Tôi nói thẳng với bạn thế này. Có một thiên kiến rất phổ biến trong xã hội: người ta mặc định phụ nữ tốt đẹp hơn đàn ông về mặt đạo đức. Nghiên cứu tâm lý – xã hội gọi đó là hiệu ứng “phụ nữ luôn tuyệt vời”. Ngay cả khi bạn không biết cái tên này, bạn vẫn cảm nhận được nó mỗi ngày — từ cách dư luận dễ cảm thông với phụ nữ hơn, đến những câu đùa công kích đàn ông, hay những viễn cảnh ngây thơ rằng thế giới sẽ hòa bình nếu phụ nữ nắm quyền.
Tôi không làm điều này để chứng minh rằng phụ nữ xấu xa. Tôi cũng không ghét họ. Nhưng tôi buộc phải kéo bạn trở lại thực tế: phụ nữ cũng có khả năng tàn nhẫn, độc ác và phá hoại giống như đàn ông. Nếu bạn không nhìn nhận điều đó, bạn sẽ hiểu sai bản chất con người và đưa ra những quyết định ngây thơ.
Tôi dùng những câu chuyện có thật để minh họa. Không phải vì chúng đại diện cho tất cả, mà vì chi tiết cụ thể giúp bạn thấy rõ những điều mà lý thuyết chung chung thường che giấu. Có những người mẹ tra tấn con ruột trong nhiều tuần rồi giấu xác trong tủ đông. Có người dựng chuyện bị bạn trai bắt cóc để đẩy một người đàn ông vô tội vào vòng lao lý. Có người bạo hành trẻ em đến mức gây tổn thương não vĩnh viễn nhưng vẫn được tòa nhẹ tay vì “vấn đề tâm lý”. Những sự việc như vậy không hiếm như bạn tưởng.
Bạn cũng thấy những trường hợp phụ nữ lợi dụng quyền lực hoặc sự cảm thông xã hội. Có người giả vờ con mắc bệnh nan y để quyên góp tiền từ cộng đồng và tổ chức từ thiện. Có người tìm cách tấn công cảnh sát bằng chất nổ. Có người bạo hành con nhỏ đến mức biến cơ thể đứa trẻ thành một tàn tích sống. Những điều này không phù hợp với hình ảnh “phái yếu nhân hậu” mà xã hội thường tô vẽ.
Tôi muốn bạn hiểu một điểm quan trọng. Thống kê cho thấy đàn ông phạm nhiều tội bạo lực hơn — điều đó đúng. Nhưng từ đó suy ra rằng phụ nữ đạo đức hơn là một bước nhảy logic nguy hiểm. Tội phạm không chỉ phụ thuộc vào đạo đức, mà còn phụ thuộc vào cơ hội và năng lực. Khi phụ nữ có quyền lực trực tiếp — ví dụ quyền kiểm soát con cái, học sinh, hoặc người phụ thuộc — bạn sẽ thấy những dạng lạm dụng khác xuất hiện.
Tôi cũng thấy rõ một xu hướng: nhiều người dùng câu chuyện “phụ nữ tốt hơn” như một công cụ chính trị hoặc xã hội để giành quyền lực. Họ nói rằng chỉ cần đưa phụ nữ lên vị trí lãnh đạo thì các bê bối tình dục hay lạm quyền sẽ biến mất. Nhưng thực tế đã chứng minh quyền lực làm tha hóa con người nói chung, không phân biệt giới tính. Khi một cá nhân có vị thế và không bị kiểm soát, nguy cơ lạm dụng luôn tồn tại.
Tôi không yêu cầu bạn trở nên cay nghiệt hay thù ghét. Tôi yêu cầu bạn trở nên tỉnh táo. Đừng nhìn bất kỳ giới nào qua lăng kính màu hồng. Đừng giả định rằng đạo đức được quyết định bởi giới tính. Khi bạn hiểu rằng cả nam lẫn nữ đều có khả năng làm điều xấu, bạn mới có thể xây dựng hệ thống công bằng, trách nhiệm và thực tế hơn.
Tôi nói điều này không phải để làm tổn thương cảm xúc của bạn. Tôi nói vì nếu bạn muốn hiểu thế giới và tự bảo vệ mình, bạn phải chấp nhận sự thật khó nghe: con người — bất kể là đàn ông hay phụ nữ — đều có khả năng trở nên cực kỳ tàn nhẫn khi hoàn cảnh và động cơ hội tụ. Chỉ khi nhìn thẳng vào khả năng đó, bạn mới có thể ngăn chặn nó.
