ĐỪNG BAO GIỜ “RÕ RÀNG” VỀ MỐI QUAN HỆ, CỨ MƠ HỒ

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

NGHỆ THUẬT CỦA SỰ MƠ HỒ

Tôi vừa nhận được tâm sự của một cậu thanh niên. Cậu ta đang có một mối quan hệ rất ổn: tình dục tuyệt vời, cả hai đều vui vẻ. Thế rồi cô nàng muốn nâng cấp mối quan hệ, muốn nghiêm túc hơn. Thay vì im lặng mà tận hưởng, cậu ta lại dại dột nói thẳng vào mặt cô ấy rằng: “Anh chỉ muốn chúng ta là bạn tình (Friends with Benefits)”. Kết quả là gì? Cô ấy tự ái, nổi giận và mọi thứ đứng bên bờ vực đổ vỡ. Nghe mà tôi thấy đau thay cho cái sự ngây thơ đó. Đây là bài học xương máu mà tôi muốn bạn phải khắc cốt ghi tâm: Đừng bao giờ dại dột định nghĩa mối quan hệ khi bạn đang ở thế thượng phong.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng đen trắng. Bạn phải hiểu rằng không một người phụ nữ nào muốn thừa nhận mình “chỉ là bạn tình”. Họ muốn cảm giác mình là người yêu, là duy nhất. Nếu cô ấy thực sự chỉ muốn qua đường, cô ấy đã chẳng bao giờ mở lời về một mối quan hệ nghiêm túc. Khi cô ấy đòi hỏi sự cam kết mà bạn chưa sẵn sàng, đừng tranh cãi, đừng phủ phàng từ chối và tuyệt đối đừng dán nhãn nó là “vui chơi qua đường”. Sự thẳng thắn quá mức trong trường hợp này không phải là trung thực, đó là sự ngu ngốc.

Bí quyết ở đây là sự mơ hồ. Khi cô ấy thao thao bất tuyệt về việc dọn về sống chung hay nuôi chó cùng nhau, việc của bạn không phải là phản bác. Hãy cứ gật đầu, hãy cứ nói: “Nghe thú vị đấy, để anh suy nghĩ thêm”. Hãy để quả bóng đối thoại lăn đi theo hướng cô ấy muốn, nhưng bước chân của bạn thì vẫn đứng yên tại chỗ. Bạn không cần phải thay đổi thực tại, bạn chỉ cần không phản kháng một cách thô bạo. Hãy nhớ, người cầm lái thực sự không cần phải hét lên rằng mình đang lái xe.

Nếu cô ấy bắt đầu gây áp lực quá lớn, đừng tranh luận. Tranh luận chỉ khiến phụ nữ mất đi hứng thú tình dục với bạn vì họ cảm thấy bị xúc phạm. Thay vào đó, hãy dùng sự im lặng. Hãy “biến mất” khoảng một tuần, ngó lơ những dòng tin nhắn thúc ép đó đi. Sau một tuần, khi cô ấy sắp phát điên vì lo sợ mất bạn, bạn hãy xuất hiện lại và nói rằng mình bận công việc. Lúc này, vị thế đã đảo ngược. Cô ấy sẽ nhận ra rằng bạn không quá cần cô ấy, và chính cô ấy mới là người đang phải bám lấy bạn.

Trong tiếng Tây Ban Nha có câu: “Con cá chết vì cái miệng”. Đàn ông cũng vậy, tự giết chết lợi thế của mình bằng việc nói quá nhiều. Trong mọi cuộc đàm phán, từ kinh doanh đến tình trường, kẻ nào để bị định vị trước, kẻ đó thua. Khi bạn nói “Tôi muốn thế này”, bạn đã tự đóng khung chính mình và mất đi mọi lựa chọn khác. Hãy để đối phương tự phơi bày mong muốn của họ, còn bạn thì cứ giữ cho mình sự linh hoạt tối đa. Khi họ làm điều bạn thích, hãy tán thưởng; khi họ gây áp lực, hãy rút lui.

Phụ nữ đôi khi cần tuôn ra một biển chữ nghĩa chỉ để giải tỏa sự lo âu trong lòng họ. Việc của bạn là để họ nói, lắng nghe một cách hời hợt nhưng lịch sự, và tuyệt đối không cam kết bất cứ điều gì cụ thể. Sự lo âu của phụ nữ khi yêu là rất lớn, và họ giải tỏa nó bằng lời nói. Nếu bạn cũng nhảy vào cuộc đua ngôn từ đó để định nghĩa “chúng ta là gì”, bạn đang tự đưa cổ vào thòng lọng. Hãy giữ sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng đời: không hứa hẹn, không giải thích, không định nghĩa.

Ngày trẻ, tôi cũng từng nghĩ mình phải rõ ràng, phải công khai quan điểm. Nhưng càng già, tôi càng thấy giá trị của sự mơ hồ. Sự mơ hồ chính là quyền lực. Bạn càng kéo dài sự mơ hồ bao lâu, vị thế của bạn càng vững chắc bấy nhiêu cho đến tận giây phút cuối cùng khi bạn thực sự phải ký vào “bản hợp đồng”. Đừng để sự thật thà vụng về tước mất những gì bạn đang có. Hãy để người khác tự định nghĩa chính họ, còn bạn, hãy giữ cho mình những cánh cửa luôn mở rộng. Đừng chết vì cái miệng như con cá kia.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết