Khi bạn khao khát một người đàn bà, dù là ham muốn thể xác hay rung động yêu đương, điều tối quan trọng là bạn phải đóng đinh ý định của mình vào tâm trí cô ta, bằng cách này hay cách khác. Thất bại trong việc này, bạn tự đẩy mình vào cái địa ngục mang tên “anh trai tốt”, hoặc chí ít là tự cúng dường quỹ thời gian quý báu của cuộc đời mình để rồi cuối cùng thì tay trắng ra về. Nhớ cho kỹ, việc minh bạch ý định ngay từ đầu chính là cái sàng lọc chuẩn xác nhất để tống khứ những em gái đào mỏ thời gian, thúc đẩy những mối quan hệ có tiềm năng và cứu bạn khỏi những vũng lầy nhục nhã – nơi cô ta chỉ nghĩ bạn muốn làm bạn tốt, còn bạn thì thèm khát cơ thể cô ta.
Rõ ràng trong ý định là gì? Là khi bạn bước đến trước mặt người đàn bà mình muốn, bạn phải chắc chắn 100% rằng cô ta biết bạn đang muốn cô ta, chứ không phải một thằng đần đang đứng buôn chuyện xã giao hay hỏi đường. Ngoài kia có biết bao gã trai đụt vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu để bắt chuyện với phụ nữ, nhưng rồi những cuộc trò chuyện đó chẳng bao giờ đổi lại được một số điện thoại, hoặc có số cũng chẳng bao giờ dẫn đến giường ngủ hay một danh phận chính thức. Lý do thật thảm hại: vì gã không có đủ bản lĩnh của một người đàn ông để đánh cược, để chấp nhận rủi ro và đặt bài ngửa với cuộc đời.
Sự từ chối luôn là vết dao găm đau đớn, đặc biệt là với những kẻ mới chập chững bước vào game. Nhưng nếu muốn chạm vào người phụ nữ, bạn phải học cách đối diện với sự từ chối như một phần tất yếu. Những kẻ giấu nhẹm ý định thực sự sau lớp vỏ bọc tử tế suy cho cùng chỉ là những kẻ hèn nhát, sợ bị khước từ. Hãy tỉnh ngộ đi: nếu sau vài lần gặp gỡ mà bạn vẫn không thể lên giường với cô ta, thì bạn đã bị từ chối rồi, chỉ là sự sỉ nhục đó được ngụy trang bằng sự lịch thiệp và kéo dài ra để cấu xé lòng tự trọng của bạn từng chút một. Vậy thì tại sao không chọn bị từ chối ngay từ đầu để đỡ tốn thời gian của cả hai, rồi ai đi đường nấy?
Nhiều gã đàn ông tự hào mình là kẻ thành thật, nhưng hãy tự soi gương xem bạn có dám thành thật với dục vọng của chính mình trước mặt phụ nữ không? Sự thật trần trụi và chung thủy nhất mà bạn có thể nói với một cô gái đôi khi chỉ là: “Tôi muốn ngủ với em, về nhà tôi nhé?”. Sự định hướng của xã hội đã tiêm nhiễm vào đầu bạn thứ tư duy giả tạo rằng tán tỉnh là một chuỗi ngày dài lê thê với những buổi hẹn hò, những câu chuyện triết lý rỗng tuếch về sách vở, âm nhạc hay ẩm thực. Đó là trò chơi do phụ nữ đặt ra để tận hưởng đặc quyền, vậy mà đàn ông các bạn lại bị dắt mũi, tự huyễn hoặc rằng sự kéo dài đó là “chân thành” và “đứng đắn”. Điều đó hoàn toàn là dối trá. Sự thành thật của một người đàn ông là phải dám phơi bày khao khát của mình và chấp nhận mọi kết cục.
Dù bạn chọn cách tiếp cận trực tiếp – lao thẳng đến và tuyên bố cô ta quá nóng bỏng và bạn muốn hẹn hò, hay gián tiếp – dùng một cái cớ để bắt chuyện rồi mới chuyển hướng xây dựng hấp dẫn, thì bản chất vẫn không thay đổi. Cả hai cách đều có thể hiệu quả tùy hoàn cảnh, nhưng đích đến cuối cùng là cô ta bắt buộc phải biết bạn đang tán tỉnh cô ta. Chẳng có một giá trị nào ở cái số điện thoại mà bạn hí hửng mang về, trong khi cô ta chỉ nghĩ mình vừa kết bạn với một gã tốt bụng. Để rồi cuối cùng thì khi bạn cố nhét chuyện tình dục vào cuộc đối thoại mà cô ta không hề phòng bị, mọi thứ sẽ trở nên nhục nhã và sượng sùng đến tột cùng.
Muốn làm được điều đó, bạn phải có góc cạnh, phải mang phong thái của một người đàn ông dày dạn tình trường, biết mình muốn gì và đã từng trải hàng trăm lần trước đó. Hãy nhìn thẳng vào mắt cô ta bằng ánh nhìn đóng đinh, không né tránh, và nếu bạn đang nghĩ đến việc ân ái với cô ta trong lúc nhìn thì càng tốt. Tư thế phải hiên ngang, làm chủ không gian, giọng nói phải trầm ấm, quyết đoán. Và trên hết, đừng ngại chạm – từ một cú vỗ vai nhẹ nhàng cho đến cái vuốt tay dứt khoát. Người đàn ông có giá trị tình trường cao và cuốn hút phụ nữ không bao giờ sợ hãi việc đụng chạm thân thể. Khi lập trường của bạn đủ mạnh, chỉ một ánh nhìn dán chặt cũng đủ khiến cô ta hiểu bạn muốn gì, và điều đó tuyệt đối không liên quan gì đến việc hỏi đường.
Đừng bao giờ biến mình thành gã thảm hại sở hữu cả danh bạ điện thoại của các cô gái nhưng chưa một lần được nếm trải mùi vị xác thịt. Thà làm một người đàn ông bị hàng trăm cô gái từ chối thẳng thừng nhưng cuối năm có được một người tình nóng bỏng, còn hơn sống kiếp làm nền. Hãy tỉnh thức, tự chủ lấy bản năng gốc rễ và minh bạch ý định của mình. Từ giây phút này, khi đứng trước một người đàn bà, hãy chắc chắn rằng cô ta biết bạn đang săn lùng cô ta. Có thể bạn sẽ phải nhận về nhiều gáo nước lạnh hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đó là cách duy nhất để bạn đứng ở thế thượng phong.
