ĐỂ VỪA BÀY TỎ THÍCH THÚ CÔ TA, VỪA KHÔNG BỊ XEM LÀ ĐỈA ĐÓI

TÀI LIỆU CHUYÊN GIẢI NGU CHO CON GÁI (CLICK)
XEM VID PREMIUM CỰC HAY MIỄN PHÍ
NGƯỜI MỚI NÊN ĐỌC
ỦNG HỘ KEODAU.NET

ĐIỀU KHIỂN CUỘC CHƠI: NGHỆ THUẬT “TỔNG” VÀ “HÀM LƯỢNG THỰC” TRONG THU HÚT


Đừng hỏi tôi làm thế nào để vừa tỏ rõ ý định, vừa khen ngợi, vừa đụng chạm xác thịt mà không biến thành một thằng hề lụy tình hay một gã biến thái. Sai lầm của các bạn là cứ loay hoay với từng hành động nhỏ lẻ, trong khi cái thực sự quyết định lại là cái “vibe” (phong thái) tổng thể. Đa số đàn ông ngoài kia sống và giao tiếp trong một cái khung “bình thường” tẻ nhạt. Khi bạn làm mọi thứ đều đều, bạn không tạo ra nổi một dấu ấn nào. Hãy nhớ: bộ não con người sẽ tự động xóa sạch những ký ức nằm trong vùng an toàn. Nếu bạn chỉ là một gã “lịch sự vừa đủ”, cô ta sẽ quên sạch tên bạn ngay khi bạn vừa quay lưng đi.

Tại sao tôi có thể khen ngợi một cô gái dồn dập, đẩy mạnh sự thân mật và thể hiện ham muốn một cách lộ liễu mà cô ta vẫn không nắm thóp được tôi? Bí mật nằm ở tỷ lệ giữa cái “Tổng” (Gross) và cái “Thực” (Net). Gross là tổng lượng cảm giác bạn tung ra, còn Net là kết quả còn lại sau khi trừ đi những phản ứng trái chiều. Tôi ném ra những cú hích cảm xúc cực dương (khen ngợi, thân mật), nhưng ngay lập tức trộn vào đó những cú hích cực âm (đẩy ra, phủ nhận, trêu chọc). Kết quả là cô ta bị kích thích đến phát điên nhưng vẫn không thể khẳng định chắc chắn rằng cô ta đã có được tôi.

Đừng bao giờ trở thành một kẻ dễ đoán. Hãy học cách huấn luyện một con thú hoặc cách một sòng bài khiến người ta nghiện: đó là sự ban phát phần thưởng không đều đặn. Nếu bạn luôn luôn tốt, bạn sẽ trở nên nhàm chán và cô ta sẽ sớm “ngừng học” cách lấy lòng bạn. Nhưng nếu bạn lúc nóng lúc lạnh, lúc quan tâm lúc thờ ơ, cô ta sẽ bị ám ảnh. Cô ta sẽ liên tục kéo cái cần gạt tâm lý vì hy vọng lần tới sẽ trúng giải độc đắc từ bạn. Sự biến biến thiên trong cảm xúc chính là liều thuốc gây nghiện mạnh nhất mà một người đàn ông có thể sở hữu.

Cuộc đời này không phải là trường học, nơi mà bạn bị trừ điểm cho mỗi lỗi lầm để giữ lấy con số 100 tròn trịa. Trong thế giới thực, không có điểm tối đa. Một gã nhạt nhẽo có thể đạt 99 điểm vì không làm gì sai, nhưng tôi thà là kẻ đạt 580 điểm dù mắc hàng tá lỗi. Vì sao? Vì tôi dám bước ra khỏi cái khung bình thường để trở thành một “sự kiện” đáng nhớ. Tôi không cần một đống những mối quan hệ “cũng được được”, tôi cần những cô gái coi tôi là mặt trời, là mặt trăng, là gã đàn ông duy nhất khiến máu trong người họ phải sôi lên.

Để đạt được trình độ đó, bạn phải chấp nhận sự phân cực: hoặc là cô ta khao khát bạn đến cháy bỏng, hoặc là cô ta ghét cay ghét đắng thái độ của bạn. Đừng bao giờ sợ bị ghét, chỉ nên sợ bị lãng quên. Khi bạn khen một cô gái: “Anh thích nụ cười của em, nó trông như thể em luôn biết cách thoát khỏi rắc rối vậy”, đó không phải là một lời nịnh bợ để xin xỏ tình cảm. Đó là lời nhận xét từ vị thế của một người đàn ông dư dả, một người đang ban phát giá trị và đang xem xét liệu cô ta có đủ tiêu chuẩn để bước vào thế giới của mình hay không.

Hãy thay đổi tư duy từ gốc rễ: Mọi lời khen hay sự đụng chạm phải xuất phát từ sự tự tin tự thân, không phải để tìm kiếm sự chấp thuận. Khi bạn làm chủ được tỷ lệ giữa tích cực và tiêu cực, bạn sẽ thoát khỏi cái “địa ngục của những kẻ tầm thường” để bước vào hàng ngũ những người đàn ông thượng đẳng. Đó là lúc vị thế đảo chiều: phụ nữ sẽ là người phải chạy theo để giải mã bạn, và cuộc chơi sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Đừng để mình là một ngày bình thường trong đời cô ta, hãy là một “biến cố” mà cô ta không bao giờ quên được.

KeoDau.net - Kiếp Ngu Chấm Hết