SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ GIÁ TRỊ TÌNH TRƯỜNG: ĐÀN ÔNG LÊN HƯƠNG, ĐÀN BÀ XUỐNG DỐC
Bạn là một gã trai trẻ, cuộc đời bạn hiện tại như một đống rác, khốn khổ và bạn căm ghét cái sự tồn tại đó của mình. Bạn bước vào độ tuổi 18, 20 hay 23 và tự nghĩ rằng mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa. Nhớ cho kỹ, bạn đã đúng rồi đấy. Cuộc sống của bạn không thể tệ hơn được nữa đâu, vì ở cái tuổi này, bạn đang ở đáy xã hội. Đơn giản là bạn chẳng có cái gì trong tay: không kỹ năng chuyên môn, không tài nguyên, không tiền bạc – trừ khi bạn trúng số hoặc là con nhà giàu, con của một tài phiệt nào đó. Nhưng hãy nhìn xa ra, theo thời gian, cục diện này sẽ hoàn toàn đảo ngược.

Bây giờ, hãy nhìn vào những cô gái trẻ ngoài kia ở độ tuổi 18, 20 hay 23. Họ đang ở trên đỉnh vinh quang, chạm mốc đỉnh cao của sự hấp dẫn và được săn đón như sao hạng A. Khác hẳn với một gã trai trẻ chẳng có ai thèm ngó ngàng hay rủ rê đi chơi vào tối thứ Bảy như bạn, một cô nàng 20 tuổi nóng bỏng sẽ có hàng tá kẻ xếp hàng dâng hiến cơ hội. Đó chính là bi kịch của phụ nữ và là sự may mắn tối thượng của đàn ông. Phụ nữ chạm đỉnh quá sớm, và từ cái đỉnh đó, cuộc đời họ chỉ là một chuỗi ngày xuống dốc và phai nhạt dần.
Đau đớn là hầu hết phụ nữ không nhận ra điều này. Khi chạm ngưỡng 25, 27 hay 30, họ vẫn ảo tưởng mình còn nóng bỏng như thời đôi mươi. Nhưng thực tế, cái tài sản đang mất giá từng ngày đó sẽ đột ngột lao dốc không phanh khi họ chạm tuổi 35 đến 40. Lúc đó, chẳng còn ai khen họ dễ thương hay nóng bỏng nữa, họ đã là những bà già. Họ có thể trét lên mặt hàng tấn lớp trang điểm, đi phẫu thuật thẩm mỹ hay khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng thời gian rất tàn nhẫn với phụ nữ. Chị em xuất phát ở đỉnh cao, mờ nhạt dần rồi lao đầu xuống vực thẳm – cái mà người ta vẫn gọi là “đâm đầu vào bức tường (the wall)”. Giá trị tình trường và sự quyến rũ của họ sẽ bốc hơi hoàn toàn trong khoảng từ 35 đến 45 tuổi. Có thể tồn tại một vài ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, giữ được sức hút sau tuổi 40, nhưng đó chỉ là con số kính hiển vi, còn đại đa số thì coi như xong phim.
Ngược lại, chuyện gì xảy ra với đàn ông sau tuổi 35? Họ trở nên cuốn hút và giá trị hơn gấp bội. Tại sao ư? Vì lúc này họ có nhiều tài nguyên hơn. Dù bạn có thích hay không, giá trị tình trường của đàn ông phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên anh ta sở hữu. Đây là quy luật tiến hóa, đừng có dại mà chống lại nó. Ở tuổi 35 hay 40, bạn có sự nghiệp vững vàng, có tài sản tích lũy, bạn trở nên giá trị hơn đơn giản vì bạn có nhiều thứ để đảm bảo hơn. Bên cạnh đó, sự trưởng thành, trải nghiệm và khí chất của một người đàn ông đi qua giông bão sẽ tự động toát ra mà bạn không cần phải cố gắng phô diễn. Người xung quanh sẽ nhìn nhận bạn là một kẻ có trọng lượng, và phụ nữ sẽ tự động vây quanh bạn khi bạn bước qua tuổi 35, 40 và cả sau đó nữa.
Tất cả những điều này đều vận hành theo cơ chế tiến hóa cốt lõi. Khả năng sinh sản của phụ nữ đạt đỉnh vào những năm đầu tuổi 20, đó là sự thật sinh học tối thượng chứ không phải do định kiến xã hội hay ba cái trò nhảm nhí nào tự vẽ ra. Một cô gái 18, 20 hay 23 tuổi là lúc cơ thể họ khỏe mạnh nhất cho việc duy trì nòi giống, nên hiển nhiên cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thấy họ hấp dẫn và biến họ thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng đàn ông thì khác, ở tuổi đôi mươi, bạn không tài nguyên, không có cả sự tự tin vì bạn đã đạt được cái thành tựu gì đâu. Sự tự tin của đàn ông không đến từ sự chú ý của kẻ khác như phụ nữ, nó đến từ hành động thực tế và những mục tiêu mà anh ta chinh phục được trong sự nghiệp và cuộc sống. Phụ nữ sống bằng sự chú ý để tự huyễn hoặc về giá trị của mình, và sự chú ý đó vốn dĩ đến từ khả năng sinh sản của họ.
Nhiều kẻ sẽ không muốn nghe sự thật này vì nghĩ nó hạ thấp giá trị con người. Nhưng tỉnh lại đi, cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là loài động vật có vú, thuộc bộ linh trưởng mà thôi. Tiến hóa đã lập trình: phụ nữ trẻ trung, màu mỡ sẽ có sức hút nhất; còn đàn ông có nhiều tài nguyên để chu cấp cho cuộc sống của người phụ nữ và con cái của anh ta sẽ có giá trị tình trường cao nhất, bất kể anh ta có đẹp trai hay không. Khi bạn già hơn, bạn có thời gian để tích lũy tiền bạc, địa vị và thành công trong sự nghiệp, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Tôi nói cho bạn biết những điều này vì tôi thấy quá nhiều gã trai trẻ ngoài kia, đặc biệt là những kẻ tự coi mình là loser, đang sống một cuộc đời u uất, căm ghét phụ nữ và hận cả thế giới. Bạn đang ở dưới một cái hố sâu, đúng thế, nhưng đó là cái hố mà bạn hoàn toàn có thể trèo lên được. Bạn chỉ cần tập trung tiến lên, nỗ lực chinh phục những mục tiêu mình đặt ra. Khi bạn thành công và tích lũy được tài nguyên, giá trị của bạn trong mắt chính mình và người khác tăng lên, tự khắc bạn sẽ có sức hút tình trường mạnh mẽ. Phụ nữ sẽ phải chú ý đến bạn, và chính sự chú ý đó sẽ là đòn bẩy để bạn làm việc điên cuồng hơn, xây dựng một cuộc đời vĩ đại hơn. Đó là một vòng lặp hoàn hảo. Nếu bây giờ bạn đang khốn khổ, đừng lo lắng, thằng nào ở độ tuổi đó cũng từng thảm hại như vậy cả ! Việc của bạn là chấp nhận và thực tế lên. Hãy nhớ lấy lời tôi: tương lai của đàn ông chỉ có tốt lên, còn với phụ nữ, tuổi đôi mươi đã là đỉnh cao duy nhất của họ rồi.
