SỰ GHEN TUÔNG

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Hãy bàn về sự ghen tuông – thứ cảm xúc rẻ tiền nhưng lại có sức công phá kinh khủng nhất, có thể biến một thằng đàn ông bản lĩnh thành một con chó dại mất hết lý trí. Nhớ cho kỹ, tôi không nói về những thằng đàn ông mắc bệnh ghen hoang tưởng mạn tính. Mấy loại đó là những kẻ thần kinh có vấn đề, loại đầu óc điên rồ mà hễ thấy người đàn bà của mình mở miệng nói chuyện với một ông bác sĩ già 80 tuổi khám bệnh cho con cũng nghĩ là cô ta đang lẳng lơ muốn lên giường với lão. Nếu bạn thuộc loại dị hợm đó thì biến đi tìm bác sĩ tâm thần mà chữa trị, tôi không rảnh để nói chuyện với kẻ điên.

Cái tôi muốn nói ở đây là bạn – một thằng đàn ông bình thường, đang yên đang lành tự nhiên một ngày đẹp trời lại thấy lòng mình dấy lên một nỗi bất an, ghen tuông cào xé về người phụ nữ của mình. Nghe đây, khi lòng bạn đã bắt đầu nghi ngờ thì tức là không còn nghi ngờ gì nữa: Đã có chuyện xảy ra! Tiềm thức của đàn ông là một bộ máy cực kỳ nhạy bén, nó luôn âm thầm nghiền ngẫm, nhặt nhạnh từng tín hiệu nhỏ nhặt, từng cái liếc mắt, từng sự thay đổi thái độ của người đàn bà trong khi ý thức của bạn còn đang bận rộn với cơm áo gạo tiền. Có những kẻ thức dậy sau một giấc ngủ trưa và đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu rằng cô ta đang cắm sừng mình, để rồi sau đó cay đắng phát hiện ra đó là sự thật trần trụi. Đừng bao giờ khinh thường trực giác của bản thân, một khi cảm giác bất an ập đến sau chuỗi ngày bình yên, chắc chắn cô ta đã thay đổi.

Nhưng nếu cái cảm giác ghen tuông khốn nạn đó cứ đeo bám bạn từ ngày này qua tháng nọ, bất kể cô ta làm gì, thì vấn đề không nằm ở người đàn bà mà nằm chính ở bạn. Đó là vì bạn đang tự ti, bạn thấy cô ta vượt trội hơn mình, thấy cô ta nằm ngoài tầm với và bạn đang thảm hại gánh chịu cái “hội chứng kẻ giả mạo/imposter syndrome”. Bạn tự thấy mình không xứng đáng với cô ta. Nếu người đàn bà của bạn vẫn hoàn toàn chung thủy mà bạn cứ để mặc cho cơn ghen tuông sổng xích, nó sẽ cắn xé và hủy hoại mối quan hệ đó thành một bãi chiến trường.

Chính tôi, một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm, cũng từng nếm trải cái vị đắng nhục nhã đó thời còn ở New York. Nhờ mối quan hệ của em gái một thằng bạn thân, tôi từng hẹn hò với những cô nàng người mẫu chân dài, nóng bỏng. Dù lúc đó tôi rất thành công, ở nhà sang, tiền tiêu không thiếu, nhưng vẻ đẹp ngột ngạt của họ vẫn khiến tôi bị áp chế. Tôi nhớ mãi cô bồ người mẫu thứ hai của mình, cô ta vừa đẹp rực rỡ lại vừa vô cùng tử tế. Vậy mà mỗi khi đi tiệc, chỉ cần cô ta nở một nụ cười xã giao hoàn toàn trong sáng với gã pha chế khi nhận ly nước, cái đầu óc ngu xuẩn của tôi lại phát điên lên. Tôi không chịu nổi vì tôi cảm thấy mình giống như một kẻ lừa đảo đang chiếm đoạt báu vật không thuộc về mình, dù cái tôi của tôi bình thường to như một chiếc tàu sân bay. Chỉ đến khi tôi thay bồ như thay áo, hẹn hò thêm ba bốn cô người mẫu cao cấp khác, sự tự ti đó mới biến mất. Bản chất của ghen tuông suy cho cùng chính là sự yếu đuối, sự bất an và nỗi sợ hãi hèn nhát rằng mình sẽ mất đi người đàn bà đó.

Sự ghen tuông là một thứ thuốc độc ngấm vào máu, nó có thể gặm nhấm, ăn tươi nuốt sống và đẩy đàn ông vào sự điên cuồng, thậm chí là tội ác như cái cách mà Othello đã giết chết Desdemona trong vở kịch của Shakespeare. Nó càng dễ bùng lên khi cuộc đời bạn đang lao dốc, khi sự nghiệp, công việc của bạn thảm hại và người đàn bà bên cạnh là điểm sáng duy nhất. Khi đó, bạn biến cô ta thành chiếc phao cứu sinh và bắt đầu phát điên vì sợ chiếc phao đó tuột khỏi tay. Nhưng nhớ cho kỹ, chúng ta là đàn ông, và đàn ông thì không bao giờ để cho những cảm xúc tầm thường kiểm soát hành vi của mình. Đàn ông hành động bằng lý trí, bằng logic, bằng tri thức và trải nghiệm chứ không phải bằng sự lồng lộn của một con thú bị dồn vào đường cùng. Khi cơn ghen ập đến, hãy ngồi xuống, dùng cái đầu lạnh mà phân tích xem đó là sự thật hay chỉ là sự tự ti nhất thời của bạn.

Có một câu hát của gã nhạc sĩ Sting mà tôi cực kỳ ghét cay ghét đắng vì cái tư tưởng chính trị thối nát của lão, nhưng phải thừa nhận lão viết lời rất sắc sảo: “Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ tự do”. Nếu bạn nhận ra cơn ghen của mình là vô căn cứ, hãy học cách buông lỏng bàn tay ra. Người phụ nữ thực sự thuộc về bạn sẽ chẳng đi đâu cả. Bạn càng cố thắt chặt gọng kìm ghen tuông, cô ta sẽ càng vùng vẫy kháng cự. Hãy nhìn con chim ưng trên tay người thợ săn, khi người ta thả lỏng, nó đứng yên ngoan ngoãn; nhưng chỉ cần cố tình đè chặt, nó sẽ dùng móng vuốt xé nát cổ tay người nuôi. Việc bạn cố kiểm soát người đàn bà của mình bằng sự ghen tuông ích kỷ chỉ chứng tỏ bạn là một kẻ bất lực và chính tay bạn sẽ bức tử mối quan hệ đó.

Ghen tuông là sản phẩm biến tướng của tình yêu và sự ham muốn sở hữu. Nếu bạn thờ ơ với một người đàn bà, cô ta có đi ngủ với thằng khác bạn cũng chỉ nhún vai bảo “loại rác rưởi biến đi cho sạch mắt” rồi tìm đứa khác thay thế. Bạn chỉ ghen khi bạn còn quan tâm, và chính sự phụ thuộc đó biến tình yêu thành một thứ vũ khí tự sát. Thời đại khốn nạn ngày nay, với sự cổ xúy của truyền thông bẩn, người ta đang dọn đường cho phụ nữ hư hỏng. Tôi từng đọc trên những tờ báo lớn như The Guardian, người ta ngang nhiên giật tít bảo rằng “phụ nữ nên được tha thứ nếu có lỡ cắm sừng chồng vào dịp Giáng sinh”. Thật là một lũ điên rồ! Chúng mượn danh nghĩa “phụ nữ mạnh mẽ, độc lập” để dung túng cho sự phản bội.

Thế nhưng, nhớ cho kỹ, đại đa số phụ nữ ngoài kia một khi đã chọn ở bên một người đàn ông, họ chẳng có thời gian để mắt đến kẻ khác. Phụ nữ, cũng giống như đàn ông, nhu cầu hạnh phúc của họ đơn giản đến tội nghiệp. Chỉ cần bạn làm cho cô ta thỏa mãn trên giường, đối xử tử tế, lâu lâu dắt cô ta đi ăn một bữa ngon lành, cô ta đã ngoan ngoãn và hạnh phúc lắm rồi. Trừ khi bạn xui xẻo vớ phải một con điếm rẻ tiền, còn nếu là một người đàn bà bình thường, cô ta sẽ chẳng rảnh đi cắm sừng bạn đâu. Cho nên, hãy giữ lấy cái lập trường của một thằng đàn ông, kiểm soát chặt chẽ cảm xúc của mình, đừng để sự ghen tuông biến mình thành trò hề. Còn nếu một ngày bạn có bằng chứng rành rành cô ta là kẻ phản bội? Vứt bỏ cô ta lập tức không một cái chớp mắt, đó mới là bản lĩnh của đàn ông!

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết