Nếu người đàn bà bên cạnh cắm sừng bạn, hãy tống khứ cô ta ra khỏi cuộc đời ngay lập tức không một chút do dự. Hãy biến khuất mắt cô ta càng nhanh càng tốt, vì sự an nguy của chính bản thân bạn. Không phải tự nhiên mà sự phản bội của phụ nữ lại kích hoạt những cơn thịnh nộ nguyên thủy và khủng khiếp nhất trong lòng đàn ông, thậm chí dẫn đến những vụ án mạng. Tất cả đều do cơ chế tiến hóa định hình. Từ góc độ sinh học, đàn bà cắm sừng là một thảm họa tuyệt đối cho giống đực. Nếu cô ta chăn chuối dạo bên ngoài rồi mang thai một đứa con hoang, bạn sẽ phải bán mạng, đổ mồ hôi sôi nước mắt để nuôi nấng giọt máu của một thằng đàn ông khác. Bộ não của chúng ta đã được lập trình qua hàng triệu năm để căm ghét và bài trừ sự phản bội này, nhằm bảo vệ dòng máu của chính mình.
SỰ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA THỜI ĐẠI VÀ BẢN CHẤT SỰ PHẢN BỘI
Trong cái thời đại quái thai này, có rất nhiều gã đực rựa – đặc biệt là lũ trai nữ quyền và chiến binh công lý xã hội – mở mồm ra là đạo đức giả, cho rằng vợ hay người yêu đi ngoại tình là do lỗi của gã đàn ông không biết giữ. Lũ đó chỉ đang cố tỏ ra thanh cao, virtue signaling (làm màu đạo đức) để nịnh bợ xã hội và kiếm chút lòng thương hại từ đàn bà. Chúng biến phụ nữ thành những thiên thần vô tội vô hại và đổ hết tội lỗi lên đầu những người bị đàn bà cắm sừng. Nhớ cho kỹ, lũ đực rựa thốt ra những lời đó đều là những kẻ thất bại thảm hại trên giá trị tình trường (SMV). Chúng bất tài đến mức phải ban phát sự dung túng đạo đức, ngụy biện cho hành vi thú tính của đàn bà để mong được phụ nữ bố thí chút tình cảm.
Sự thật là chẳng có lời ngụy biện nào cho một con đàn bà phản bội cả. Ngoại tình là lựa chọn, không phải tai nạn. Việc bạn cảm thấy bị thu hút bởi một người khác khi đã có đôi có cặp là bản năng tự nhiên, ai cũng thế. Nhưng việc có biến sự thu hút đó thành hành động thể xác hay không, đó là sự lựa chọn và ý chí của cô ta. Cô ta đã chủ động banh chân cho thằng khác thọt thọt, đó là lỗi của cô ta vì thiếu sự tự chủ tối thiểu. Một con đàn bà đã dám cắm sừng bạn một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Mọi cuộc đối thoại, thương lượng để “cùng nhau vượt qua” chỉ là một sự lãng phí thời gian ngu xuẩn. Một khi cô ta thoát tội lần đầu, cô ta sẽ tiếp tục cưỡi lên đầu bạn, và rồi số lượng đàn ông đi qua đời cô ta sẽ nhiều không đếm xuể.
HAI CÁI BẪY TÂM LÝ KHIẾN ĐÀN ÔNG NHU NHƯỢC
Đàn ông không dám bỏ một con đàn bà phản bội thường vì hai lý do hèn nhát sau:
- Sự tự ti về giá trị bản thân: Gã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được ai tốt hoặc đẹp như cô ta nữa. Con đàn bà rất nhạy bén, cô ta đánh hơi được sự bất an này trong máu của bạn và biết thừa rằng dù mình có đổ đốn, gã trai đụt này cũng chẳng dám bỏ mình.
- Bẫy ngụy biện chi phí chìm (Sunk Cost Fallacy): Bạn tiếc nuối 5 năm, 10 năm thanh xuân, tiền bạc và công sức đã đổ vào mối quan hệ này nên cố đấm ăn xôi, hi vọng mọi thứ sẽ tốt lên. Cái bẫy này cũng giống như việc chính phủ Mỹ liên tục đổ tiền và quân đội vào vũng lầy Iraq hay Afghanistan với ảo tưởng “lần này sẽ khác”, để rồi chuốc lấy thất bại ê chề. Chi phí chìm đã chôn vùi những vĩ nhân, đừng để nó chôn vùi bạn.
Nếu bạn đối xử với cô ta như một bà hoàng, quỳ lụy khóc lóc “ôi em yêu, em thật hoàn hảo”, cô ta sẽ bắt đầu khinh bỉ bạn và nghĩ rằng cô ta hoàn toàn có thể tìm được mối khác ngon hơn. Đây là điều mà lũ trai đụt không bao giờ hiểu được: Đàn bà phương Tây ngày nay đánh đồng sự tử tế, bao dung và chung thủy của đàn ông với sự yếu đuối.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HYPERGAMY VÀ CHIẾN THUẬT NGĂN CHẶN
Bản chất của phụ nữ là hypergamy – họ luôn khao khát cải thiện vị thế giao phối bằng cách tìm kiếm những gã đàn ông có lập trường vững vàng, những kẻ có chút thờ ơ và không quá lụy thuộc vào họ. Khi người đàn bà luôn có một chút bất an, cô ta mới ngoan ngoãn và chung thủy. Để ngăn chặn việc bị cắm sừng, ngay khi mối quan hệ bắt đầu bước vào giai đoạn mặn nồng – tầm lần thứ hai hoặc thứ ba sau khi đã ngủ với nhau – bạn phải ra tối hậu thư khi chủ đề này xuất hiện. Hãy nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản và lạnh lùng bảo rằng: “Nếu cô cắm sừng tôi, chúng ta kết thúc, không có cơ hội thứ hai”.
Khi bạn nói câu đó, đàn bà sẽ giở bài cù nhầy để thương lượng, cố tạo ra các ngoại lệ kiểu “nếu em say”, “nếu em bị ép”. Đừng nghe luận điệu nhảm nhí đó, hãy khẳng định lại: “Không có ngoại lệ nào hết”. Hãy tỉnh táo trước những lời nói dối trắng trợn của đàn bà. Có bao giờ bạn nghe mấy thằng bạn kể chuyện người yêu tụi nó đi bar với hội chị em, rồi về khóc lóc bảo “em chỉ lỡ hôn một anh chàng ở quầy bar thôi, không có gì đâu” chưa? Thôi bớt ngây thơ đi. Khi một con đàn bà nói “chỉ là một cái hôn vô hại”, điều đó có nghĩa là cô ta ít nhất đã bú cu hoặc làm tình với gã đó rồi. Một người đàn bà yêu và tôn trọng đàn ông của mình, cô ta sẽ chỉ thao thao bất tuyệt kể về bạn với đám bạn gái của cô ta, chứ không có tâm trí đâu mà liếc mắt với mấy thằng đực rựa ở quán bar.
ĐỪNG TIẾC NUỐI, THẾ GIỚI KHÔNG THIẾU ĐÀN BÀ
Trái Đất này có hơn 8 tỷ người, đồng nghĩa với việc có khoảng 4 tỷ phụ nữ. Sau khi sàng lọc, vẫn còn hàng triệu đàn bà nóng bỏng ngoài kia sẵn sàng dâng hiến cho bạn. Đừng bao giờ nghĩ con đàn bà lăng loàn đó là báu vật duy nhất đời bạn. Chính tôi đã từng bị tổn thương, từng đau đớn như bị đá vào bộ hạ khi bị phản bội, nhưng ngay sau đó tôi luôn tìm được những người đàn bà khác tuyệt vời hơn gấp bội.
Dù bạn có bên cô ta 15 năm và có với nhau 3 đứa con, nếu cô ta cắm sừng, lỗi hoàn toàn là ở cô ta. Tất nhiên, với một cuộc hôn nhân lâu năm, bạn cần có thời gian để sắp xếp tài sản, bảo vệ tài chính của bản thân để tránh bị luật sư của cô ta bào mòn xương tủy sau ly hôn. Bạn không cần phải dọn đồ đi ngay trong đêm phát hiện, nhưng kế hoạch tống khứ cô ta phải được thực thi. Một mối quan hệ mà không có sự tin tưởng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô ta nhảy lên cu thằng khác mỗi khi bạn quay lưng đi, thì bạn sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong tâm hồn.
Cuối cùng, nhớ cho kỹ, đàn ông ngoại tình và đàn bà ngoại tình là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi đàn ông ăn bánh trả tiền bên ngoài, gã chỉ đơn giản là cắm buồi vào một cái lỗ có sẵn vì nứng card, chứ gã không hề bận tâm đến con ả đó và vẫn muốn giữ gia đình ấm êm. Nhưng khi một người đàn bà cắm sừng chồng, điều đó có nghĩa là cô ta đã hoàn toàn mất sạch sự tôn trọng dành cho bạn, thể xác và tâm trí của cô ta đang khao khát giống nòi của một gã đàn ông mạnh mẽ hơn. Giờ tôi hỏi bạn, đôi môi mà bạn hôn mỗi ngày vừa mới bú cu cho một thằng khác, bạn có muốn nếm tinh trùng của thằng đàn ông khác không? Bạn có phải là loại đàn ông hèn hạ như thế không?
Tôi đã sống đủ lâu và chứng kiến hàng trăm câu chuyện. Đàn ông ngoại tình thì gia đình vẫn không sao vì người vợ sẽ có xu hướng giữ chặt gã hơn do thấy gã có giá trị. Nhưng một khi đàn bà đã cắm sừng, kết cục luôn là sự đổ vỡ thảm hại, không bao giờ có chuyện gương vỡ lại lành. Câu hỏi duy nhất ở đây là: Bạn muốn là người làm chủ cuộc chơi, chủ động đá cô ta ra khỏi đời mình theo cách của một người đàn ông, hay muốn tiếp tục làm một con chó liếm gót, để cho một con điếm dắt mũi và chà đạp để mua vui? Lựa chọn là ở bạn.
