Phụ nữ tốt hiếm khi nào độc thân. Có nên tán gái đã có bồ ?
Những người phụ nữ vừa hấp dẫn, vừa dễ chịu, biết cư xử nữ tính, biết đối đãi với đàn ông cho ra hồn.. thì gần như luôn có người theo đuổi. Họ bị “hốt” rất nhanh. Không phải vì họ tệ, mà vì họ có giá trị trong mắt đàn ông.
Trong suốt những năm tháng tôi va chạm ngoài đời, có một quy luật lặp đi lặp lại đến mức không thể chối cãi: đa số phụ nữ tốt đều đang hẹn hò ai đó. Nhưng không có nghĩa mối quan hệ đó là nghiêm túc hay bền vững. Phần lớn chỉ là mối quan hệ tạm bợ, đủ để cô ta không phải cô đơn, đủ để “giữ chỗ” cho đến khi gặp được kèo ngon hơn mà cô ta thật sự kết nối.
Phụ nữ tốt không thích ở một mình. Họ thích cảm giác có đàn ông bên cạnh, thích có người để dựa vào, dù chỉ là đang tìm hiểu. Đó là bản năng, không phải tội lỗi. Đừng vội gán nhãn họ là phản bội hay xấu xa chỉ vì họ đang hẹn hò mà vẫn mở lòng với người khác. Đó đơn giản là cách phụ nữ vận hành.
Nhưng anh em cần nhớ, là có một ranh giới đừng nên vượt qua: phụ nữ đã có chồng thì tuyệt đối không đụng. Không vì luật lệ xã hội, mà vì chuyện đó chỉ mang lại rắc rối, đặc biệt khi có con cái liên quan. Nhẫn cưới trên tay là tín hiệu dừng lại ngay lập tức. Không tranh cãi, không biện minh.
Nhưng nếu chỉ là quan hệ bạn trai – bạn gái thì khác. Các mai feng cứ xông vào mà húp, bởi vì sự thật phũ phàng là 80-90% những mối quan hệ kiểu này sẽ tan vỡ. Đực rựa ngày nay quá mềm, quá thiếu bản lĩnh, quá sợ mất lòng. Phụ nữ có thể ở lại một thời gian, nhưng đến lúc phải quyết định lâu dài, phần lớn họ sẽ rời đi để tìm bến đỗ tốt hơn. Đó không phải đạo đức, đó là thực tế.
Ngày xưa, khi còn non nớt, tôi cũng từng nghĩ “đụng vào người đã có bạn trai là sai”. Nhưng khi bạn đã nhìn đủ nhiều, bạn sẽ hiểu: mối quan hệ đó sớm muộn gì cũng kết thúc, và nếu có một người đàn ông tốt hơn xuất hiện, cô ta sẽ chọn người đó – dù là bạn hay ai khác.
Bây giờ nói đến gốc rễ vấn đề: vì sao phụ nữ tốt lại hiếm? Vì xã hội hiện tại sản sinh ra quá nhiều phụ nữ ồn ào, hiếu thắng, ái kỷ, cư xử như đàn ông. Gái đực tính là thứ khiến đàn ông chán ghét. Đàn ông thích những múi mít nữ tính, giống như phụ nữ thích đàn ông có bản lĩnh. Đơn giản vậy thôi.
Phụ nữ thử thách đàn ông không phải để phá, mà để xem anh ta có đứng vững không. Khi bạn đứng vững, bạn cho cô ta thấy bạn đủ khả năng bảo vệ chính mình – và cả cô ta. Vấn đề là nhiều đàn ông không hiểu điều đó, bị thử cái là sụp, rồi quay sang cay cú, đổ lỗi, bảo mọi thứ là lừa đảo.
Một sự thật khác mà nhiều người không muốn nghe: phụ nữ độc thân lâu năm, đặc biệt là ngoài 30 tuổi, không gia đình, không con cái, thường là dấu hiệu rủi ro. Không phải tất cả, nhưng là đa số. Nếu một người phụ nữ hấp dẫn, mà suốt nhiều năm vẫn không ai giữ được, bạn nên tự hỏi vì sao. Đàn ông ngoài đời hiểu điều đó, họ đã trải nghiệm rồi, chứ không phải đọc lý thuyết.
Những người phụ nữ tốt, biết điều, không thích gây sự, không coi thường đàn ông, không ám ảnh quyền lực hay sự nghiệp để rồi mang năng lượng đó về nhà trút lên bạn đời – họ thường đã yên bề gia thất. Vì để làm một người đàn ông hạnh phúc thật ra không khó. Chỉ cần dễ chịu, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, biết tôn trọng.
Ngược lại, rất nhiều phụ nữ ngày nay được nhồi nhét tư tưởng rằng đàn ông thích kiểu phụ nữ gắt gỏng, tranh quyền, cãi lý, hơn thua từng câu chữ. Rồi họ ngạc nhiên khi không giữ nổi một người đàn ông nào. Họ cay cú, họ đổ lỗi, họ công kích người khác, nhưng không bao giờ soi lại chính mình.
Phụ nữ hạnh phúc, có chồng con, có gia đình, không rảnh để lên mạng chửi bới. Chỉ những người bất mãn, cô độc, bị chạm đúng chỗ đau mới phản ứng dữ dội. Điều đó tự nó đã nói lên rất nhiều.
Tóm lại, phụ nữ tốt thường đã có người yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên tiếp cận. Vì phần lớn những mối quan hệ kia sẽ sớm đổ vỡ. Và nếu bạn là người đàn ông có giá trị, có bản lĩnh, có tiêu chuẩn, bạn xứng đáng với một người phụ nữ tốt – người không cằn nhằn, không coi thường bạn, không hút cạn năng lượng sống của bạn mỗi ngày.
Không có người đàn ông thực thụ nào muốn sống với một người phụ nữ lúc nào cũng gây chiến, nói năng thô lỗ, xem thường đàn ông. Đàn ông mạnh mẽ muốn phụ nữ nữ tính. Đó là quy luật. Không cần tô vẽ. Không cần xin lỗi. Chỉ cần nhìn thẳng vào sự thật.
