LOẠI BỎ HÀNG LỖI NGAY LẬP TỨC
Tôi vừa xem kênh của cô diễn viên Brie Larson, và thú thực là nó quá tệ. Cách cô ta tương tác xã hội trông thật lệch lạc, vừa hung hăng vừa xa cách, cứ như thể bộ máy giao tiếp bị hỏng hóc vậy. Nhiều người bảo cô ta có vấn đề về tâm lý hoặc thần kinh. Điều đó làm tôi suy nghĩ: Nếu bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ bị lỗi hệ thống như thế, bạn nên làm gì? Câu trả lời của tôi là: Hãy đá cô ta ngay lập tức, không cần suy nghĩ lần thứ hai.
BẢN NĂNG SINH TỒN VÀ SỰ LỰA CHỌN TỐI ƯU
Về mặt tiến hóa, đàn ông chúng ta được thiết kế để tìm kiếm những đối tượng tốt nhất có thể. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ mà sau một vài tháng, bạn nhận ra cô ta là một “cỗ máy đầy lỗi” – dù là trầm cảm, lưỡng cực, hay bất kỳ rối loạn tâm thần nào – thì chẳng có lý do gì để bạn phải bám trụ cả. Đừng có ngu ngốc mà ôm lấy cái của nợ khi đang bơi giữa đại dương, nó sẽ kéo bạn xuống đáy biển sâu. Bạn không có nghĩa vụ phải cứu rỗi bất kỳ ai cả. Nhiệm vụ duy nhất của một người đàn ông là bảo vệ mẹ và con gái mình, chứ không phải một người đàn bà xa lạ đang trong giai đoạn tìm hiểu.
SAI LẦM CỦA NHỮNG “HIỆP SĨ” TỰ PHONG
Nhiều gã đàn ông cứ thích mặc giáp bạc, cưỡi ngựa trắng để đi giải cứu những cô nàng rắc rối. Có ba lý do cho sự ngu ngốc này. Thứ nhất, bạn đánh giá thấp giá trị bản thân và sợ rằng mình không thể tìm được ai tốt hơn. Tin tôi đi, tôi đã từng khóc ướt gối như một đứa con gái vì thất tình, nhưng chỉ vài tháng sau, tôi tìm được những người trẻ hơn, thông minh hơn và tuyệt vời hơn nhiều. Thứ hai, bạn bị xã hội nhồi sọ rằng phải có trách nhiệm “vượt qua gian khổ” cùng nhau ngay cả khi mới chỉ đang hẹn hò. Sai lầm! Hẹn hò là để thử nghiệm xem có khớp nhau không, nếu thấy lỗi nặng thì phải “thải” ngay. Thứ ba là do họ là nice guy và bị phức cảm giải cứu (saviour complex). Họ tin rằng mình như đấng cứu thế và chỉ tìm được niềm vui khi giải cứu ai đó.
TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẾN SAU KHI CAM KẾT
Đừng nhầm lẫn giữa giai đoạn hẹn hò và hôn nhân. Khi đã là vợ chồng, đã có con cái, lúc đó bạn mới cần ở bên nhau dù thịnh vượng hay gian nan. Còn khi đang hẹn hò? Đó là một hợp đồng thuê, không phải sở hữu vĩnh viễn. Nếu cô ta là một con nghiện (như một cô người mẫu tôi từng quen ở New York, kẻ lén lút tiêm heroin vào kẽ ngón chân) hay một kẻ tâm thần phân liệt, hãy vứt bỏ cô ta như vứt một hòn than nóng. Bạn không nợ cô ta một cuộc đời bình yên, và cô ta cũng không có quyền kéo cuộc đời bạn xuống vũng bùn.
BẢN LĨNH TRƯỚC NHỮNG LỜI ĐẠO ĐỨC GIẢ
Xung quanh bạn sẽ luôn có những kẻ – đặc biệt là phụ nữ – cố gắng dùng đạo đức để ép bạn phải ở lại với một người không phù hợp. Họ sẽ tìm cách đổ lỗi, làm bạn thấy tội lỗi nếu bỏ rơi một người “đáng thương”. Đừng nghe lũ đó. Phụ nữ luôn muốn ghép đôi mọi người lại vì bản năng sinh tồn của giống loài, nhưng bạn là đàn ông, bạn phải có bản lĩnh để đưa ra quyết định cho chính mình. Đừng để người khác điều khiển cuộc đời bạn.
HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ TỰ TRỌNG
Một người đàn ông có lòng tự tin và bản lĩnh sẽ biết nói “Không”. Có thể cô ta trông cũng xinh đấy, có thể chuyện giường chiếu cũng tạm ổn đấy, nhưng nếu tâm thần cô ta bất ổn và tính cách tồi tệ, thì sự khổ sở đó không đáng để bạn đánh đổi. Sau vài lần vui vẻ, cái bạn nhận lại chỉ là một cuộc đời bi kịch. Hãy tỉnh táo lại, dứt khoát bước đi và đừng bao giờ nhìn lại. Cuộc đời này quá ngắn để bạn phải làm bảo mẫu cho những kẻ không biết tự quản lý lấy chính mình.
