Nhớ rằng: Bản chất nguyên thủy của phụ nữ là khi một người đàn ông càng cung phụng, càng cố gắng gánh vác mọi thứ để làm cho cuộc sống của cô ta dễ dàng hơn – hòng tìm kiếm cảm giác nam tính hay muốn đóng vai người hùng truyền thống – thì cô ta lại càng ít trân trọng anh ta hơn. Sự hào phóng mù quáng không bao giờ đổi lấy lòng biết ơn, ngược lại, sự cho đi quá mức chỉ mang lại sự trừng phạt về mặt cảm xúc. Phụ nữ, từ trong xương tủy, không bao giờ tôn trọng những kẻ quỳ lụy, những kẻ dâng hiến tình cảm và sự đầu tư mà không bắt phụ nữ phải nỗ lực để xứng đáng được nhận.
Hãy nhìn vào những bài học nhãn tiền từ các nhân vật quyền lực và giàu có nhất thế giới như Tom Brady, Will Smith, Stephen Curry, Jay-Z, Dr. Dre, hay Jeff Bezos để thấy cái giá phải trả đắt như thế nào. Họ đổ vào mối quan hệ những nguồn lực khổng lồ, chỗ dựa cảm xúc vững chắc và sự chu cấp vật chất không tiếc tay với hi vọng nhận lại sự chung thủy và tôn trọng tương xứng. Nhưng kết cục của sự hi sinh đó chỉ là sự ảo tưởng về đặc quyền và sự coi thường từ phía đối tác. Phụ nữ không bao giờ trân trọng những thứ được dâng tận miệng mà không tốn một giọt mồ hôi; sự hào phóng ban đầu sẽ nhanh chóng biến thành nghĩa vụ hiển nhiên, và cuối cùng, nó kết thúc bằng sự khinh bỉ.
Khi một người đàn ông thấy phụ nữ bắt đầu lạnh nhạt hoặc có thái độ vô lễ, việc phản ứng bằng cách ra sức chu cấp, chiều chuộng hơn nữa chính là một hành động ngu ngốc nhằm dung túng cho hành vi tồi tệ của cô ta. Bạn đang gián tiếp bảo cô ta rằng những trò hỗn xược đó chẳng hề có hậu quả gì, thậm chí còn được thưởng thêm bằng sự cung phụng. Sự nhu nhược này giết chết hoàn toàn sự thu hút tự nhiên, biến mối quan hệ thành một trò chơi rượt đuổi, van xin sự công nhận và vuốt ve cái tôi một cách thảm hại. Những gã trai đụt, thiếu kinh nghiệm cuộc đời và không có game thường đặt phụ nữ lên bàn thờ theo cách này, một hội chứng xuất phát từ sự thiếu tự trọng và càng dìm sâu giá trị tình trường của họ xuống bùn đen.
Sự gắn kết đích thực của người phụ nữ không sinh ra từ việc bạn đơn phương cho đi, mà nó bắt nguồn từ chính những gì cô ta phải đổ mồ hôi công sức để đầu tư vào mối quan hệ. Cô ta phải có trách nhiệm có đi có lại, dù là bằng những hành động nhỏ nhất, để cảm thấy bản thân thực sự phải nỗ lực mới giữ được vị trí bên cạnh bạn. Trong quá khứ, khi tôi quen một cô gái trẻ tuổi hơn và có thu nhập kém xa mình, tôi đã thẳng tay thiết lập quy tắc yêu cầu cô ta phải tự chi trả cho một số khoản chi phí nhất định. Tôi sẵn sàng bao trọn những khách sạn hạng sang hay các chuyến du lịch đắt đỏ, nhưng những bữa ăn thường ngày hay vài thanh protein, hộp sữa lắc, cô ta phải là người móc túi trả tiền. Với một doanh nghiệp mang lại nguồn thu nhập bảy chữ số, tôi chẳng thiếu vài đồng bạc lẻ đó, nhưng tôi làm vậy để duy trì nguyên tắc sòng phẳng, buộc cô ta phải chủ động cố gắng để xứng đáng ở cạnh tôi.
Ngược lại, gã bồ cũ người Brazil trước đó của cô ta luôn khăng khăng bao nuôi mọi thứ và cấm cô ta không được bỏ ra một đồng nào, để rồi kết cục của mối tình đó là sự đổ vỡ tan tành. Sự bù đắp quá mức bằng vật chất thực chất chỉ là tấm màn thưa che đậy cho sự bất an, tự ti và sự bất lực trong việc kết nối bằng giá trị cốt lõi của một gã đàn ông. Nó cũng giống như mấy gã doanh nhân non nớt cố dùng tiền để giải quyết khủng hoảng thay vì dùng tư duy và năng lực, chẳng khác gì một tay thợ sửa xe tồi tệ cứ hùng hục thay những phụ tùng đắt đỏ một cách mù quáng mà không biết bắt bệnh từ đâu.
Phụ nữ không bao giờ đánh giá cao những thứ được chu cấp mà họ không phải tự tay giành lấy, họ chỉ khuất phục trước sự đầu tư công sức và những tiêu chuẩn thử thách mà người đàn ông đặt ra. Việc cho đi vô tội vạ chỉ phát ra tín hiệu của sự túng quẫn, thèm khát và một giá trị tình trường thấp kém, chứ không phải sự giàu có hay lòng tự trọng. Ngay cả những người đàn ông có địa vị tối cao như Stephen Curry, một khi hạ thấp tiêu chuẩn và đánh mất lập trường của mình, cũng phải nếm trải sự nhục nhã và hạ thấp giá trị trước công chúng bất chấp mọi danh vọng và tiền tài anh ta sở hữu.
Cuối cùng thì, lòng tự trọng là ranh giới sống còn mà bạn không bao giờ được phép bước qua. Một người đàn ông phải biết tự định giá bản thân đủ cao để bắt buộc đối phương phải có sự nghiêm túc và tuân thủ các tiêu chuẩn của mình. Phụ nữ chỉ phục tùng và tự chứng tỏ bản thân trước một người đàn ông biết định đoạt luật chơi và nhận được sự tôn trọng, chứ không bao giờ phủ phục trước một kẻ cố dùng tiền để mua chuộc tình cảm. Quy luật này là bất biến, nó đúng với mọi mối quan hệ trên đời, bất kể bạn có bao nhiêu tiền hay địa vị của bạn cao sang đến đâu.
