NÓI NHỮNG LỜI NÀY VÀ PHỤ NỮ SẼ KINH TỞM BẠN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Để tôi cho bạn thấy sự ngu muội tột cùng của một gã simp ngoài kia khi hắn thốt ra những lời mà hắn tưởng là “thấu cảm”:

“Bạn không hề yêu cô ta nếu bạn có thể quát tháo trong lúc cãi vã mà cổ họng không đau rát như vừa nuốt phải thuốc độc. Bạn không yêu cô ta nếu nhìn vào mắt cô ta mà không khiến bạn đứng hình, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Bạn không yêu cô ta nếu tiếng cười của ẻm không làm bạn siết chặt nắm tay vì sợ hãi một mai không còn được nghe thấy nữa. Bạn không yêu cô ta nếu giọng nói của ẻm không thể xoa dịu sự lo âu tột cùng trong bạn, và nếu nụ cười của cô ta không làm lồng ngực bạn rung chuyển. Cuối cùng thì, nếu bạn chỉ chú ý đến cô ta nhất khi cô ta cởi quần áo, bạn chẳng hề yêu gì đâu.”

Nhớ cho kỹ, đây chính là thứ rác rưởi độc hại nhất mà bạn có thể nhồi nhét vào đầu mình, một lời khuyên hẹn hò khốn nạn nhất mà tôi từng nghe từ miệng một thằng đàn ông. Thằng đó gọi cái video của nó là “nói thẳng nói thật”, nhưng không, đó là những lời dối trá rẻ tiền hòng xúi giục bạn biến phụ nữ thành một vị thần để thờ phụng. Tôi đã nhìn thấu xương tủy của hàng ngàn mối quan hệ nam nữ suốt ba thập kỷ qua, và tôi khẳng định rằng mọi lời nói của nó chỉ dẫn bạn đến con đường tự hủy diệt mà thôi. Đó là con đường ngắn nhất, nhanh nhất khiến con ghẹ của bạn không còn một chút hứng thú và hoàn toàn mất đi sự tôn trọng dành cho bạn. Bạn chỉ cần làm theo một nửa cái mớ lý thuyết suông đó, cô ta sẽ đá bạn đi trong một nốt nhạc để tìm đến một gã alpha khác ngay lập tức.

Phụ nữ về mặt sinh học luôn được lập trình để tìm kiếm những người đàn ông mang lại cho họ cảm giác an toàn, người có thể bảo vệ họ và đứa con tương lai của họ. Chính vì thế, biết bao nhiêu “trai đụt” bị tống thẳng vào friendzone vì họ luôn quỳ gối trước phụ nữ, không bao giờ dám chỉ trích khi cô ta sai và chẳng bao giờ biết trừng phạt những hành vi quá trớn. Khi bạn không thể tự bảo vệ chính cái lập trường của mình, phụ nữ sẽ không bao giờ nhìn bạn như một đối tác tình dục tiềm năng để họ tin tưởng trao thân.

Hãy nhìn những gã tồi, những gã trai hư ngoài kia xem, tại sao những cô nàng nóng bỏng cứ lao vào họ như thiêu thân dù đôi khi họ hành xử có phần ích kỷ? Bởi vì những gã đó dám đứng vững trên lập trường của mình, dám thể hiện bản lĩnh đàn ông khi cần thiết, và đó mới là thứ phụ nữ thực sự khao khát.

Tôi nhớ lại những ngày tháng còn u mê trong quá khứ của mình vào năm 2006, khi tôi cũng từng lùi bước trước người yêu cũ dù biết rõ cô ta sai, chỉ vì tôi không muốn làm hỏng những ngày cuối tuần vui vẻ. Kết quả là gì, cô ta biến thành một con quỷ, lấn lướt và chà đạp lên mọi giới hạn. Phụ nữ sẽ liên tục tung ra những bài shit test để thử thách bạn, và nếu bạn chỉ biết im lặng chịu đựng như một đứa trẻ tội nghiệp, bạn đã tự tước đi quyền làm chủ cuộc chơi. Lời khuyên của thằng trai nữ quyền kia thực chất là bảo bạn hãy dâng hiến toàn bộ quyền kiểm soát cho cô ta, để cô ta tự do chà đạp, nhục mạ bạn trong khi bạn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật là nực cười và nhục nhã cho một kiếp đàn ông.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài kia còn có những chiến binh công lý xã hội luôn mồm khóc lóc rằng các mối quan hệ mập mờ là lỗi của đàn ông và đàn ông đang chơi đùa với tình cảm của phụ nữ. Tôi thực sự phát điên khi nghe những luận điệu đầy mùi simp và thiếu trải nghiệm này. Hãy tỉnh ngộ đi, ai mới là người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cửa cái lòn cho thằng khác thọt thọt, ai mới là người có quyền lựa chọn kẻ bước vào cuộc đời họ? Phụ nữ, đặc biệt là những cô nàng có chút nhan sắc, họ có cả một quốc gia những gã trai đụt xếp hàng trong friendzone sẵn sàng cung phụng và đối xử với họ như bà hoàng. Nhưng cuối cùng thì họ chọn ai? Họ phớt lờ tất cả để tự nguyện dang chân ra trước một hai gã tồi tệ, để rồi khi bị bỏ rơi lại quay sang đóng vai nạn nhân và đổ lỗi cho số phận.

Không một ai dí súng vào đầu bắt họ phải chọn những kẻ khốn nạn đó hoặc từ chối những gã trai đụt đang thèm khát họ. Họ thừa biết nếu chọn trai đụt, họ sẽ có một mối quan hệ danh chính ngôn thuận, thậm chí là một cuộc hôn nhân, nhưng họ không muốn vì giá trị tình trường của những gã đó quá thấp. Họ chỉ thèm khát những gã đàn ông cool ngầu, sẵn sàng dày vò cuộc đời họ, đối xử với họ như rác rưởi để rồi sau đó họ lại lên mạng than vãn.

Bản chất của hypergamy là như vậy, phụ nữ luôn nhìn lên chứ không bao giờ nhìn xuống. Nhớ cho kỹ, số lượng phụ nữ đang chơi đùa và bỏ rơi đàn ông ngoài kia nhiều hơn gấp ngàn lần những gì bạn tưởng, thế nên đừng để những tư tưởng nhu nhược biến bạn thành một kẻ mang thân xác đàn ông nhưng tâm hồn nhuồm đầy tính nữ độc hại.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết