PHỤ NỮ MÊ BẠN KIỂU SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Sự hấp dẫn của một người phụ nữ dành cho bạn không bao giờ là một hằng số cố định, nó luôn biến động và cực kỳ bất ổn. Nhớ cho kỹ điều này. Khi mới yêu, bộ não của bạn sẽ tự lừa dối rằng cô ta sẽ mãi mãi yêu bạn, mãi mãi ở đó và cần bạn. Sai lầm! Nhìn lại những người cũ từng đi qua đời bạn xem, nếu họ thực sự phát điên vì bạn như thế, họ đã chẳng rời đi.

Sự cuốn hút của bạn trong mắt cô ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn có giữ vững lập trường (frame) của một người đàn ông hay không: thế thượng phong, sự độc lập về cảm xúc, và tuyệt đối không bao giờ cho cô ta cái cảm giác an toàn rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ đi. Cô ta phải luôn hiểu rằng nếu bước qua giới hạn, bạn sẵn sàng quay lưng mà không cần ngoảnh đầu lại.

Chính vì thế, bạn phải thiết lập ranh giới trong mối quan hệ. Đừng có đứng đó mà giải thích, dọa dẫm hay nhắn tin dông dài kể lể mình là gã tốt ra sao. Đàn ông không dọa, mà hành động, chứ không nói suông. Khi không được tôn trọng, bạn phải ra tay định hình luật chơi ngay lập tức.

Tôi từng đi nghỉ ở Las Vegas với cô bạn gái cũ hồi năm đầu yêu nhau. Cô ta đã vượt qua ranh giới tôn trọng mà tôi đề ra. Thay vì hạ mình kiểu “thôi để sau nói chuyện nghe em”, tôi không nói một lời, cho hai con chó vào xe đẩy, đi thẳng ra bãi xe và lái về khách sạn, bỏ mặc cô ta ở sòng bạc off-strip. Cô ta gọi điện tôi không bắt máy, phải tự bắt Uber đắt đỏ về, gõ cửa tôi cũng không mở mà đi ngủ. Hôm sau, khi cô ta nhắn tin nhận lỗi và biết nhận trách nhiệm, tôi mới cho vào phòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng để cô ta thấm thía bài học. Từ đó về sau, cô ta không bao giờ tái phạm. Bạn phải tàn nhẫn đúng lúc để đặt tiền lệ, nhất là ở giai đoạn đầu.

Nhớ cho kỹ bản tính của phụ nữ: họ không vận hành bằng logic, họ không nghe những lời giải thích, tâm thư hay những lời đe dọa suông. Thứ duy nhất phụ nữ phục tùng là ranh giới và hậu quả. Khi cô ta phạm lỗi đến lần thứ ba, thứ tư sau khi đã được nhắc nhở, hãy thực thi hậu quả ngay lập tức thay vì tiếp tục càm ràm hoặc đe dọa suông. Đa số đàn ông hiện nay quá nhu nhược, thiếu quyết đoán nên mới bị đối xử như giẻ rách và làm giá trị tình trường (SMV) của mình tụt dốc thảm hại. Phụ nữ sinh ra là để shit test, họ luôn ngầm thử nghiệm xem có thể lấn lướt bạn đến đâu, giống như một đứa trẻ thử thách lòng kiên nhẫn của cha mẹ vậy. Bạn bỏ qua, bạn thua.

Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào bị cắm sừng hay bị bỏ rơi vì quá bản lĩnh, quá thống trị hay quá alpha cả. Kịch bản luôn là: anh ta trở nên yếu đuối, lụy tình, biến thành một gã trai đụt hay một kẻ mang tư duy blue-pill, liên tục nhượng bộ và đánh mất lập trường. Khi phụ nữ mất đi sự tôn trọng, họ sẽ chán ghét, lạnh nhạt chuyện chăn gối và tìm cách rời đi. Họ sẽ không nói thẳng là vì bạn quá yếu hèn, mà sẽ dùng những văn mẫu như “chúng ta không hợp nhau”, “chúng ta khác biệt định hướng”. Cuối cùng thì cốt lõi vẫn là do bạn quá mềm yếu, để cô ta dẫm đạp lên giới hạn quá lâu và khiến cô ta tin rằng bạn sẽ chẳng bao giờ dám bỏ cô ta mà đi.

Muốn cô ta không cắm sừng, không nhảy cành sang thằng khác (monkey-branch) hay kích hoạt bản năng hypergamy để tìm mối ngon hơn, bạn phải giữ cái đầu lạnh và kỷ luật của một bậc quân vương. Nhiều đứa con gái bây giờ ngoài miệng nói có bạn trai nhưng hành xử như gái độc thân: thích nhận sự săn đón từ gã khác, lao vào những tụ điểm đầy rượu chè, trai gái hoặc đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội để tự tiếp thị bản thân. Đó là sự sỉ nhục vào mối quan hệ. Đừng bao giờ dung túng cho những hành vi mà ngay cả với một đứa trẻ bạn cũng không chấp nhận được. Hãy tỉnh táo lại đi, đừng để bản thân bị hủy hoại chỉ vì sự nhu nhược của chính mình.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết