GÁI KHÔNG THỂ NỮ TÍNH KHI Ở CẠNH GÃ THIẾU NAM TÍNH

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Gái không thể nữ tính khi ở cạnh 1 gã thiếu nam tính.

Tự nhiên không cho phép đàn ông và đàn bà đảo ngược vai cho nhau. Khi bạn phô những khuynh hướng nữ tính của mình ra trước phụ nữ – dù chỉ là một chút – bạn đang vô tình cướp đi khả năng được làm phụ nữ của cô ta khi ở bên bạn. Và đó là gốc rễ của toàn bộ vấn đề mà rất nhiều “nice guy” không chịu hiểu.

Bạn đối xử tử tế, lắng nghe cô ta than khóc về những gã trai tồi, hứa hẹn sẽ cho cô ta tất cả sự quan tâm, chiều chuộng mà cô ta “xứng đáng”. Kết quả là gì? Bị phớt lờ. Bị coi thường. Bị cho ra rìa. Không phải vì bạn xấu, mà vì bạn đã tự đặt mình vào vị trí yếu hơn. Những lời đó không chạm được vào cô ta, vì thứ phụ nữ thật sự muốn không phải là nhận thêm sự dỗ dành, mà là được ở cạnh một người đàn ông khiến cô ta có thể là phụ nữ.

Phụ nữ chỉ có thể cảm nhận, hành xử và sống đúng với bản chất nữ tính của mình khi ở bên một người đàn ông nam tính hơn họ: vững vàng hơn, quyết đoán hơn, chủ động hơn. Đó là quy luật. Nhưng xã hội ngày nay liên tục dạy đàn ông rằng nam tính là thứ cần xin lỗi, cần kìm nén, cần che giấu. Kết quả là đàn ông ngày càng bị nữ hóa, bị tước mất bản lĩnh ngay từ khi còn nhỏ. Và đừng ngây thơ nghĩ đó là ngẫu nhiên. Đó là một cuộc tranh giành quyền lực, thao túng để tối đa lợi ích, tối thiểu trách nhiệm cho phái nữ rất rõ ràng.

Nếu bạn muốn một người phụ nữ cư xử chuẩn nữ tính với bạn, tôn trọng bạn, nhìn bạn như đàn ông, bạn phải cho cô ta lý do. Không phải bằng lời nói, mà bằng cách bạn sống và đứng vững. Bạn phải cho thấy bạn là đàn ông, có những đặc tính nam tính, và không xin lỗi vì điều đó. Tôi quá mệt mỏi khi thấy đàn ông liên tục xin lỗi cho suy nghĩ, lời nói, con người của mình, thậm chí là sự tồn tại của chính mình. Dừng lại đi. Không ai, dù là đàn ông hay phụ nữ, có thể tôn trọng bạn khi bạn sống giả trân và không giữ lập trường.

Tôi không cúi đầu. Tôi không lùi bước. Khi phụ nữ tiếp xúc với tôi, ban đầu họ thấy tôi là một người đàn ông ổn. Rồi họ tìm hiểu sâu hơn, thấy tôi nghĩ gì, tin vào điều gì, và họ sốc. Họ hỏi tôi có thật sự tin những điều đó không. Tôi trả lời thẳng: có, tuyệt đối. Tôi không giải thích, không biện minh. Khi bạn cho phụ nữ thấy bạn không xấu hổ vì là đàn ông, không xấu hổ với sở thích nam tính của mình, bạn đang đặt ranh giới rất rõ ràng.

Bạn cần anh em khác trong đời mình. Bạn cần đàn ông. Đàn ông rèn giũa đàn ông. Đàn ông làm bạn mạnh lên và sắc bén hơn. Ở quanh quá nhiều phụ nữ sẽ khiến bạn mềm lại và cùi đi. Bạn không thể cho phụ nữ cơ hội được là phụ nữ nếu chính bạn lại hành xử như một người đàn bà. Điều đó không bao giờ tạo ra sự hấp dẫn.

Hấp dẫn không tồn tại nếu không có phân cực. Bạn phải dám phân cực. Nam tính là phân cực. Nó có nghĩa là bạn không sợ xung đột. Và bạn không cần cố tỏ ra như vậy, chỉ cần đứng vững và nói sự thật. Thời buổi này, chỉ riêng việc nói sự thật và không lùi bước đã đủ khiến bạn trở nên khác biệt. Phụ nữ không thích nghe sự thật, vì sự thật buộc họ phải đối diện với trách nhiệm của mình. Họ có thể không thích bạn, nhưng họ sẽ tôn trọng bạn. Và chính từ sự tôn trọng đó, hấp dẫn mới bắt đầu nhen nhóm.

Khi bạn có thể chịu được xung đột, không thỏa hiệp chỉ để làm vừa lòng, không tìm “điểm chung” với phụ nữ, bằng cách bán rẻ giá trị của mình, bạn đang thể hiện bản lĩnh. “Đây là quan điểm của tôi. Đây là giá trị của tôi. Hết.” Tôi không cho phép ai đến thử uốn nắn tôi. Nếu tôi cần thay đổi điều gì, tôi tự làm. Tôi không cần ý kiến từ những người không cùng đẳng cấp trải nghiệm. Tôi đã sống đủ lâu, đạt được đủ thứ, và nếu tôi cần lời khuyên, tôi sẽ hỏi những người đàn ông mà tôi tôn trọng.

Tôi cũng nói rõ với phụ nữ: “tôi chấp nhận e là chính e, thì e cũng nên làm điều tương tự”. Tôi không cố thay đổi họ, và tôi cũng không giả vờ là người khác để giữ họ. Tôi không tỏ ra alpha lúc đầu rồi vài tháng sau biến thành kẻ sợ mất họ. Tôi mãi là tôi, từ đầu đến cuối. Trước đây, tôi từng sai. Tôi từng rơi vào tâm lý khan hiếm, sợ mất gái, rồi thỏa hiệp. Nhìn lại, tôi biết mình nên đứng vững và để mọi chuyện tự diễn ra. Khi bạn giữ lập trường, họ có thể bỏ đi, nhưng họ thường quay lại. Còn khi bạn nhượng bộ, bạn mất sạch sự tôn trọng, và lúc đó thì chấm hết.

Điều này không có nghĩa bạn không nên hoàn thiện bản thân. Đàn ông phải luôn làm tốt hơn, mạnh hơn. Nhưng đó là việc của bạn, chứ đừng để phụ nữ cầm dây cương và điều khiển bạn. Một người phụ nữ không thể nữ tính bên cạnh một người đàn ông cư xử nữ tính. Bất kỳ biểu hiện nữ tính nào trong giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, cách đi đứng, cách ngồi, đều làm suy giảm sức hút của bạn, không chỉ với phụ nữ mà cả với đàn ông khác. Không ai muốn ở gần một người đàn ông mà bản thân còn thiếu vững vàng.

Cuối cùng, mọi thứ quay về cách bạn mang mình ra thế giới. Phụ nữ không yêu con người thật của bạn hay quá trình gian khổ mà bạn đã trải qua. Họ bị cuốn hút bởi hình ảnh về bạn, như một kẻ thắng cuộc ở vạch đích – bạn đại diện cho điều gì, khiến họ trông như thế nào khi ở bên bạn. Và không người phụ nữ nào muốn bị nhìn nhận là đang hẹn hò với một người đàn ông chẳng khác gì một con bạn trong hội của cô ta.

Bạn muốn được tôn trọng, thì bạn phải sống như một người đàn ông. Không xin lỗi. Không giả tạo. Không lùi bước. Đó chính là con đường.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết