Bài này phê phán nữ quyền. Nữ chuẩn thì bỏ qua.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà phụ nữ không chỉ dựng lên những mối quan hệ mập mờ, mập rõ, giả tạo, mà họ còn dám diễn kịch trong cả một mối quan hệ chính thức. Những cuộc tình đó kéo dài bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô ta muốn hay không. Tôi và bạn, chúng ta đã chứng kiến tận mắt, đã sống qua những trải nghiệm đó, nhận ra quy luật và thấu suốt mọi chiêu trò. Sự lừa dối này đã bị phơi bày. Rất nhiều người đàn ông ngoài kia đang bị hủy hoại vì sự ngây thơ của mình. Tôi ở đây để kéo bạn ra khỏi vũng lầy đó. Tôi đã nếm trải những đòn đau này từ năm 16 tuổi và giờ đây, tôi đã đạt đến cái ngưỡng không một người phụ nữ nào có thể thao túng được nữa.
Điều đó không có nghĩa là tôi đoạn tuyệt với phụ nữ hay không thể yêu ai. Việc một mối quan hệ kết thúc hoặc cô ta đột ngột quay lưng vẫn có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ: tôi không bao giờ tin họ. Nhiều người trong các bạn vẫn nuôi mộng tưởng, vẫn tin sái cổ khi thấy mọi chuyện diễn ra êm đẹp suốt một thời gian dài. Còn tôi thì không. Tôi có thể yêu một người phụ nữ nhưng tôi tuyệt đối không tin lời cô ta nói.
Tôi hiểu rõ bản chất của họ. Họ không đáng tin cậy. Bạn không bao giờ có thể đặt trọn niềm tin vào họ và luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ nhất. Dù bạn bên họ 20 năm, 20 ngày, 1 năm hay 2 tháng, cuối cùng thì họ cũng sẽ chỉ làm những gì họ muốn. Họ là con người, và con người thì hành động theo bản năng ích kỷ của họ.
Tôi có mặt ở đây là để cứu cánh cho đàn ông. Trước tuổi 30 thì phụ nữ không cần cứu, họ cùng lắm chỉ cần vài lời khuyên bâng quơ, chứ không phải đối mặt với những bi kịch chí mạng như đàn ông. Hãy nhìn xem, internet ngập tràn các nội dung giải mã tâm lý phụ nữ, nhưng có mấy ai phải làm video giải mã đàn ông cho phụ nữ xem không? Không. Bản chất đàn ông chúng ta rất thẳng thắn, đơn giản và dễ hiểu, còn phụ nữ thì phức tạp và khó lường hơn nhiều.
Tôi muốn bạn có được sự bình yên trong tâm trí như tôi hiện tại. Cảm giác yêu một cô gái nhưng cái đầu vẫn lạnh, vẫn không tin cô ta, sẽ giúp bạn không bị sụp đổ khi mọi thứ kết thúc. Nhiều gã đàn ông ngoài kia chỉ mới ở giai đoạn mập mờ đã bị cô ta đá bay, để rồi bàng hoàng nhận ra toàn bộ sự kết nối trước đó chỉ là giả tạo. Đừng để mình rơi vào thế thảm hại đó.
Đừng hiểu lầm rằng tôi đang khuyên bạn ngừng tiếp xúc với phụ nữ. Bạn cứ việc nói chuyện, hẹn hò, thậm chí là yêu họ. Khi mọi chuyện tiến triển tốt, việc nảy sinh tình cảm là không thể tránh khỏi. Nhưng bạn phải cam kết với chính mình là giữ vững lý trí. Đàn ông có trải nghiệm phải là những sinh vật logic, vậy mà nhiều người vẫn ôm khư khư những lời nói dối. Đừng nghĩ rằng mọi chuyện đang hoàn hảo thì nó sẽ kéo dài mãi mãi. Bạn có thể rơi vào bi kịch bất cứ lúc nào nếu đánh mất quyền kiểm soát tâm trí mình. Dù bạn có yêu cô ta đến mức nào, bên nhau bao lâu, hãy luôn nhớ kỹ: cô ta là phụ nữ, và phụ nữ thì có thể làm bất cứ điều gì, kể cả những chuyện tàn nhẫn nhất.
Thực tế ngày nay còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Phụ nữ bây giờ bị tẩy não và lăng nhăng một cách công khai, chẳng thèm che giấu. Cách đây không lâu, tôi đi chơi cùng vài người bạn và gặp một cô gái lạ. Chúng tôi trò chuyện, nắm tay, cười nói và cùng đi taxi về nhà cô ta. Trên đường đi, cô ta thản nhiên chỉ tay vào vài địa điểm và nói: “À, em từng ngủ với gã kia ở đó đấy”. Tôi biết thừa bản chất thời đại này, nhưng vẫn thấy nực cười. Phụ nữ ngày nay được tự do tình dục, xăm trổ đầy mình và sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai họ chọn. Họ đang nắm giữ một quyền lực ảo tưởng nhưng lại vô cùng hiệu quả trong xã hội này, và nó đang hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người đàn ông.
Bản thân tôi cũng từng bị phụ nữ làm tổn thương sâu sắc. Nhưng tổn thương càng nhiều, tôi càng trở nên chai lì và bất cần. Bạn không được phép để mình bị xỏ mũi, bất kể cô ta có vẻ ngọt ngào hay tỏ ra kiên định đến thế nào. Thực tế, những kẻ luôn tỏ ra ngoan hiền, nhất quán lại đáng sợ hơn những kẻ sáng nắng chiều mưa. Sự nhất quán giả tạo đó sẽ ru ngủ bạn vào một cảm giác an toàn ảo, để rồi nó giáng cho bạn một đòn chí mạng mà bạn không bao giờ lường trước được. Thế giới này lạnh lùng lắm. Phụ nữ chấp nhận danh phận bạn gái chỉ vì cô ta muốn thế vào thời điểm đó, nhưng nó luôn có một hạn sử dụng mà bạn không hề hay biết – cho đến ngày cô ta lật bài ngửa. Đó là bài học vỡ lòng về sự thao túng của phái nữ. Nó nằm trong máu của họ rồi.
Bản chất của phụ nữ ngày nay trở nên ngông cuồng và mất kiểm soát phần lớn là do chiếc điện thoại. Họ đã có bản tính này từ thuở khai thiên lập địa, chỉ là quá khứ không có công cụ để họ lộng hành mà thôi. Bạn có chú ý thấy phụ nữ diễn xuất giỏi thế nào khi gặp mặt trực tiếp, nhưng lại thao túng kinh khủng ra sao qua màn hình điện thoại không? Sau bức màn đó, họ ẩn nấp như những con rắn độc, lén lút và che đậy dã tâm bằng những tin nhắn “Em yêu anh” kèm biểu tượng mặt cười. Những gã đàn ông khờ khạo thì tin sái cổ. Tôi đã ngừng tin những lời đó từ năm 16, 17 tuổi khi nếm mùi cay đắng lần đầu tiên. Cô ta thích thì cứ nói, tôi cũng có thể nói lại, nhưng tin thì không. Sai lầm lớn nhất của bạn là chọn cách tin họ.
Tôi không cấm bạn vui vẻ, không cấm bạn mặn nồng hay nói lời yêu thương. Cứ làm đi nếu bạn muốn. Cứ tận hưởng, tán tỉnh và vui đùa. Nhưng khi đối xử với người phụ nữ bạn đã quen nhiều tháng hoặc đang trong một mối quan hệ, hãy giữ chặt tư duy này: không được mua danh chuộc tiếng, không được tin hoàn toàn. Nếu bạn đầu tư toàn bộ vốn liếng tình cảm và đặt trọn niềm tin, bạn sẽ tan xương nát thịt. Bạn phải là một người đàn ông làm chủ cuộc đời mình. Đôi khi, 2 lần/năm, bạn nói “Anh yêu em” chỉ để làm cô ta vui lòng, vì phụ nữ luôn thèm khát cảm giác được yêu. Nhưng tuyệt đối không được để nó ngấm vào máu. Bạn phải yêu cuộc sống của chính mình – công việc, tập luyện, bạn bè, những sở thích cá nhân – nhiều hơn yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Khoảnh khắc bạn đặt cô ta lên trên bản thân, lên trên bạn bè và biến cô ta thành cái rốn của vũ trụ, cuộc đời bạn coi như chấm hết.
Hãy học cách lướt đi trong các mối quan hệ như một con bướm – có tương tác nhưng không bao giờ lún sâu. Cuộc đời này còn nhiều thứ để làm hơn là việc chỉ cắm đầu vào một người phụ nữ. Đừng tự giới hạn tầm nhìn của mình. Tôi từng sai lầm một lần, nhưng từ đó về sau, tầm nhìn của tôi luôn rộng mở. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi phủi áo đứng dậy nhẹ nhàng. Còn khi bạn biến một người phụ nữ thành phần quan trọng nhất, là nguồn vui duy nhất của cuộc đời, bạn đã trở thành một kẻ lệ thuộc và thảm hại. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ ngửi thấy ngay sự tự ti và tuyệt vọng của bạn. Hãy giữ mình ở thế tự do. Giống như việc bạn càng siết chặt một con mèo, nó càng vùng vẫy chạy đi; nhưng khi bạn tập trung vào việc của mình, nó lại tự động mò đến. Hãy để họ phải khao khát bạn. Đừng bao giờ tin vào những lời hứa hẹn ngọt ngào ở giai đoạn mập mờ.
Tôi muốn thông điệp này phải thật rõ ràng để bạn không tự rước họa vào thân thêm lần nào nữa. Chúng ta ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng quá nhiều người trong các bạn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ngây thơ nghĩ rằng “cô ấy khác biệt”, “lần này sẽ khác”. Nếu bạn bước tiếp với một tư duy đúng đắn và tỉnh táo, có thể một ngày nào đó bạn sẽ gặp được thứ gì đó chân thành. Nhưng trước hết, bạn phải sống thật với giá trị của chính mình. Đừng để những người phụ nữ đó lừa phỉnh. Họ là những bậc thầy thao túng bẩm sinh, lão luyện, tính toán và chiến lược hơn đàn ông tưởng tượng rất nhiều.
Đàn ông không nghĩ kế sâu xa trong tình cảm, nhưng phụ nữ thì có, họ tính toán từng phút từng giây trong khi vẫn diễn vai một kẻ ngây thơ, chân chất. Họ không hề thẳng thắn hay thành thật, họ luôn giấu bài. Vì thế, tỉnh táo lại đi, đừng tin họ 100% nữa. Hãy cứ tiếp tục trò chuyện, hẹn hò với bất kỳ ai bạn muốn, nhưng nhớ cho kỹ: giữ một cái đầu lạnh và tuyệt đối, chỉ được tin 20% mà thôi !
