NHẬN DIỆN KẺ ĐANG DẮT MŨI BẠN: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẠN ĐỒNG HÀNH VÀ KẺ LỪA ĐẢO
Nghe cho kỹ đây, cuộc đời này không màu hồng như cách bạn đang mơ mộng đâu. Khi bạn gặp một ai đó – bất kể là đàn ông, đàn bà, già hay trẻ – và hai bên “bắt sóng” nhau nhanh đến mức kinh ngạc, hãy cẩn thận. Bạn thích bộ phim này, họ gật đầu tán thưởng. Bạn ủng hộ chính trị gia nọ, họ cũng tung hô không ngớt. Thậm chí, khi họ lỡ miệng nói điều gì đó khiến bạn nhíu mày, họ liền lập tức “uốn lưỡi” để xoay chuyển cục diện sao cho khớp với ý bạn, để rồi cả hai lại cùng cười nói hỉ hả. Khi điều đó xảy ra, tin tôi đi, bạn đang bị đưa vào tròng. Bạn đang bị thao túng, bị lừa bịp, và sớm hay muộn sẽ nếm mùi cay đắng khi nhận ra mục đích thực sự của kẻ đó.
Có một ranh giới rạch ròi giữa một người có thể trở thành tri kỷ và một kẻ đang cố tình “xỏ mũi” bạn. Một người bạn chân chính, người thực sự quý mến bạn, sẽ không bao giờ sợ hãi việc bất đồng quan điểm. Khi hai người nói về bóng đá, chính trị hay bất cứ thứ gì, chắc chắn sẽ có lúc đụng chạm đến những quan điểm trái ngược. Nhưng vì sự kết nối là thật, các bạn sẽ tranh luận, thậm chí cãi vã nảy lửa rồi lại cười xòa bỏ qua. Kẻ tử tế không cần gì ở bạn ngoài tình bạn, nên họ chẳng việc gì phải luồn cúi hay giả vờ đồng thuận để làm đẹp lòng bạn.
Ngược lại, những kẻ muốn trục lợi, muốn bán cho bạn một món hàng, hoặc đang âm mưu thao túng cuộc đời bạn sẽ luôn đồng ý với mọi lời bạn thốt ra. Hãy nhìn cách tôi đang nói chuyện với bạn đây. Tôi đưa ra những quan điểm có thể khiến bạn nhảy dựng lên vì khó chịu, từ chuyện chính trị cho đến lối sống. Tôi không quan tâm bạn có đồng tình hay không, tôi cũng chẳng thèm đo đếm xem mình mất hay được bao nhiêu người theo dõi. Chính sự thẳng thắn, đôi khi là nghiệt ngã đó, là minh chứng rằng tôi không bán rẻ quan điểm để lấy lòng thiên hạ. Tôi không phải kẻ lừa đảo vì tôi không cần phải vuốt ve cái tôi của bạn.
Đừng để sự quyến rũ và hào nhoáng đánh lừa thị giác. Có những kẻ đầy sức hút, chỉ cần nở nụ cười là khiến bạn cảm thấy phấn chấn và tin cậy ngay lập tức. Nếu chúng có thêm sự xảo quyệt, chúng sẽ trở thành những bậc thầy lừa đảo hoặc những tay bán hàng lọc lõi. Nếu bạn bảo bầu trời màu xanh lá, chúng cũng sẽ gật gù bảo “phải, màu xanh da trời chỉ là sản phẩm của một âm mưu nào đó thôi”. Bạn sẽ gật đầu tin sái cổ như một gã khờ. Những kẻ này đang mô phỏng cách giao tiếp của một người bạn thân thiết để chiếm trọn lòng tin của bạn, đó là đòn tâm lý cực kỳ nguy hiểm.
Hãy nhìn vào thực tế: Một người bạn thật sự, như anh chàng tên John nào đó chẳng hạn, dù thân thiết đến mấy cũng sẽ có lúc đứng lên bảo vệ đức tin của mình. Nếu anh ta ủng hộ phá thai còn bạn thì không, cả hai sẽ tranh luận đến cùng và không ai nhường bước. Đó mới là người bạn có thể tin cậy vì anh ta sống thật. Còn kẻ lừa đảo? Chúng sẽ tìm cách “mềm hóa” mọi mâu thuẫn. Chúng sẽ uốn éo lý lẽ sao cho mọi ma sát giữa hai bên biến mất hoàn toàn. Kể cả khi bạn đứng đó với bàn tay vấy máu, kẻ đang muốn lợi dụng bạn sẽ giả vờ như không thấy gì cả, miễn là chúng giữ được bạn trong tầm kiểm soát.
Kẻ đang săn lùng bạn có thể là bất kỳ ai: một tay bán hàng dẻo miệng, hay một người đàn bà đang tìm cách “úp sọt” một tấm chồng để làm chỗ dựa. Điểm chung của chúng là sẽ nói bất cứ điều gì bạn muốn nghe để đạt được mục đích. Khi đã đạt được rồi, chúng sẽ vứt bỏ bạn không thương tiếc. Và bạn biết chúng nghĩ gì về bạn sau đó không? Sự khinh bỉ. Trong mắt những kẻ luôn đồng ý với bạn 100%, bạn chỉ là một gã ngu ngốc, một con mồi dễ dãi để chúng đùa giỡn. Hãy tỉnh táo lại, đừng để sự đồng thuận giả tạo dẫn xác bạn vào hố thẳm.
