NẾU BẠN CHI TRẢ KHI HẸN HÒ, THÌ GÁI PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Nếu bạn chi trả khi hẹn hò, thì phụ nữ không được làm điều này.

Tôi sẽ tiết lộ cho bạn hiểu thực tế phũ phàng về cái chuyện “ai trả tiền” khi đi hẹn hò. Đừng để mấy thứ đạo đức giả hay phong trào hão huyền làm mờ mắt.

Khi bạn chấp nhận mặc định mình là người phải chi trả 100%, bạn đang vô tình thừa nhận một điều: Thời gian của cô ta giá trị hơn thời gian của bạn. Đó không phải là sự ga lăng, đó là sự bất bình đẳng. Một mối quan hệ lành mạnh không bao giờ được xây dựng trên nền tảng của một người đi ban phát và một kẻ chỉ ngồi đó hưởng thụ.

Nhiều phụ nữ ngày nay luôn miệng đòi nữ quyền, đòi độc lập, bằng cấp đầy mình, lương cao ngất ngưởng. Nhưng cứ hễ hóa đơn ập đến là họ lại biến thành “thiếu nữ yếu đuối” cần được bảo vệ bởi chiếc thẻ tín dụng của bạn. Đừng dung túng cho thói đạo đức giả đó. Bạn không phải là cái ATM di động, cũng không phải là quỹ từ thiện cho những kẻ ích kỷ.

Điều tôi coi trọng ở một người phụ nữ không phải là số tiền cô ấy bỏ ra, mà là sự nỗ lực. Một người phụ nữ có lòng tự trọng và thực sự quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ ngồi yên để bạn gánh vác hết mọi thứ. Cô ấy có thể không trả bữa chính, nhưng sẽ đề nghị trả tiền cà phê, tiền vé phim hoặc đơn giản là một lời cảm ơn chân thành. Nếu cô ta coi việc bạn chi tiền là nghĩa vụ hiển nhiên, hãy tiễn cô ta lên đường ngay lập tức.

Tôi đã từng hẹn hò với đủ loại người. Có những người phụ nữ thành đạt trong tập đoàn lớn, họ sẵn sàng giành trả hóa đơn trước khi tôi kịp đứng dậy. Ngược lại, có những cô nàng chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm thế lúc nào cũng muốn “đào mỏ”. Với những loại đó, tôi có thể chơi bời qua đường nhưng tuyệt đối không bao giờ đầu tư tình cảm hay tiền bạc lâu dài.

Bạn phải hiểu rằng: Sự tôn trọng và lòng biết ơn (Gratitude) là cái giá tối thiểu cô ta phải trả nếu bạn là người bao chi. Nếu bạn dẫn cô ta đi ăn một bữa tối đắt đỏ mà cô ta coi đó là chuyện thường tình, không một lời cảm ơn, không một cử chỉ trân trọng, thì bạn đang nuôi dưỡng một con quái vật ái kỷ, luôn luôn đòi hỏi.

Trong cuộc sống, có những lúc bạn kiếm được nhiều tiền hơn và bạn muốn tận hưởng những dịch vụ cao cấp, việc bạn chi trả nhiều hơn là bình thường. Nhưng kể cả vậy, đối phương vẫn phải đóng góp theo tỷ lệ hoặc bằng những cách khác. Sự qua lại (Reciprocity) là nguyên tắc sống còn của mọi mối quan hệ bền vững.

Đừng bao giờ hẹn hò với những người chỉ biết nhận (Takers). Những kẻ đó sẽ hút cạn năng lượng và tài chính của bạn mà không bao giờ thấy đủ. Hãy chọn người biết sát cánh cùng bạn, người coi trọng giá trị của bạn thay vì độ dày của ví tiền.

Nếu bạn đang gặp phải một cô nàng có thái độ “mặc định anh phải trả”, tôi khuyên bạn hãy tỉnh táo lại. Đừng để cái mác “phái mạnh” biến mình thành gã khờ bị lợi dụng.

Bạn có đang mắc kẹt trong một mối quan hệ mà mình luôn là người phải “bao sân” không? Hãy kể tôi nghe xem cô ta có chút thái độ biết ơn nào không ?

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết