất: tình dụp hoặc sự sở hữu mà thôi.
Thêm bài hay bên dưới.
