NÃO TRẠNG ALPHA ĐỈNH CAO

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Não trạng Alpha, tâm thái “Wooohhooo !” đỉnh cao.

Trạng thái đỉnh cao “Wooh!” không phải là khái niệm màu mè, cũng không phải mấy trò tự kỷ ám thị rẻ tiền. Nó đơn giản là trạng thái khi bạn thật sự đang sống, không phải chỉ tồn tại. Là lúc bạn bước ra ngoài, cảm thấy nhẹ người, thoải mái trong chính cơ thể mình, đầu óc thông thoáng, tinh thần rộng mở, và đời sống có nhịp điệu. Bạn không cần phải thắng lớn, không cần đạt thành tựu gì ghê gớm. Chỉ cần cảm giác mình đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Tôi đi ngoài đường, nhìn người ta. Có người đã lớn tuổi, cưỡi mô tô, bật nhạc lớn, không cần chứng minh điều gì với ai. Gã đó đang sống. Gã đó đang ở trong “state of woooh !”. Không phải vì giàu hay gã thấy sung sức, mà vì hắn cho phép mình tận hưởng cuộc đời.

Vấn đề là rất nhiều đàn ông không bao giờ chạm được tới trạng thái đó. Không phải vì họ kém may mắn, mà vì họ bị mắc kẹt trong đầu mình. Suốt ngày tự trách, tự dằn vặt, tự chửi bản thân. Luôn nghĩ mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ “đàn ông”. Nếu bên trong chưa ổn, anh ta sẽ vô thức kéo tụt năng lượng của tất cả những người xung quanh. Anh ta trở nên nặng nề, tiêu cực, khó chịu. Không ai muốn ở gần kiểu người đó, kể cả phụ nữ hay bạn bè.

Trạng thái “Wooooh! ” là trạng thái ngược lại hoàn toàn. Khi bạn ở trong mode đó, bạn không ghét bản thân, không ghét cuộc đời, không đổ sự cay cú của mình lên người khác. Bạn thấy mọi thứ dễ thở hơn. Bạn cười dễ hơn. Bạn dõi bước khác đi. Vai mở ra, ánh mắt sống hơn, giọng nói có lực hơn. Không phải vì bạn diễn, mà vì bạn đang cảm thấy thật Waoh!

Tôi không nói bạn phải lúc nào cũng như vậy. Không ai duy trì được trại thái “Woooh !” 24/7. Đó là chuyện viển vông. Cuộc đời luôn có lúc phải tụt xuống, phải xử lý việc nặng, việc chán, việc buộc bạn phải nghiêm túc. Nhưng nếu trong một tuần mà bạn không có nổi vài khoảnh khắc được sống trong trạng thái đó, thì vấn đề không phải ở cuộc đời, mà ở cách bạn đang sống.

Chỉ cần vài lần Wooh ! mỗi tuần thôi, tâm trạng của bạn đã đổi khác hoàn toàn. Cơ thể bạn phản ứng ngay. Mức căng thẳng giảm. Bạn ít cáu kỉnh hơn. Bạn không còn nhìn thế giới bằng lăng kính thiếu thốn nữa. Bạn bắt đầu cảm nhận sự dư dả từ bên trong, chứ không phải thứ dồi dào giả tạo mà người ta hay nói.

Và khi bạn ở trong trạng thái wooh ! , một điều rất quan trọng xảy ra: bạn trở nên táo bạo hơn. Không phải liều mạng ngu xuẩn, mà là dám làm những điều trước đây bạn hay né. Bạn tin mình hơn. Bạn bớt sợ sai. Bạn bớt nghĩ “nếu thất bại thì sao”. Bạn hiểu rằng thất bại cũng chỉ là một phần của trải nghiệm.

Bạn thấy một cô gái xinh? Bình thường bạn sẽ đứng đó phân tích, lo lắng, tự ti, rồi bỏ qua. Nhưng khi bạn đang ở trong state of woo, bạn thấy rõ một điều: chẳng có gì để mất cả. Bạn bước tới bắt chuyện chuyện, không màng kết quả, vì bạn đang có hứng sống. Và chính điều đó mới là thứ tạo ra sức hút. Vận may luôn nghiêng về phía người dám bước lên.

Tôi buồn vì quá nhiều đàn ông hiếm khi cho phép mình “xả phanh” một cách lành mạnh. Họ nghiêm trọng hóa mọi thứ. Họ coi tận hưởng cuộc đời như một thứ gì đó tội lỗi, như thể chỉ khi nào thành công rồi mới được phép vui. Đó là cách sống khiến bạn cạn năng lượng rất nhanh.

Nhìn lại những hình mẫu đàn ông cuốn hút trong phim ảnh, đặc biệt là những vai kinh điển ngày xưa, bạn sẽ thấy điểm chung: họ luôn có khí chất của trạng thái Woooh!. Họ vào quán bar, xông ra đường, bước vào một cuộc chơi với tinh thần rộng mở. Không phải kẻ bám víu, không phải kẻ cầu xin, mà là người thoải mái trong chính làn da của mình.

Tôi muốn bạn cũng như vậy. Không phải lúc nào cũng phải “bật wooh!”, nhưng phải có những khoảng thời gian bạn trải nghiệm trạng thái đó. Nếu bạn không có những khoảnh khắc đó, thì bạn cần thay đổi lịch sống của mình. Ra ngoài nhiều hơn. Gặp người khác nhiều hơn. Đặt mình vào môi trường có nhịp sống, có năng lượng. Con người ta không được sinh ra để ngồi lì trong phòng, dán mắt vào màn hình và tự gặm nhấm sự bất mãn.

Người ta đến những nơi sôi động không phải vì nơi đó hoàn hảo, mà vì ở đó họ được phép hét lên “wowhoo!”, được phép cảm nhận mình còn sống. Đôi khi chỉ là một niềm vui nhỏ, một khoảnh khắc phấn khích thoáng qua, cũng đủ nhắc bạn nhớ rằng đời không chỉ có mỗi trách nhiệm và áp lực.

Tôi nói thật với bạn: hãy bớt khắc nghiệt với chính mình. Đừng lúc nào cũng tự coi mình là vấn đề. Đừng nghĩ rằng bạn phải sửa xong mọi thứ rồi mới được vui. Chính niềm vui, chính trạng thái woohh !, mới là thứ giúp bạn mạnh hơn, tự tin hơn, và tiến xa hơn.

Cuộc đời không cần bạn lúc nào cũng gồng. Nhưng nó cần bạn biết khi nào nên mở ra. Nếu bạn không cho phép mình sống, không ai sống giùm bạn được.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết