Hói đầu là một lợi thế lớn ?!
Đàn ông rất hay hoảng loạn khi thấy tóc mình bắt đầu rụng. Họ nhìn vào gương, thấy trán cao lên, tóc thưa đi một chút, rồi lập tức hoảng hốt. Họ chạy đi mua thuốc mọc tóc, dùng đủ loại liệu trình, thậm chí cấy tóc chỉ để níu lại vài sợi đang rời bỏ đầu mình. Theo tôi, phần lớn chuyện đó là vô nghĩa.
Tôi cũng đang hói dần. Mỗi năm nhìn lại ảnh cũ, tôi thấy tóc mình ít hơn một chút. Phần trên đầu mỏng dần, hai bên và phía sau thì vẫn còn dày. Điều đó không làm tôi khó chịu. Thật ra tôi chấp nhận nó khá dễ dàng, vì hai lý do rất đơn giản.
Thứ nhất, tôi không phải kiểu đàn ông sống chết vì ngoại hình. Tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề khi cần, vẫn giữ mình gọn gàng, nhưng tôi không tin giá trị của một người đàn ông nằm ở mái tóc của anh ta. Nếu bạn nghĩ nam tính của mình phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tóc trên đầu, thì bạn đang đặt giá trị bản thân vào một thứ quá tầm thường.
Thứ hai, và đây mới là điều thú vị: khi bạn hói, người ta thường nghiêm túc với bạn hơn. Tôi đã cạo trọc đầu vài lần trong đời. Không phải vì buộc phải làm vậy, mà đơn giản là tôi muốn thay đổi. Tôi lấy tông đơ và cạo sạch. Và điều tôi nhận ra rất rõ là khi tôi trọc đầu, cách người khác đối xử với tôi thay đổi.
Người ta nhìn thẳng vào mắt tôi nhiều hơn. Họ lắng nghe tôi nghiêm túc hơn. Họ cư xử với tôi như thể tôi là một người đàn ông đáng được tôn trọng. Khi tôi có mái tóc dài thời còn trẻ, tôi thường bị xem nhẹ. Nhưng khi tôi trọc đầu, thái độ của người khác khác hẳn. Có một thứ gì đó ở vẻ ngoài đó khiến người ta cảm thấy bạn nghiêm túc, cứng rắn và có trọng lượng.
Ấn tượng ban đầu của con người rất đơn giản. Một người đàn ông hói thường tạo cảm giác trưởng thành, từng trải, có bản lĩnh. Có thể sau khi nói chuyện một lúc người ta phát hiện anh ta là kẻ ngu ngốc, điều đó vẫn có thể xảy ra. Nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn là: đây là một người đàn ông.
Và điều đó không phải ngẫu nhiên. Hói đầu có liên quan đến 1 loại testosterone (DHT). Nói đơn giản: càng nhiều hormone nam tính, khả năng hói càng cao khi bạn già đi. Vì vậy việc hói đầu, ở một góc nhìn nào đó, lại là dấu hiệu của nam tính chứ không phải sự suy tàn.
Nhiều đàn ông cố bám víu vào mái tóc vì họ muốn quay lại tuổi 21. Họ muốn trở lại thời còn trẻ, còn đầy tóc, còn vẻ ngoài non nớt. Nhưng theo tôi, đó là suy nghĩ sai lầm. Bạn không nên cố quay lại con người cũ. Bạn nên tiến tới con người mạnh mẽ hơn mà bạn sẽ trở thành.
Một người đàn ông ở tuổi trưởng thành – 30, 40, 50 – thường có nhiều thứ hơn một chàng trai trẻ: tài chính, kinh nghiệm, hiểu biết, sự ổn định, góc nhìn về thế giới. Một chàng trai đẹp trai ở tuổi đôi mươi thường chỉ có vẻ ngoài. Nhưng một người đàn ông trưởng thành có cả cuộc đời tích lũy phía sau anh ta. Và điều đó mới tạo nên trọng lượng thật sự.
Nếu bạn còn trẻ và bắt đầu hói, lời khuyên của tôi rất đơn giản: đừng hoảng loạn. Đừng chạy theo thuốc men hay các thủ thuật tuyệt vọng. Hãy lấy tông đơ và cạo sạch đầu một lần. Đi ra ngoài với cái đầu trọc và quan sát phản ứng của mọi người. Bạn sẽ nhận ra chẳng ai ghê tởm bạn vì bạn hói cả. Thậm chí nhiều khi họ còn tôn trọng bạn hơn.
Còn với tôi, mỗi lần thấy tóc mình rụng thêm một chút, tôi không thấy lo lắng. Tôi coi đó là dấu hiệu mình đang tiến gần hơn đến phiên bản hoàn chỉnh của bản thân. Tôi đã hơn 40 tuổi, và tôi vẫn cảm thấy mình đang trên con đường đi lên, vẫn đang tiến gần hơn tới đỉnh cao của con người mà tôi có thể trở thành.
Tuổi trẻ không phải lúc nào cũng là lợi thế với phái mạnh. Đối với đàn ông, thời gian thường làm chúng ta mạnh hơn, chín chắn hơn, rõ ràng hơn về cuộc đời. Và nếu hói đầu là một phần của hành trình đó, thì tôi chẳng thấy có lý do gì phải sợ nó.
Thành thật mà nói, bước vào tuổi trung niên là một giai đoạn rất tuyệt. Nếu hói đầu là cái giá phải trả cho sự trưởng thành đó, thì tôi sẵn sàng chấp nhận.
