Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, đó là thực tế. Tôi phát ngán khi thấy cảnh những gã đàn ông hở chút là than vãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay những thế lực vô hình đang kìm hãm mình. Các bạn đang bị tiêm nhiễm bởi truyền thông, bởi những chương trình giải trí rẻ tiền rằng bạn thất bại vì giới tính, vì xuất thân hay vì một hệ thống nào đó đang chống lại bạn. Nếu bạn tin vào những lời phét lác đó, rồi ngồi yên không hành động, thì bạn chính là kẻ thất bại tự nguyện.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc thành công chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ngày xưa, tôi phải lết xác đến những hiệu sách cũ, chép tay từng dòng kiến thức vì không có tiền mua sách, thậm chí phải lén chụp ảnh lại để về nhà nghiên cứu. Còn bạn bây giờ thì sao? Chỉ với một cái nhấp chuột, bạn có thể tiếp cận với những bộ óc vĩ đại nhất thế giới. Mọi công cụ, mọi kiến thức đều nằm ngay trong tầm tay, vậy mà bạn vẫn còn tìm được lý do để bào chữa sao?
“Ma trận” (Dai Thó) đang cố gắng biến bạn thành một nạn nhân. Chúng muốn bạn cảm thấy mình nhỏ bé, bị nhắm mục tiêu và không có lối thoát để dễ bề điều khiển. Khi chúng xóa đi những nút đánh giá tiêu cực trên Youtube hay tăng cường kiểm duyệt và che giấu sự thật, đó là lúc chúng muốn kiểm soát tư duy của bạn. Đừng để mình trở thành con rối trong tay những kẻ muốn san bằng mọi nỗ lực và cổ xúy cho sự yếu đuối.
Thành công không dành cho những kẻ thích đóng vai nạn nhân. Thế giới này không quan tâm bạn là ai hay bạn từ đâu đến. Thực tế là chẳng ai quan tâm đến bạn cả, ngoại trừ chính bạn. Đừng mong chờ một chính phủ hay một tổ chức nào đó đứng ra cứu giúp hay làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Đó là lời nói dối trắng trợn nhất mà người ta vẫn dùng để mua chuộc lòng tin của những kẻ lười biếng.
Tôi đã tự mình vươn lên mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tôi không đi tìm sự cảm thông, mà đi tìm cơ hội. Khi bạn thực sự tập trung vào mục tiêu và sứ mệnh của đời mình, bạn sẽ không còn thời gian để xem những buổi diễn thuyết về quyền lợi hay sự bất công nữa. Bạn sẽ bận rộn với việc xây dựng đế chế của riêng mình để đảm bảo rằng gia đình và thế hệ sau của bạn có một cuộc sống tốt đẹp.
Kỷ nguyên vàng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Sẽ có lúc những cơ hội này biến mất và nền kinh tế sẽ không còn ưu ái cho những kẻ tay không tấc sắt. Nếu bạn không tận dụng ngay lúc này để trở nên giàu có, mạnh mẽ và tỉnh táo, bạn sẽ phải hối hận khi nhìn lại. Đừng để con cháu bạn sau này phải sống khổ sở chỉ vì cha ông chúng đã dành thời gian để than vãn thay vì hành động.
Hãy dẹp bỏ cái tư duy nhược tiểu đó đi. Ngưng tin vào những kẻ dẫn dắt dư luận đang cố tình biến xã hội thành một đám đông yếu ớt và dễ tự ái. Thế giới này cần những người đàn ông bản lĩnh, những người dám đối mặt với sự thật và tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình. Bạn chọn làm kẻ thắng cuộc hay làm một con số thống kê trong danh sách những kẻ thất bại của thời đại này? Đó là quyền quyết định của bạn.
Tôi nói những điều này không phải để lên mặt đạo đức, mà để thức tỉnh bạn trước khi quá muộn. Đừng để bị lừa bởi những chiêu trò chính trị hay những ảo tưởng về sự công bằng viển vông. Hãy bước ra ngoài, đối mặt với thực tế khốc liệt và giành lấy những gì thuộc về bạn. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, hoặc là bạn nắm lấy nó, hoặc là bạn biến mất trong sự mờ nhạt.
