Khi một người phụ nữ nhìn bạn chằm chằm quá 3 giây, đó không phải là tình cờ, đó là tín hiệu đèn xanh rõ như ban ngày. Sai lầm ngu xuẩn nhất mà các ông thường mắc phải là lúng túng nhìn đi chỗ khác vì lo lắng. Hành động đó chẳng khác nào bạn tự tay bóp chết cơ hội của chính mình. Phụ nữ nhìn bạn nghĩa là họ đang phát đi một lời mời gọi ngầm, và nếu bạn né tránh ánh mắt đó, bạn vừa chứng tỏ mình là một kẻ yếu đuối, thiếu bản lĩnh.
Cách xử lý đúng đắn là hãy khóa chặt ánh mắt với cô ta. Đừng nhìn chằm chằm như một kẻ biến thái, hãy nhìn bằng sự tự tin và một chút phong thái phong trần. Bạn có thể mỉm cười nhẹ để phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục nhìn, hãy dùng ám hiệu bằng tay hoặc ánh mắt để ra hiệu cho cô ấy tiến lại gần mình. Điều này buộc cô ấy phải đầu tư nỗ lực vào mối quan hệ này ngay từ giây đầu tiên.
Trong trường hợp không gian quá đông đúc hoặc cô ấy có vẻ chưa hiểu ý, đừng lề mề. Hãy đứng dậy, bước thẳng tới trước mặt cô ấy và giới thiệu bản thân một cách trực diện: “Chào em, anh tên là ___. Em tên gì?”. Không vòng vo, không giả tạo, không diễn kịch. Cô ấy đã bật đèn xanh thì chẳng có lý do gì bạn phải tốn thời gian cho những lời sáo rỗng. Hãy đi thẳng vào vấn đề vì sự thẳng thắn chính là vũ khí mạnh nhất của đàn ông.
Tuy nhiên, đừng để cuộc đấu mắt này kéo dài quá 7 giây mà không có hành động gì tiếp theo. Nếu hai người cứ nhìn nhau trân trân đến nửa phút mà bạn vẫn đứng yên như pho tượng, sự cuốn hút sẽ biến thành sự kỳ quặc và biến thái. Bạn có tối đa 10 giây để đưa ra quyết định: hoặc là ra hiệu cho cô ấy lại gần, hoặc là tự mình bước tới. Đừng ngồi đó chờ đợi cô ấy chủ động làm thay phần việc của đàn ông, trừ khi bạn muốn đối đầu với những kiểu phụ nữ bất ổn.
Tôi nói cho bạn biết, phụ nữ rất hiếm khi chủ động nhìn thẳng vào một người đàn ông trừ khi họ thực sự bị thu hút. Đây là món quà trời cho và nó không xảy ra mỗi ngày. Đừng để sự tự ti hay thiếu kinh nghiệm làm bạn đánh mất những cơ hội này, dù là ở quán bar, siêu thị hay khi đang đứng xếp hàng. Phụ nữ nhìn bạn để xem phản ứng của bạn ra sao, để xem bạn có đủ bản lĩnh để điều khiển cuộc chơi hay chỉ là một gã khờ không biết làm gì.
Nhiều anh chàng run rẩy đến mức còn chẳng kịp định thần xem mình có thực sự thích cô gái đó không. Cô ấy có thể xinh đẹp, nhưng tính cách có thể dở tệ hoặc quá nam tính so với gu của bạn. Cách duy nhất để biết là hãy bước đến và nói chuyện. Đừng để nỗi sợ bị từ chối ngăn cản bạn, vì sự thật là cô ấy đã thích bạn trước rồi. Hãy thể hiện mình là người làm chủ tình thế, chứng minh rằng bạn đã quen với việc được phụ nữ chú ý và biết chính xác mình phải làm gì.
Tóm lại, quy tắc rất đơn giản: Tuyệt đối không nhìn đi chỗ khác. Khóa mắt, mỉm cười, và hành động ngay lập tức. Đừng để sự im lặng kéo dài làm hỏng bầu không khí. Phụ nữ cần một người đàn ông có khả năng dẫn dắt, chứ không cần một kẻ chỉ biết nhìn xuống đất khi đối mặt với sự quyến rũ. Hãy bước tới và chiếm lấy thế chủ động ngay từ bây giờ.
