ĐỪNG BAO GIỜ THỔ LỘ BẠN THÍCH CÔ TA !

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

Mới đây, một cậu em có nhắn tin cho tôi kể về chuyện tình cảm của cậu ta. Cậu ta tán tỉnh, thả thính một cô nàng rồi hấp tấp đi thổ lộ rằng mình thích cô ta. Kết quả là gì? Cô ta biến mất hút, block hay ngó lơ cậu ta suốt mấy tuần liền và cậu ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nhớ cho kỹ, tôi không hề có ý chỉ trích cậu em đó, cậu ta là một người tốt. Nhưng bài học xương máu ở đây là gì: Đàn ông tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ được phép nói với một cô gái rằng bạn thích cô ta. Ngay cả khi bạn đang bị tra tấn, bị rút móng tay, hay bị dí bàn ủi nung đỏ vào người, bạn cũng phải ngậm miệng lại. Tôi kiên quyết với nguyên tắc này đến mức đó đấy. Bạn phải luôn để cô ta phải suy đoán, phải trăn trở xem rốt cuộc vị trí của mình ở đâu trong lòng bạn.

Phụ nữ thích như vậy. Họ nghiện cảm giác thử thách, họ khao khát cái sự mập mờ, không chắc chắn liệu gã này có thực sự đổ mình hay chưa. Bạn có thể tỏ ra thân thiện, thẳng thắn, chủ động gọi điện – điều đó không giới hạn quyền tự do hành động của bạn. Nhưng một khi bạn giữ cô ta trong bóng tối, cô ta sẽ luôn là kẻ bám đuổi bạn. Ngược lại, giây phút cô ta biết chắc đã nắm thóp được bạn, bạn lập tức mất hết giá trị trong mắt cô ta. Chỉ cần cô ta chưa biết bạn có thích cô ta hay không, cô ta sẽ chạy theo bạn như một con cún nhỏ. Bạn có thể xây dựng mối quan hệ, có những khoảng thời gian tuyệt vời, lên giường với cô ta hay thậm chí coi cô ta là bạn gái, nhưng đừng bao giờ hé môi nói từ “thích”. Khi bạn nói ra, bạn trở thành một “sự lựa chọn an toàn”, và cô ta sẽ dừng lại để cân nhắc xem có nên tiếp tục với bạn hay đi tìm một mối ngon hơn.

Trong cái thị trường tình dục tự do và vô tổ chức ngày nay, có một hiện tượng phổ biến gọi là “monkey branching” (con khỉ chỉ chuyền cành khi nó đã chắc chắn nắm được cành mới). Nghĩa là khi một người đang ở trong một mối quan hệ, nhưng vì biết thừa đối phương đã đổ và hoàn toàn thuộc về mình, họ bắt đầu ngó nghiêng xung quanh xem có ai tốt hơn không. Nếu có mối ngon hơn, họ sẽ buông tay người cũ để đếncvới kẻ mới. Ở cái thời đại mà không có bất kỳ luật lệ nào ràng buộc, một mối quan hệ có thể kết thúc chỉ trong chớp mắt. Khi bạn cho một cô gái biết bạn lún sâu vào cô ta, đồng nghĩa với việc bạn đang ngầm cấp phép cho cô ta cắm sừng hoặc chuyền cành để tìm kiếm một gã ngon hơn. Đừng tự đào hố chôn mình như thế, nếu bạn mở lời, mối quan hệ đó coi như khai tử.

Đây là một thực tế vô cùng tàn nhẫn. Ngày xưa, chúng ta đọc tiểu thuyết và thấy những màn tỏ tình lãng mạn, người phụ nữ tan chảy rồi họ kết hôn và sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng tỉnh lại đi, đó là chuyện của quá khứ. Trong bối cảnh tình trường đương đại, phụ nữ được giáo dục và tiêm nhiễm vào đầu ý nghĩ rằng luôn có một lựa chọn tốt hơn ở ngay góc đường tiếp theo. Vì thế, cứ hễ họ cảm thấy quá an toàn và nắm chắc mối quan hệ hiện tại, họ sẽ tự động bật chế độ tìm kiếm kẻ thay thế có giá trị cao hơn. Điều này thật điên rồ vì thứ chúng ta muốn là một mối quan hệ bền vững, an tâm. Nhưng cái môi trường quái thai này sẽ còn tiếp diễn suốt đời bạn, đời con bạn và cả đời cháu bạn, nó không biến mất sớm đâu. Để sinh tồn, bạn đừng cho gái cái cảm giác an toàn đó. Đơn giản là không bao giờ nói ra tình cảm của mình.

Nghe thì có vẻ nhẫn tâm, nhưng đó là luật chơi của game. Bạn biết tôi rồi đấy, tôi không bao giờ phàn nàn về luật chơi, tôi chỉ chơi theo luật và tìm cách chiến thắng. Việc ngồi đó rên rỉ, than vãn rằng cuộc đời bất công chẳng giải quyết được gì. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta sống ở thời đại cũ, nơi lời hẹn ước thủy chung có giá trị vĩnh cửu, nhưng thời đó qua rồi. Muốn giữ phụ nữ, bạn phải khiến họ luôn ở trong trạng thái cảnh giác và lo sợ mất bạn, bất kể bạn có yêu cô ta nhiều đến mức nào.

Và đây là một sự thật còn kinh tởm hơn nữa mà tôi đã trải qua: Chính bạn cũng phải luôn phát ra tín hiệu rằng bạn sẵn sàng chuyền cành. Khi bạn ở trong một mối quan hệ và muốn giữ cô ta, hãy để cô ta ngửi thấy mùi bạn đang có những lựa chọn khác. Nếu bị bắt quả tang, hãy cứ gạt đi vờ như không có gì, nhưng sự bất an đó đã găm vào đầu cô ta rồi. Trong cái chế độ xã hội này, gã đàn ông khôn ngoan luôn phải đóng vai kẻ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bạn hẹn hò, lên giường, coi cô ta là bạn gái chính thức, thậm chí kết hôn và có con với nhau, bạn vẫn phải giữ cái khí chất của một kẻ sẵn sàng bước tiếp nếu gặp mối tốt hơn. Bạn không cần phải thực sự đi ngoại tình, nhưng việc bạn phát ra năng lượng rằng mình vẫn là một món hàng đắt giá trên thị trường sẽ khiến cô ta càng bám chặt lấy bạn.

Việc đó thật sự quái đản và phơi bày sự thối nát của thị trường tình dục tự do. Một gã đàn ông, để đảm bảo mẹ của các con mình không bỏ nhà theo trai, lại phải dùng đến hạ sách là phát ra tín hiệu mình sẵn sàng phản bội cô ta. Nhưng đó là thực tế. Ở cái thời đại mà ly hôn không cần lý do, chẳng ai thèm chỉ trích hay ho he một lời khi một người đàn bà đạp đổ một gia đình êm ấm chỉ vì một chút xúc cảm tình dục nhất thời. Bạn bè, cha mẹ cô ta sẽ chỉ tặc lưỡi: “Ôi, nó không hạnh phúc thì nó đi tìm hạnh phúc mới thôi”. Ngày xưa, một người đàn bà ngoại tình hay ly hôn vì dục vọng như nàng Anna Karenina trong tiểu thuyết sẽ phải nhận một kết cục bi thảm, bị xã hội ruồng bỏ đến mức phải lao đầu vào xe lửa. Còn ngày nay, xã hội dung túng cho điều đó. Vì vậy, là đàn ông, bạn phải đi trước một bước. Bước đi đó chính là gieo rắc sự bất an liên tục vào tâm trí con ghệ. Chơi cái game này đi, dù nó có bẩn thỉu và tàn nhẫn đến đâu. Nếu bạn thực sự trân trọng và yêu em ghệ của mình, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ nói cho cô ta biết bạn yêu cô ta đến nhường nào.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết