LOẠI PHỤ NỮ MÀ BẠN CÓ THỂ TIN

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Chọn người mà tin là bài học sinh tử bạn phải thuộc lòng khi trưởng thành. Càng già đi, bạn sẽ càng thấm thía rằng mình không thể đơn độc; bạn cần sự giúp đỡ của người khác. Nhớ cho kỹ, phải biết phân định từ sớm: ai đáng tin, ai không, ai tin được ở việc này và ai có thể gửi gắm ở việc khác. Lòng tin gói gọn trong hai thứ: tin vào lời nói (họ có dám nói thật không) và tin vào hành động (tương lai họ có làm đúng việc cần làm không).

BÀI HỌC THỨ NHẤT: SỰ THẬT MẤT LÒNG VÀ NHỮNG KẺ VUỐT ĐUÔI

Tìm được người dám nói thật với bạn là một việc cực kỳ trầy trật. Lý do rất nực cười: vì họ thương bạn, họ sợ làm bạn tổn thương. Bạn mặc một bộ đồ trông như một gã đụt, gã hề, nhưng người nhà lại khen lấy khen để vì không muốn bạn buồn. Họ đang dối trá và chà đạp lên lòng tin của bạn theo cách vô hại nhất. Nhưng đáng sợ hơn là loại người thứ hai: những kẻ không dám nói thật vì bạn quá dễ tự ái.

Nhìn mấy gã lãnh đạo bất tài mà xem, quanh họ chỉ toàn những kẻ vuốt đuôi, “vâng, dạ, đúng thế”. Mỗi lần có ai nói lời thật lòng trái tai, gã lại nổi điên và trừng phạt họ. Kết quả là tất cả đều ngậm miệng, còn gã thì sống trong một thực tế méo mó do chính mình tạo ra, cho đến ngày bị thực tế tát thẳng vào mặt đến tỉnh người. Đừng bao giờ dẫm vào vết xe đổ đó. Hãy giữ bên mình những người dám nói ra điều bạn ghét nhất, và khi nghe chúng, hãy gật đầu tiếp thu chứ đừng có nổi khùng lên như một đứa trẻ.

Bản chất của việc giao du, bàn luận về sách vở, phim ảnh hay thời sự với bạn bè chính là cách bạn định hình thế giới quan của họ. Để làm gì? Để khi bạn mù quáng trước một thương vụ béo bở đầy mùi lừa đảo, gã bạn thân hiểu chuyện sẽ tát thẳng vào mặt bạn và nói: “Tỉnh lại đi, mày sắp bị tụi nó lột sạch da xương rồi kìa!”. Con người khi thèm khát cái gì đó thường tự đánh mất lý trí, dễ dính vào mấy trò lừa đảo kiểu đa cấp, bỏ 200 đô ăn 1000 đô. Bạn cần một người có góc nhìn chuẩn xác, thực tế hơn bạn để kéo bạn ra khỏi vũng lầy dối trá ngọt ngào. Hãy cắt bỏ ngay mấy kẻ chỉ biết rót mật vào tai bạn.

BÀI HỌC THỨ HAI: NHÌN THẤU BẢN CHẤT QUA THỜI GIAN VÀ HÀNH ĐỘNG

Tin vào hành động tương lai mới là canh bạc khó. Nếu bạn giao chìa khóa két sắt chứa nửa triệu đô cho một gã mới quen một tháng rồi cầu nguyện gã không cuỗm mất, thì bạn quá ngây thơ và ngu ngốc. Nếu bạn bị phản bội trong trường hợp đó, lỗi hoàn toàn là ở bạn chứ không phải gã. Bạn không chịu nhìn người cho kỹ. Lòng tin không phải là thứ từ trên trời rơi xuống ngay lần đầu gặp mặt. Bạn có thể xã giao lịch thiệp với tất cả, nhưng khi đụng chuyện sống còn, liên quan đến lợi ích cốt lõi, bạn phải biết chắc người đó có giữ lời hay không, chứ không phải ngồi đó mà hy vọng, cầu may.

Đừng bao giờ dây dưa, làm ăn hay kéo những kẻ không đáng tin vào cuộc đời mình. Lấy một ví dụ đơn giản về phụ nữ: nếu bạn đi công tác một tuần mà trong đầu luôn nơm nớp lo sợ cô ta ở nhà đi cưỡi cu dạo với gã khác, thì câu trả lời rõ ràng là: Bạn không hề tin cô ta. Nhớ cho kỹ, khi đã có nghi ngờ thì tức là không có lòng tin. Đừng phí đời với một người đàn bà khiến bạn phải sống trong lo âu, khổ sở.

Đối với đàn ông và các mối quan hệ bằng hữu cũng vậy. Bạn phải nhìn vào cách họ hành xử trong quá khứ để đánh giá. Nhưng hãy công bằng: có những người thất hứa không phải vì họ tồi, mà vì vấp phải vận đen, dù họ đã nỗ lực đến kiệt cùng để sửa sai. Người như vậy vẫn xứng đáng được tin tưởng. Ngược lại, những kẻ có đủ điều kiện để hoàn thành lời hứa nhưng vẫn chọn cách lật lọng, thất bại, thì tuyệt đối không được dung thứ. Và điều tối kỵ nhất: đừng bao giờ tin một kẻ đã từng phản bội người khác. Một người đàn bà từng cắm sừng người yêu cũ để đến với bạn, cô ta sẽ cắm sừng bạn để theo thằng tiếp theo. Một gã đàn ông từng lật lọng, thất tín với ân nhân của gã, gã chắc chắn sẽ bán đứng bạn khi có cơ hội. Tránh xa loại người đó ra nếu không muốn lầm đường lỡ bước.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết