NHỮNG LÝ DO TRAI HƯ CUỖM HẾT GÁI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Những lý do trai hư cuỗm hết gái.

Tôi sẽ giải thích cho các feng hiểu cái sự thật trần trụi về lý do tại sao phụ nữ luôn đâm đầu vào mấy gã “trai hư” (jerks) và coi thường mấy anh “trai tốt/đụt” (nice guys). Đừng để vẻ ngoài đạo đức giả đánh lừa, bản năng con người nó phũ phàng hơn bạn tưởng nhiều.

Phụ nữ không hề ghét trai hư. Ngược lại, họ khao khát cái khí chất đó. Một gã tồi, một gã Alpha, hay bất cứ cái tên nào bạn muốn gọi, đều có một sức hút mãnh liệt khiến phụ nữ phải đuổi theo suốt đời. Khác biệt duy nhất là ở tuổi 20, cô ta có đủ nhan sắc để “trói” gã đó làm bạn trai. Nhưng sau tuổi 30, quyền năng đó biến mất. Những gã hạng sang đó sẽ chỉ coi cô ta là chỗ giải quyết nhu cầu rồi bỏ đi tìm những “mẫu xe” đời mới hơn.

Lúc này, cái kịch bản kinh điển sẽ xảy ra: Khi đã mệt mỏi với những mối quan hệ không tên (situationships) và nhan sắc tàn phai, cô ta bắt đầu tìm đến bạn – cái gã “trai tốt” mà cô ta từng ngó lơ, khinh rẻ, hoặc cho ăn “cú lừa” suốt những năm tuổi trẻ. Bạn không thắng được những gã trai hư kia đâu. Cô ta chọn bạn đơn giản vì cô ta không còn cửa để với tới họ nữa. Bạn chỉ là một bến đỗ an toàn, một kẻ thanh toán hóa đơn cho những sai lầm thời thanh xuân của cô ta mà thôi.

Sự khác biệt cốt yếu giữa một gã đàn ông bản lĩnh và một kẻ nhu nhược nằm ở giới hạn (boundaries).

Mấy anh trai tốt thường mắc sai lầm là quá chiều chuộng. Bạn ngồi nghe cô ta luyên thuyên về bản thân suốt 3 tiếng đồng hồ, không dám ngắt lời dù chán ngắt. Bạn tặng hoa, đưa đón, làm đủ thứ để đổi lấy sự chú ý. Kết quả là gì? Cô ta chẳng coi bạn ra gì vì bạn không có cái uy của một người dẫn dắt. Bạn tự hạ thấp giá trị bản thân, biến mình thành kẻ phục tùng, và phụ nữ thì không bao giờ tôn trọng kẻ mà họ có thể dắt mũi.

Ngược lại, gã “trai hư” có lòng tự trọng cực cao. Hắn tôn trọng bản thân mình hơn là tôn trọng cô ta. Nếu cô ta nói nhảm, hắn sẽ bảo: “Em im mồm đi được không?”. Nếu cô ta quá quắt, hắn đứng dậy bỏ về ngay lập tức. Chính cái thái độ không cần, cái sự cứng rắn đó lại tạo nên sự hấp dẫn chết người. Nó cho thấy hắn là người có nguyên tắc và không thỏa hiệp.

Tôi không bảo bạn phải trở thành một kẻ khốn nạn hoàn toàn, nhưng bạn phải biết cân bằng. Bạn phải có cái tôi của mình. Đừng bao giờ quỵ lụy trước bất kỳ người phụ nữ nào chỉ vì cô ta đẹp. Khi bạn thiết lập được giới hạn, khi bạn dám đứng dậy rời đi nếu không được đối xử công bằng, đó mới là lúc bạn nhận được sự tôn trọng thực sự.

Đừng làm cái “thùng rác” để cô ta trút bầu tâm sự hay là cái “xe tải” để giúp cô ta chuyển nhà khi cần. Hãy là người đàn ông có thế giới riêng, có mục tiêu riêng và có những tiêu chuẩn thép. Phụ nữ sẽ chỉ chạy theo những kẻ mà họ không thể hoàn toàn chế ngự, chứ không phải những kẻ luôn phủ phục dưới chân họ.

Hãy tỉnh táo lại đi, đừng để cái bẫy “trai tốt” chôn vùi bản lĩnh đàn ông của bạn.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết