Để tôi bóc trần cho bạn một sự thật chua chát, thứ mà có lẽ loại đàn ông ngây thơ như bạn, đã và đang là nạn nhân mà chẳng hề hay biết. Nếu người đàn bà bạn từng nghĩ sẽ sống chết bên mình bỗng một ngày dứt áo ra đi, “chuyền cành” sang thằng khác và coi bạn như chưa từng tồn tại, thì đừng có ngồi đó mà than thân trách phận. Cô ta sẽ ném vào mặt bạn hàng triệu lý do nghe rất hợp lý và chính đáng: nào là bạn không giữ nổi việc làm, hút thuốc quá nhiều, vô trách nhiệm với con cái, hay không có chí tiến thủ kiếm tiền. Nhớ cho kỹ, tất cả những lời viện cớ đó chỉ là những bức màn khói hoàn hảo để che đậy một bản chất phũ phàng: bạn đã trở nên quá dễ đoán và đã đánh mất đi sự phân cực nam tính – lực hút từ sự đối lập.
Sự phân cực là gì ? nó giống như hiện tượng tách lớp khi bạn cho nước vào xăng E10 vậy ! lớp nào ra lớp đó chứ ko hòa lẫn vào nhau nữa. Tương tự, sự phân cực nam tính là bạn hoàn toàn ko hành xử, suy nghĩ như phụ nữ, mà bạn Chad một cây !
Bản chất của phân cực nam tính trong mối quan hệ với phụ nữ chính là sự thờ ơ. Hãy nhớ lại xem, khi mới quen, bạn đâu có quỵ lụy hay đầu tư quá nhiều vào cô ta, bạn vẫn đang cân nhắc các lựa chọn khác, và chính thái độ bất cần tự nhiên đó lại tạo ra một sức hút chí mạng khiến lũ kẹp tóc phát cuồng. Đó là lý do tại sao những gã tồi, những tay chơi luôn thao túng và vắt kiệt những gì tinh túy nhất của một người đàn bà – thứ mà gã đàn ông chính thức, người yêu hay thậm chí là người chồng hợp pháp của cô ta cả đời cũng không bao giờ có được. Nếu những gã chồng tội nghiệp biết được vợ mình đã từng cuồng nhiệt và làm những chuyện gì với những gã trai hư, họ sẽ hoàn toàn suy sụp. Sự ngu muội của tư duy “blue pill” đã thôi miên bạn, khiến bạn tin rằng người phụ nữ của mình là một thiên thần trong trắng, nhưng sự thật thì luôn trần trụi và tàn nhẫn hơn nhiều.
Với kinh nghiệm xương máu của một kẻ từng trải, tôi đã chứng kiến biết bao người đàn bà sẵn sàng đối xử với tôi theo cách mà họ không bao giờ làm với người đàn ông danh chính ngôn thuận của mình. Nhìn lại, tôi thấy vừa nực cười vừa ghê tởm cho sự rẻ rúng đó. Tôi chẳng cần tốn chút công sức, chỉ buông lơi một câu khi vừa rời quán bar lúc nửa đêm, vậy mà họ sẵn sàng dâng hiến cả thể xác lẫn sự công nhận vốn thuộc về người đàn ông đang cày cuốc và hi sinh hết thảy cho họ. Cuối cùng thì, những gã trai hư chẳng cần làm gì cũng có được chiếc cúp danh giá, trong khi những kẻ tử tế, nỗ lực gấp ngàn lần thì chỉ nhận lại những mẩu vụn thừa thãi và sự khinh rẻ. Tôi nói ra điều này không phải để ban phát lòng thương hại, mà để thức tỉnh bạn, để bạn biết cách giữ lại chút tôn nghiêm và sự tôn kính từ con ghệ của mình trước khi quá muộn.
Tại sao phụ nữ lại căm ghét sự dễ đoán đến tận xương tủy? Bởi vì trong bộ não của họ, sự dễ đoán đồng nghĩa với sự an phận, một cái kết đóng hòm cho tương lai và sự nhàm chán tối tăm. Phụ nữ là giống loài không bao giờ biết thỏa mãn; bạn có dâng cả thế giới này cho họ, họ vẫn sẽ nhìn quanh và đòi hỏi nhiều hơn. Cái bẫy chết người mà các bạn hay sa vào chính là sự tự mãn và nuông chiều bản thân trong vùng an toàn sau vài năm bên nhau. Bạn lặp đi lặp lại một lối sống, một thói quen, và ngỡ rằng mình đã nắm chắc cô ta trong lòng bàn tay. Nhưng đến một ngày, cô ta tỉnh dậy, cảm thấy sự tẻ nhạt cào xé và nhận ra bạn chẳng còn chút bí ẩn nào để khám phá. Bạn không còn làm cho con ghệ cảm thấy mình đang sống. Khi ảo ảnh biến mất và thực tế trần trụi ập đến, cô ta sẽ bắt đầu cân đo đong đếm xem liệu mình có thể tìm được mối nào ngon hơn bạn hay không.
Nhớ cho kỹ, ngay cả khi bạn có tiền tài, địa vị hay ngoại hình vượt trội, cô ta vẫn sẵn sàng dứt áo ra đi nếu bạn biến mình thành một kẻ tầm thường và dễ đoán. Đến như Tom Brady còn bị vợ bỏ rơi để chạy theo một gã dạy võ jiu-jitsu, thì bạn nghĩ mình là ai mà đòi ngoại lệ? Sai lầm ngu xuẩn nhất của đàn ông là biến người yêu thành đứa bạn thân, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin cung phụng cô ta. Bạn phải là người dẫn dắt, là kẻ đứng đầu, chứ không phải là một kẻ hầu hạ luôn tỏ ra lịch thiệp để “tôn vinh” cô ta trước những đòi hỏi nhảm nhí. Khi cô ta cằn nhằn rằng bạn thờ ơ, ít nhắn tin hay không biết dỗ dành, thì thực chất đó là cách bộ não phụ nữ thừa nhận rằng họ đang bị cuốn hút bởi sự căng thẳng và kịch tính mà bạn tạo ra. Một người đàn ông bản lĩnh phải biết cách ngạo nghễ đứng vững trong sự bất ổn đó.
Tôi từng thẳng tay chỉ trích con ghệ khi cô ta phạm sai lầm ngớ ngẩn, mặc kệ cô ta khóc lóc hay tổn thương, bởi vì tôi bắt cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đàn ông yếu nhược ngoài kia sẽ nhảy vào đóng vai “trai đụt” để bênh vực, dỗ dành một cô nàng xinh đẹp làm sai, nhưng cuối cùng họ nhận được gì? Không gì cả, ngoài việc tối về nhà ôm màn hình xem phim người lớn vì chẳng có người đàn bà thực thụ nào thèm ngó ngàng. Đừng bao giờ nghe theo những lời dối trá của thế giới ngoài kia hay những gì lũ con gái ra rả về một người đàn ông “thấu hiểu cảm xúc” hay “biết sẻ chia”. Những gì phụ nữ nói và những gì họ thực sự phản ứng bằng cơ thể luôn là hai đường thẳng song song; nếu bạn cứ tin vào những lời viện cớ của cô ta, bạn chỉ đang tự đào mố chôn chính mình.
Vũ khí tối thượng để bạn lật ngược thế cờ chính là sự phân cực nam tính và lập trường kiên định. Bạn phải có đủ bản lĩnh để bước ra khỏi mối quan hệ ngay lập tức nếu cô ta bắt đầu hành xử vô lý và thiếu tôn trọng. Phụ nữ đôi khi giống như những đứa trẻ cứng đầu, và nếu bạn dung túng cho sự hỗn hào của họ bằng cách xuống nước dỗ dành, bạn đang tự hủy hoại giá trị tình trường của chính mình.
Hãy biết cách rút lại cảm xúc, tạo ra một khoảng cách lạnh lùng để họ hiểu rằng mọi giới hạn đều không được phép xâm phạm. Đàn ông thời nay quá hèn nhát, sợ làm mất lòng phụ nữ, sợ bị từ chối, và chính nỗi sợ hãi đó đã biến họ thành kẻ thua cuộc dâng con ghệ cho kẻ khác nắc nắc rồi bắn vào trong. Khi bạn trở nên quá dễ đoán và mất đi sự bí ẩn, cô ta sẽ cảm thấy đã hoàn toàn sở hữu được bạn, và đó cũng là lúc đếm ngược ngày bạn bị thay thế không một chút thương tiếc.
