PHỤ NỮ GHÉT ĐÀN ÔNG HAY THAN THỞ.

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Phụ nữ ghét những kẻ hay than thở.

Có một quy tắc sắt đá mà bạn tuyệt đối không được quên nếu muốn giữ được bản lĩnh đàn ông: Đừng bao giờ rên rỉ trước mặt phụ nữ.

Dù cuộc đời có ném vào mặt bạn thứ rác rưởi gì đi nữa, dù bạn có đang bế tắc hay mệt mỏi đến đâu, hãy ngậm cái miệng của lại. Phụ nữ ghét cay ghét đắng những kẻ than thân trách phận. Nếu lỡ để lời phàn nàn lọt ra khỏi cửa miệng, hãy tự cười nhạo chính mình, bảo rằng bạn đang nói năng như một đứa trẻ yếu đuối rồi chuyển chủ đề ngay lập tức.

Hiện nay có một trào lưu nực cười là khuyến khích đàn ông “chia sẻ cảm xúc” và “sống thật với sự nhạy cảm”. Đừng mắc bẫy. Những gã đàn ông sướt mướt, ngồi kể lể “tôi cảm thấy thế này, tôi thấy thế kia” chỉ khiến phụ nữ thấy buồn nôn và coi thường. Chị em có thể nói là họ thích sự nhạy cảm, nhưng đó là lời nói dối. Bản năng của họ luôn tìm kiếm một người đàn ông vững như bàn thạch, một người điềm tĩnh giữa cơn bão, chứ không phải một “cô nàng” có râu.

Tôi đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều loại người, và tôi nói cho bạn biết: Phụ nữ rất thẳng thắn về chuyện này. Họ cần một người đàn ông “đúc bằng đá”. Tại sao? Vì bản thân phụ nữ đã có đủ mọi sự xáo trộn cảm xúc hàng tháng rồi. Họ không cần thêm một gã đàn ông cũng trồi sụt tâm trạng y hệt họ. Họ cần một điểm tựa tĩnh lặng và kiên định.

Sai lầm của đàn ông trong vài thập kỷ qua là bắt đầu tin vào cái trò “trút bầu tâm sự”. Nếu bạn ghét công việc của mình, nếu bạn đang trầm cảm, đừng có ngồi đó mà kể chi tiết từng chút một với bồ hay vợ. Cùng lắm, hãy chỉ nói: “Công việc dạo này hơi phiền phức, nhưng thôi, hãy nói chuyện khác đi.” Thế là đủ.

Hãy nhớ lấy sự khác biệt căn bản: Phụ nữ dùng việc than vãn để kết nối và chia sẻ trạng thái cảm xúc. Đó là cách họ giao tiếp. Còn đàn ông chúng ta sinh ra là để giải quyết vấn đề.

Khi bạn rên rỉ, bạn đang tự hạ thấp mình xuống ngang hàng với phụ nữ trong mắt họ. Và đoán xem chuyện gì xảy ra? Họ sẽ mất hết sự tôn trọng và ham muốn với bạn. Tại sao những gã “trai hư” bất cần, chẳng bao giờ hé môi về cảm xúc lại luôn có sức hút mãnh liệt? Vì họ giữ được cái uy của sự im lặng và bản lĩnh tự thân.

Rên rỉ là một hành động bất lực. Đó là việc than phiền về những thứ bạn không thể hoặc không chịu thay đổi. Khi bạn cứ lải nhải về khó khăn mà không hành động, bạn đang tự bào mòn nam tính của mình. Bạn đang biến mình thành một kẻ bại trận chỉ biết ngồi một chỗ và trách móc thế gian.

Đàn ông thực thụ là người biết gạt cảm xúc sang một bên để dùng lý trí, kinh nghiệm và logic để xử lý nghịch cảnh. Đó là sức mạnh đã xây dựng nên nền văn minh này, chế tạo ra máy bay và công nghệ truyền thông mà chúng ta đang dùng. Không có cái gì được giải quyết bằng việc ngồi than vãn cả.

Tôi không cấm bạn phàn nàn. Phàn nàn là để nhận diện vấn đề. Nhưng sau khi gọi tên cái khó khăn đó ra, bước tiếp theo phải là: “Chúng ta sẽ làm gì để dứt điểm cái đống chết tiệt này?”. Đó mới là cách đàn ông nói chuyện.

Trong lịch sử nhân loại, chưa có một vấn đề nào tự biến mất nhờ vào việc than thân trách phận. Vậy nên, ngay giây phút bạn thấy mình sắp mở miệng rên rỉ, hãy dừng lại ngay. Hãy tự mắng nhiếc mình thật nặng lời để bộ não ghi nhớ rằng đó là hành vi nhục nhã. Chỉ khi bạn ngừng than vãn, bạn mới bắt đầu thực sự sống như một người đàn ông.

#trolailamnguoi_com #chunghiakhacky

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết